Lợn toàn tập (bài của fs)

Thứ Năm, 24 tháng 10, 201328nhận xét

Xứ lừa nọ có quả nghị 6 thì chúng sinh lừa ham hố hóng chờ đợi 1 điều gì đó thôi đảy, sau hụt hẫng đến nghị 7 thì hóng bớt dần, đến quả nghị 8 vừa gồi thì thật là địt con mẹ nhiều lừa chúng mềnh đéo biết nó diễn ra và kết thúc khi nầu???
Cũng thông qua nghị 8 thì thấy rằng những tiên đoán của lãnh tụ Tí nhà mềnh trật đường rầy tất thảy, hầy zà!!
Có thể tổng kết như vầy:
1) Tê Pê Pê
- Rõ ràng là America đã nhá đèn xi nhan cho lừa quốc thối tha kiếm miếng ăn nhằm thoát dần tầm ảnh hưởng của tung của qua vụ bỏ bán phá giá tôm, tuy nhiên trước sự kiềm tỏa quá sức lớn từ nước mẹ, các đồng chí B nhà mềnh xón mẹ ra quần và thụt dái lại trong các cải cách nhằm mở đường cho Tê Pê Pê
- Cho dù là lừa quốc có vào Tê Pê Pê đi nữa, thì với cách làm ăn chụp giựt, sự ngu dốt, thiếu kiến thức toàn diện từ khoa học kỹ thuật, quản lý hành chính, giáo dục... cũng sẽ khiến lừa giậm chân tại chỗ thậm chí thụt lùi chứ đừng nói tiến lên. Bằng chứng sau nhiều năm vào WTO, những "thành quả" hiện tại chỉ là tăng trưởng kinh tế nóng thông qua tín dụng, FDI và đáng nói tất cả đều nhờ nguồn lực bên ngoài từ bọn tư bản thối tha và "những ngụy quân, con cháu cùng những kẻ vượt biên bỏ tổ quốc" năm nào bơm vào. Đéo có sự kích thích từ bên ngoài ấy nhẽ bây giờ lừa hơn đéo gì Kim Ủn???
đơi đơi, các thánh nhà chúng ta trình độ ngang bằng chú này này

2) Hệ thống quản lý
- Chả có hệ thống đéo gì cả, tất cả chỉ là sự lò dò mần ăn theo kiểu thủng đâu bịt đó hỗn loạn vô tổ chức hết sức là lúng túng từ trên xuống dưới
- Điển hình đơi: ban hành luật vô tội vạ , chi tiền nhiều là "tốt", ai trả mặc mẹ tương lai, bao nhiêu năm vẫn chỉ lũ thế đó?? mỗi khi có chiện rồi thì mới giả vờ lo làm chuồng bò, đcm. trình độ kỹ thuật sản xuất là đơi 
3) Tư duy chính trị
- nước mẹ mặc dù tàn ác bạo ngược nhưng đã đề ra đường hướng riêng mang màu sắc "tung của", pềi jing vẫn có trường đảng trung ương nghiên cứu xác định tư duy chính trị đổi mới liên tục nhằm duy trì sự độc tôn của B tung của.
- còn đây là các điển hình tư duy vĩ đại mỗi khi tham luận của các đồng chí lừa nhà ta: nòng yêu nước, và ôi thôi rồi "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" . Mô phật!!!!!!! Phật dạy rằng hễ muốn là khổ!!!!!! huhuhu
- và đây đây, trong khi tung của đã bán được vũ khí, xuất khẩu vượt cả Anh, dập lừa như dế ở biển Đông thì các chú lừa nhà ta vẫn đang mải mê "học tập nàm theo"
4) Cải tổ chính trị
- Đơi đơi cải tổ mãnh liệt và triệt để lun há há vẫn thu hồi đất cho dự án kinh tế xã hội. vẫn giữ tên nước .
Địt con mẹ trong khi America đã đưa được tàu thám hiểm sao Hỏa, chế ra xe tự lái... thì lừa vẫn đang miệt mài lăn lộn hết lập ban này đến ban khác.
Thật tình lời khen của cu Tí dành cho bỏn quả tình không xứng đáng 1 tẹo tèo teo nào. Đối với e, bỏn chỉ thuần là 1 lũ ít học, láu cá, bần tiện, nhỏ nhen, hèn nhát.
Share this article :

+ nhận xét + 28 nhận xét

lúc 06:53 25 tháng 10, 2013

RẤT CHÍNH XÁC. LIKE. MỘT LŨ NGU ĐANG DẪN LỐI.

lúc 08:01 25 tháng 10, 2013

@thanh trần quang
k phải lũ ngu mà là lũ lợn.
he he.

lúc 08:14 25 tháng 10, 2013

anh đéo bít khi nào lũ con lợn mới đi lên tới CNXH, chỉ thấy chúng nó toàn bụng to nhà to đất to.....cặt to cũng. Còn bọn lừa cần lao thì ốm tong teo tóp đến tàn tạ, cái quần xà lỉn còn đéo còn để mặc. Mà con ép sờ ví như vậy cũng tội cho con lợn, vì chúng ăn mà có ích, trong khi bọn người lợn bỏn chỉ ăn cho bỏn. Vụ ụ nổi đang điều tra thì lòi ra thêm vụ ụ chìm ăn mới khủng, mua cái thiết bị lặn 100 triệu ông cụ mà tính tới 130 tỉ cụ. Đcm ăn thế thì con lợn phải lạy dài

lúc 13:14 25 tháng 10, 2013

con F sờ đâu gồi? cô cóp pết dùm anh bài " ba trẻ em tử vong vì bị tiêm nhầm thuốc co nở tử cung " bên páo Tiền Phong , nhanh kẻo chúng gở bài xuống bi gờ ấy!? Sao nghành "từ mẫu " dạo nài toàn lang băm vậy ta?

lúc 13:17 25 tháng 10, 2013

@kientran Truong
a Kiến, theo ở đơi Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa thì chắc là đến thế kỷ 22 chúng ta sẽ có á há há há.
trời ơi ước mơ được thấy thiên đường của e đã tan biến huhu.
nhẽ ra lừa quốc đã có thể xây dựng được thiên đường, chỉ tại lũ thế lực thù địch nham hiểm cản trở, bọn yếu tố khách quan chống đối.
địt mẹ chúng mài!!!

Thế Hả
lúc 20:17 25 tháng 10, 2013

Trong khi các nước khác giành thời gian để phát triển kinh tế, chăm lo sản xuất... thì ở xứ lừa, ngót một thế kỷ chỉ để cãi nhau Xuống Hố hay không Xuống Hố. Nhẽ xứ lừa đều là thần là thánh cả, họ sống đến vài thế kỷ.

Sông Hàn
lúc 21:27 25 tháng 10, 2013

đèo mẹ cô Fs mồm ngoa đéo chiệu đc. cơ mà cô chửi đúng! Đcm...

lúc 07:46 26 tháng 10, 2013

.....đi về đâu, con,
làm sao con có thể làm NGƯỜI
khi làm Chó khỏe re và lúc nào cũng béo phây rửng mỡ
khi làm Lừa được xưng tụng ngợi ca
khi làm Giun được sánh với Phật Bà
khi làm Ễnh Ương thì có xe có lọng

và làm sao con đi?
khi mọi lối giăng đầy nội y làm Cờ
và mông đít là Biển báo
khi Chuột và Cáo là biển chỉ đường
và Lương tri là lộ phí

lúc 12:55 26 tháng 10, 2013

anh nói gồi , nhại cảm... cúm ghê chưa? vừa thấy báo đoản đăng bài kêu gọi em Kim Tiến từ chức, đọc lướt qua, sáng này xem lại nó gỡ con mẹ nó gồi..!?

lúc 15:19 26 tháng 10, 2013

/// Còn dịch ra tiếng H'mong là: không những " phương thức sản xuất tư bản chưa phát triển hết khả năng của nó" mà cái "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" - như ta thấy ở Rợ và Vietnam, he he - chắc chắn sẽ ko phải là "quan hệ sản xuất mới, cao cấp hơn", tốt đẹp hơn - chí ít - theo những tiêu chí phổ quát và quan trọng nhất sau:
- Năng suất lao động
- Công bằng xã hội
- Giáo dục
- Văn hóa, dân trí
- Độ trong sạch của chính phủ
- mức độ đoàn kết và hài lòng của xã hội.

http://www.diendan.org/viet-nam/hai-nhan-tai-viet-nam-o-the-ky-20

NôngDân
lúc 19:27 26 tháng 10, 2013

+
Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa
. Chết cha tôi rồi!, ngày xưa tưởng rằng, cố thắng “giặc Mỹ” ta sẽ có xã hội tươi đẹp hơn 10 lần, và tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH. Bây giờ lại nói hết thế kỷ này… Thì khi đó đến cháu nội Nông dân tớ cũng đã trên 100 tuổi, mà cha ông cụ kị chúng xây cũng đéo xong. Mà chúng cũng đéo chắc đã được hưởng cái mà Cụ Tổ nó đã từng ngộ tưởng!!!. Lú đến thế là cùng!!!.

lúc 22:15 26 tháng 10, 2013

Hí hí chị già Mả phít bí chỗ chơi, mót nói quá hông có chỗ xả nên bị đuổi vưỡn cứ lao vầu ôm cậu Hàn hả? Bến ế ẩm nên con Kiến nhiều nhiều nói thấy có kẻ cùng bệnh mừng hú...hà hà Dưng dù sâu chị già cũng hông nên trơ trẽn thế chứ?...hí hí...thế mới thấy bịnh thèm nói khó chữa thiệt...

lúc 23:06 26 tháng 10, 2013

@ chi bựa
đừng có thù dai và sỉ vả cá nhân nhau như vậy, k mang tính xây dựng tí nào.
như con nặc danh ở trên bị xóa mẹ cồng mà đéo cần nêu lý do.
còn moa năm lét sao cứ hay chọc ngoáy thế nhỉ?
đéo hiểu.

lúc 23:14 26 tháng 10, 2013

mít tờ Mafiovi có những nhận xét rất chí lý và hay.
tuy nhiên cũng có những lúc comment rất khó hiểu.
gạn đục khơi trong, kệ mịa nó hihi.
Chào đón con người xa xứ nhưng vẫn đau đáu về quê hương!

lúc 07:34 27 tháng 10, 2013

Tít mù nó lại vòng quanh,
tất cả an lành và
Đảng lại muôn năm http://tranhung09.blogspot.com/2013/10/tra-loi-phong-van-cho-thay-bo-truong-y.html?spref=tw …

lúc 08:17 27 tháng 10, 2013

Xin lỗi các bạn, tôi cố ý không muốn viết tắt chữ L trong trường hợp này http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/10/sao-luc-nao-cung-leo-nheo-o-tien.html

lúc 11:04 28 tháng 10, 2013

Với họ, cái quan trọng là người khác thấy họ khóc. http://motthegioi.vn/xa-hoi/doan-khac-xuyen-khoc-theo/ via http://viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm

Thế Hả
lúc 23:13 28 tháng 10, 2013

Có cần thiết phải thêm "(bài của fs)" ở title không?

lúc 07:19 29 tháng 10, 2013

Nô lệ ngoại bang vì tương quan lực lượng quân sự, kinh tế, ngoại giao, thậm chí văn hoá, không tương xứng, cũng có ngày, có người : Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh. Nhưng nô lệ ngoại bang từ trong đầu óc, tình cảm, phương pháp tư duy mà muốn độc lập thì...e tutti quanti.

http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/vien-kt-giaochi

lúc 10:25 29 tháng 10, 2013

@Thế Hả
thực ra cũng đéo muốn bài nào cũng đề "bài của fs" đâu, chỉ là dạo trước biên bài chúng sinh cứ nhầm lẫn là bài của lãnh tụ Hàn cu teo he he.

lúc 17:41 30 tháng 10, 2013

Anh X. làm văn giỏi thật

http://vneconomy.vn/20131030022149794P0C9920/5-nam-mo-rong-ha-noi-thu-do-duoc-gi.htm

lúc 18:54 31 tháng 10, 2013

Xác chết.



Đừng hò hét với ta
rằng Mi có một tâm hồn
- Nó đã đc đánh số ngay từ khi Mi chưa biết Nó.

Đừng đấm ngực với ta
rằng cục thịt trên cổ Mi là óc
- Nó đã đc lập trình trước cả khi Nó chưa biết về Mi.

Và rồi......
Mi cười?
Mi khóc?
Mi hả hê?
Lệ Mi dầm dề?
Hay ...
Mi nức nở?
Mi trăn trở?
Mi lặng câm?
Mi âm thầm?
Mi điên loạn?
Có khác chi?
- Đó chỉ là những Mùi và Màu
của một và của một thứ thôi
Xác chết.

Chết ngay từ khi Mi sinh ra?
Không!
Mi đã bị giết chết từ kiếp trước.
Kiếp nay của Mi?
Chỉ là bữa tiệc của những kẻ đã giết Mi từ lúc đó:
Chúng hả hê
trong những cuộc nhậu thỏa thê
kiểm tra lại
cái số của Tâm hồn Mi
và cái Chương trình đã lập cho Óc Mi.

Để rồi?
Đánh số tiếp và Lập trình tiếp nữa
cho những xác chết chui từ bụng Mi.
mà trong khi
Mi hò hét với ta và đám ngực với ta
có thể
vô tình
để lại.

Nặc danh
lúc 22:39 31 tháng 10, 2013

thế là bến Hàn lìn đã thành bãi hoang cho con thần quynh Má Phì một mình múa hát ị tung tóe há há há...

Lang
lúc 12:04 6 tháng 11, 2013

"ít học,láu cá, bần tiện,nhỏ nhen,hèn nhác" và RẤT ÁC!
Nếu không ÁC thì chúng éo sống trên đầu cả dân tộc đến ngày hôm nay, đèo mạ nó!

Đàn Lợn Ba Đình
lúc 15:02 10 tháng 1, 2014

Khiêng cái hòm kính đựng xác ướp của thằng gián điệp Tàu tên Hồ Chí Minh ném xuống Sông Hồng là đến XHCN thôi...

lúc 23:29 26 tháng 7, 2023

Đàn Lợn Ba Đinh còm như bị thần kinh vậy, lợn nên không hiểu biết gì là đúng rồi

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo