Quan đuổi gà

Thứ Ba, 12 tháng 11, 201311nhận xét

Tham luận của Mr. Kiến trần truồng như nhộng
Đại nhân là quan lớn, cỡ quan đại thần thượng thư nhất phẩm triều đình (hay nhỏ hơn chút xíu anh củng đếch biết), khi xưa ngài được đi Tai đi Mẽo ăn học đoàng đoàng....
Trở về xứ lừa ,với bao ngổn ngang do bầy sói vô học quậy phá, nhưng vì truyền thống gia đình làm quan, ngài cũng vào triều với mong ước (hay tham vọng anh củng đéo cần biết cmn luôn) nâng tầm và biến đổi lừa thành hổ, hay chí ít củng được làm ....ngựa. Ngày nhập triều, được "ban quốc vương" phong chức thượng thư bộ học, ngài gất là hăng hái còn bá quan cũng gất hân hoan. Việc đầu tiên ngài làm là một việc gất ư là ngoại cảm...ý lộn nhại cái con mẹ nó cảm...hihi, đó là "học thật bằng thật " khi đó trong cung vua phủ chúa từ tứ trụ triều đình ra tới thằng gác cửa đều là "Đại Học Giả ",và đương nhiên bằng thì lèm đéo gì thật.
Với tâm huyết  phát triển bộ học để nâng cao trình độ dân trí xứ lừa, ngài thay đổi tất cả phương pháp dạy học từ đồng ấu lên tới khoa bảng, tất cả đều dạy và học theo phương pháp mà ngài mang về từ bọn tư bổn giãy chết. Quanh ngài lính tráng hạ bộ tên nào "học giả, bằng giả " thì coi chừng ngài hạ bệ, đó là chỉ nghe đồn thui chứ ngài hạ bệ ai thì anh củng đếch biết luôn...hihi
Chỉ có điều anh nghi ngờ ngài đã đụng chạm đến lòng tự ái cái con gà mái của các nhà "học giả " trong triều. Thế là "ban quốc vương " cùng bá quan,sau khi họp bàn đã triệu hồi ngài về cung để...cho ngài lên chức phó thượng thư. Mà cơ khổ, về cung thì ngài lại chính là người có trình nhất trong cung triều bệ phủ. Họ toàn "học giả " nên chả ai ưa cái tên học thật mà còn học từ xứ tư bổn giãy chết cựu thù ,thế nên việc triều chính với ngài giờ chỉ như thỏ lạc giữa bầy sói,vì ngài khác tông , ngài lạc điệu, ngài lệch hướng so với định hướng....
Xứ lừa quốc thiên đường lúc bấy giờ có đại dịch bệnh cúm gà mà bọn giãy chết gọi là cúm H5N1. Gần kề bên xứ lừa quốc là nhà anh bạn vàng, bạn môi hở răng lạnh yêu dấu muôn đời của các quốc vương lừa có tên là Tung Của. Anh bạn hàng xóm nài gất ư là tốt bụng!? Hễ có cái gì hư ôi thiu thối, càng độc hại thì nhà ấy đem sang xứ lừa....bán rẻ (chứ hổng phải cho không đâu nhe,đừng tưởng bở) . Gà bệnh, gà nhiễm thuốc độc là món mà hàng ngày dân Tung Của đổ qua xứ lừa để bán rẻ cho chúng sinh xứ lừa tọng vào mồm (lừa mà đcm!) gây nên dịch cúm lan tràn. Vương triều lừa bèn sai Ngài đi...đuổi gà, hay nói đúng ga là Ngài được giao cái trách nhiệm dụ là đi đuổi bắt bọn bán gà bệnh.
Bỏ lại sau lưng bao nhiêu kế hoạch, ước vọng, hoài bão, mục tiêu cao cả còn dở dở ương ương, Ngài xông pha ra...đường tìm gà để đuổi, dân xứ lừa xì xào phong tặng Ngài chức danh: quan....đuổi gà
bắt gà còn chưa xong há há
Thời gian cũng thấm thoắt cái thoi đưa, dịch bệnh củng đi qua nhưng gà thì về mãi, vì hằng ngài dân lừa vẫn ăn gà mà nuôi gà thì đéo nổi?....
Bỏ lại chuyện gà, Ngài được lên chức lần ba, đó là phần thưởng cho những chiến công hiển hách của Ngài trong mặt trận đuổi gà. Lần lên chức nài của Ngaì mới là tột đỉnh vinh quang, Ngài được nắm cả một mặt trận mới, Ngài lãnh đạo cả lừa non lẫn lừa già, Ngài lại sắp bao gồm luôn cả đuổi gà...đúng nghĩa
Ngày chia tay chức quan cũ để lên chức quan cao, trước triều đình, Ngài mừng đến rưng rưng không nói được nên lời....
Phàm đã làm quan thì phải lo cho dân cho nước, việc gì củng phải đến nơi đến chốn rốt ráo đến tận cùng mục tiêu mà đâu ai dễ thăng quan tiến chức được như ngài? Nghe đâu khi xưa cha Ngài củng thế, làm việc gì củng dở dang nửa đường mà vẩn được thăng chức như thường. Đường quan lộ hóa ga có số! Trí hay dũng có thực cần thiết?
Theo chi bựa, Ngài có thực sự là kẻ Sĩ có học có tài hay ngài đếch có dũng khí?
Share this article :

+ nhận xét + 11 nhận xét

lúc 22:00 12 tháng 11, 2013

Nhẽ nay mai ngài cũng tham gia chi bựa, đéo biết chừng ngài còn chửi tục hơn con Vannguyen nữa chứ....

lúc 22:04 12 tháng 11, 2013

http://vietbao.vn/Giao-duc/Nhung-cau-noi-an-tuong-cua-Bo-truong-Nguyen-Thien-Nhan/30154911/202/

lúc 22:24 12 tháng 11, 2013

toàn diễn không ấy cô Đại ợ! quan chức xứ lừa toàn diễn viên...hihi

Nặc danh
lúc 22:32 13 tháng 11, 2013

Đcm, bến dạo này như lồn thiu. Đéo có gì mới, hihi.

@Cô Trần: Đcm, đéo phải Ngài ko có Dũng Khí !!! Mà là tự Ngài thấy rằng Ngài chỉ như hòn gạch nửa so với gò Đống Đa, hehe.

Ali33.

lúc 23:52 13 tháng 11, 2013

@cô ali33 :tôi gất mến cô, đề nghị cô ý kiến nghiêm túc....hehe. Nhân vật mấu chốt của cuộc chiến ba tư mà cô phát biểu đéo ăn nhập chi hết....chán như con gián......!?

Nặc danh
lúc 10:34 14 tháng 11, 2013

@ Cô Trần: Cảm ơn cô đã mến tôi, tôi cảm động lắm lắm ...

Cô bảo tôi phát biểu đéo ăn nhập thì ... kệ mạ tui, hihi. Tôi chỉ tạm nêu 3 điểm trước, rùi tích phân dần dần:
- Thời kỳ đổi mới, quan điểm hào nhoáng của B bạn tôi là sử dụng người tài, người có kiến thức, nhất là những người du học ngoại bang về (làm hàng thôi) ...
- Đảng lãnh đạn toàn diện nên đcm, ý kiến của bộ đội già là rất quan trọng (có khi còn là ý kiến quyết định). Đừng có trái ý ảnh, ảnh kêu chíp đến nói chuyện phải quấy luôn, hihi.
- Ngay như Võ Đại Tướng, nam chinh bắc chiến lẫy lừng công trạng thế mà đoạn cuối đường tình còn phải "Quản Lò" thì sao ???
......
Tôi đi đong gạo mần cơm đã.

Ali33.

lúc 11:58 14 tháng 11, 2013

@ali33 : cô đong gạo rùi tham luận tiếp nhé! tui củng vậy, dưng mà cô phải nêu quan điểm cho xác đáng nhé! nhất là 2 ứng cử kế nghiệp đc X, 2 đc mới keng kia thành tích học vấn củng chả thua ngài đại quan của tui đâu....hihi

Nặc danh
lúc 17:25 14 tháng 11, 2013

@ Cô Trần: Tự dưng tôi nhớ cô Tí Hợm tợn. Đcm, đéo hiểu giờ cổ ở đâu ??? Hay là lại tha phương cầu thực rùi, hihi.

Ali33.

lúc 23:31 20 tháng 11, 2013

bài nài anh đéo đọc hết. anh có ý kiến chỉ đạo nôm na thế nài: địt mẹ, vào trùm cùng chăn đi gồi hãy chém gió. Chấm hết

lúc 23:25 26 tháng 7, 2023

sao lại thô tục thế

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo