QUÊN HAY NHỚ: Từ ngục chín hầm đến chén trà đi ô xin #1

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 20120 nhận xét


Ngục Chín hầm – Cáo chung một nền độc tài
Ngày XYZ, Trọng Phú Nguyễn nguyên niên, bạn anh, Tổng một tổng to ở Huế city – ăn to nói lớn vươn vươn dẫn anh đi Ngục chín hầm – một dự án kinh doanh du lịch đầy suy tư. Ngục chín hầm là cái chi chi? Đó là dự án vĩ đại mà chủ đầu tư là Cẩn Đình Ngô – cố lãnh tụ trung phần xứ Lừa (đúng hơn là nam Trung phần).
Bất khuất tượng đài - photo by Sông Hàn
Cẩn Đình Ngô biến chín cái hầm do nước mẹ đại Pháp mần ra từ hồi Indochina, thành ra địa ngục trần gian, cấp vé âm ti dững gian đảng kiểu dư Cộng Sản, tiềm tàng chống chế độ, tư sản cần moi tiền vươn vươn (chi tiết thế nầu chi bộ tự gúc).
Vô thiên lủng rắn rết, chuột bọ, và vô thiên lủng những kiểu chết như phù thũng, lao phổi, đói rét, đòn tra. Tự chọn. Trần gian duy nhất sót hai mạng thoát từ hầm số 8 giờ vẫn trải nghiệm thiên đường Lừa quốc yêu dấu.
(Một hoang phế - photo by Sông Hàn)
Vài cái hầm giờ đã hoang phế, nhẽ bần nông anh hùng phá bê tông lấy cốt thép làm nhà, hầm số 8 vừa trùng tu, nguyên y cũ. Cửa mở ra còn kẹt, hơi lạnh phả vô mặt. Lãnh tụ rùng mình, mồ hôi toát lạnh sống lưng.
Trong xà lim mỗi, ông Lừa nằm phơi sinh mạng, chết! Chân lãnh tụ lâng lâng, ớn lạnh ghê gớm.

Ra đến ngoài, bạn lãnh tụ dư đã giới thiệu, ăn to nói lớn, rất rất hoành, nghiêng mình trầm tĩnh thắp hương. Lấy ba nén xì sụp tâm sự mấy vong, lãnh tụ bảo: Tôi đéo ưa gì chủ thuyết cộng sản, dưng bầy tỏ đến nhẽ mấy trăm vong lòng tôn kính và sự khâm phục trước ý chí và lòng phụng sự chủ nghĩa. Vươn vươn, đại khái thế, thống thiết mê ly phết!
Trong một xà lim - Photo by Sông Hàn
Con bẹp rất đỗi mê li đi cạnh anh tiếc hùi hụi: Nhẽ giữ lại được 8 căn hầm kia thì tốt biết bao. Lãnh tụ bẩu đéo phẩy thế, nhẽ đâu phẩy khắc ghi đời đời vì nông nỗi ông Lừa giết ông Lừa, đày đọa ông Lừa đến như vầy. 
Có những thứ cần nhớ, có những thứ cần quên. Anh chưa thấy cái gì trên thế gian nầy bao dung, tha thứ hơn lòng quên lãng.
Ngày x, tháng y năm 196x, cách mạng đảo chính, Đệ nhất Cộng hòa Nam Lừa cáo chung, Cẩn Đình Ngô cách mạng Minh Văn Dương bắn đùm, máu me đầy đầu.
(Cách mạng bắn đòm Cẩn Đình Ngô)
Xưa nây không một bạo chúa, một chính thể độc tài nầu có được chung cuộc tốt đẹp. Chân lý sáng soi đời đời
Kỳ sau – chén trà đi ô xin hay truyện kể từ A Lưới
Bài cũ từ Han river blog - Giừ post lại he he!!!


Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo