Mấy suy nghẫm về vụ Uyên - Kha

Thứ Hai, 20 tháng 5, 201313nhận xét

Vậy là 6 năm tù cho Phương Uyên, 8 năm tù cho Đinh Nguyên Kha. Dư luận mạng kêu thét nhiều rồi, chia sẻ nhiều rồi, có người còn xin đi tù thay cho Uyên nữa, thật là vĩ đại, thật là cộng đồng!! Nhẽ cách mạng đến nơi rồi???
Máu của Uyên - Đèo mẹ cái dân tộc nài khốn nạn đến nỗi một con chép ranh cũng dùng máu để giải quyết vấn đề!
Đúng là dân tộc có triền thống đú đởn!!
Vầng cứ kêu đi, ở đây anh hỏi mấy câu, nhỏ thôi đéo lớn lắm đâu?

1. 6 năm tù Phương Uyên được gì và mất gì?

2. Chúng ta và cả đám nhân sỹ trí thức có dạy (xúi bẩy) con em mình làm như vậy không?

3. Có sự lựa chọn nào tốt hơn việc rải truyền đơn, rải cờ vàng không?

4. Cờ vàng ba sọc và sự hiện diện của lá cờ ấy trong đời sống chính trị hiện tại của Việt Nam như thế nào?

Và cuối cùng đối mặt những án vụ như vậy chúng ta cần làm gì?

Chi bộ cứ việc thảo luận, cũng như đặt câu hỏi ngược lại các vấn đề, anh sẽ có thông tư hướng dẫn chỉ đạo sau!!

Chi bộ thân mến, anh thấy tởm, thấy man di cho những đứa nào cổ võ hành động dùng máu viết biểu ngữ như Uyên. Thiệt đéo hiểu nổi loài Lừa nữa, đến thế kỷ nài gồi mà vẫn mông muội bán khai và dã man như vầy!!
Share this article :

+ nhận xét + 13 nhận xét

lúc 09:30 20 tháng 5, 2013

Đoảng ta vĩ đại thế mà từ 1930 đến tận 1975 mới giành đc non nác, cái đám kin kin thì nàm đc cái đóe giề! 6 năm à, muỗi! Nhóe!

Nặc danh
lúc 11:30 20 tháng 5, 2013

Anh đóe biết lại có kẻ đòi đi tù thay cho Phương Uyên và Nguyên Kha đấy!
Trước đã có một bọn nhân sỹ đóe gì đây gửi thư kiến nghị tập thể đến Tư Sang đòi thả Uyên. Nhân sĩ đéo gì ngu dữ! Tòa chưa xử mà đã kiến nghị thả thì khác gì xui tòa nặng tay thêm. Muốn Uyên được thả thì phải chứng minh cho bọn tòa án dị giáo Long An biết, hành vi của Uyên & Kha không cấu thành tội phạm hình sự chứ, kiến nghị cái máu lìn!
Đòi đi tù thay nữa à? Mịa, mày muốn tù thì cứ việc làm y như Uyên & Kha thì được vào ở chung ngay và luôn. Chứ đòi tù thay là tù thế nào? Đòi cái mà mình biết người ta không thể "đáp ứng" thì là đồ đểu!
Tạm thế đã, anh đi công tác, tối về anh xử vụ này tiếp.
Đ.má cái phiên tòa đỏ như máu lìn phát!

Nặc danh
lúc 00:40 21 tháng 5, 2013

Lãnh đạo "sung độ" nhờ Bảo Long, vậy mà khi Bảo Long gặp nạn hổng thấy ai cứu?
http://tranhung09.blogspot.com/2013/05/lanh-ao-sung-o-nho-bao-long-vay-ma-khi.html

Nặc danh
lúc 23:46 21 tháng 5, 2013

Anh sợ con nặc danh/nặc nô quá xá đi, nên đếch dám còm trên bến con tủ lạnh nữa, mà biên luôn lên trang của mềnh, hơ hơ!

lúc 23:57 21 tháng 5, 2013

Đọc gồi cô Huy à! Gất hay!! Trong cái cõi ta bà zã man nài đéo có mấy người nghĩ như vầy, trừ tinh hoa bến Bựa và cô.

Anh nghĩ nếu anh nhẹ nhàng phân tích thì địt con mẹ, nhẽ chi bộ nghe nga. Dưng mà càng đọc càng thấy dã tâm của bỏn khốn nạn, ức đéo thể đéo chửi!!

ĐCM!!

Nặc danh
lúc 07:55 22 tháng 5, 2013

Địt mẹ mài , mài có nứng lên thì củng đéo nên tự thủ dâm gằng mài là tinh hoa nhá. Mẹ cái xử lừa nài có quá nhiều con lừa thủ dâm gằng tinh hoa địa cầu gồi, càng nhiều con tinh hoa thì xứ lừa càng giãy , càng gên xiết . nên mài thôi thủ dâm tinh thần để các con lừa trong đó có tao mài còn kéo cày để sống hết kiếp nài. Kiếp nài các con lừa lựa chọn thằng tây râu xòm làm thuỷ tổ , chứ đéo chọn ông cha mĩnh thì trời phạt

Nặc danh
lúc 13:59 22 tháng 5, 2013

Im đi cho xã hội được nhờ, người ta đấu tranh cho đất nước, còn mày chỉ ngồi trên máy tính mà chém gió

Nặc danh
lúc 14:00 22 tháng 5, 2013

Mày sợ chết sợ đi tù thì im cái miệng thối lại đi, đất nước việt nam không đấu tranh thì còn tham nhũng và bán nước dài dài

Nặc danh
lúc 14:58 22 tháng 5, 2013

Con Nightingàlé, nghe theo giọng điệu mài gáy thì mài cũng đấu tranh đấy phỏng, thế trong tổ chức nào dzậy a mài? Đèo mẹ cái con nài, gõ cồng rõ giọng ái quấc mà tên nước lại đéo viết hoa là thế nào? Bọn chó thiến bị rắc mảnh chai trong giái này làm anh điên rồi đấy!

danh nặc
lúc 20:24 22 tháng 5, 2013

địt mẹ thằng levinhhuy, mày có phải dư lợn viên vào đây kích không, đcm nhà mài! đồ chó ôm chân chính quyền

lúc 21:10 22 tháng 5, 2013

Anh đéo có suy ngẫm gì về vụ này cả. Vào thời điểm này, kết thúc như vậy là chính xác con bà bác. Bạn anh và các bạn của bạn anh đã chỉ đạo vậy rồi, các bạn muốn nghĩ thế đéo nào thì cũng mặc con mẹ các bạn. Anh nói gồi, ở xứ lừa nài, các bạn muốn nàm đéo gì thì làm , thoải con gà mái, dưng nếu phất cờ khởi nghĩa chống lại hội bạn anh thì kết cục luôn là như vậy. Dcm , toàn những con bò thần kinh làm bạn anh phải phiền lòng,trong khi đó quốc khố thì đang rỗng tuếch... Hố Hố .

Nặc danh
lúc 10:41 28 tháng 5, 2013

Lần đầu tiên ghé Han times,
Thấy mấy đứa như Sông Hàn, Nightingale,con thằng bờm, phọt phẹt..... nói nhau thiếu văn hóa quá.vậy mà cung quăng comment lên. Chán!
Han times vô văn hóa!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo