Nỗi sợ??

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 201313nhận xét



Ngài bến bị sập, lãnh tụ mất chỗ chém gió, gất tùi ngùi, buồn mồm, buồn miệng gất gất. Lãnh tụ lôi phé mama ra chém. Mama hỏi chiện gì, chiện gì mài? Lãnh tụ chém luôn và ngai những thứ cao cả như tính đảng và sự giối trá thảm hại ở Lừa, tiện thể lãnh tụ chém quả đất đai được đền bù đúng bằng bát phở.

Mama lãnh tụ phát hoảng gun cầm cập, cầm cập. Mặt mama cắt không còn giọt máu, chân tay lẩy bẩy, lẩy bẩy.

Mama luôn miệng nói: Mài chọn đường gây tai kiếp cho cả tộc họ gồi! Thật đau đớn cái thân tao. Mài có thế nầu cả họ nài mang nhục, ối gời ơi là gời!!! Anh bảo: Việc đéo giề mama phải sợ, Đảng bảo gồi: Đảng là công bộc của dân, vì nhân dân phục vụ. Lý nầu ông chủ sợ đầy tớ???!!!

Mama anh gun quá, tý ngất lịm đi, mai mà vợ anh về kịp, thuốc thang, động viên mãi bà mới tỉnh. Còn anh băn khoăn đéo hiểu tại sao công dân lại sợ Chính quyền đến vầy? Nhân dân rất đỗi oai hùng lại sợ Đảng đến vậy. Chi bộ lý giải anh coi?

Bữa qua ga Rồng Lộn, các bạn già tuyền bốn dăm chục tuổi đảng chửi Bê thôi gồi, chửi anh Cả thôi gồi, chửi vụ sửa đổi Hiến Pháp thôi gồi. Tóm lại là đéo còn nước non giề cả. Gồi đó bạn già quay sang hỏi: mài biên đéo giề? Lãnh tụ bảo cứ bài nầu biên tử tế là bọn phản động thối tha cop gồi đăng bù lu trên mạng. Bạn già phát hoảng: mẹc mài, đừng đừng thế, tương lai còn dài. Lãnh tụ hỏi: Còn mài thì sao? Bạn già bẩu: Tao há đéo sao cả, thằng nầu cướp nổi cái sổ hưu?

Một bạn già băn khoăn gất nó hỏi: Một chính thể bị dân chửi vầy mà còn tồn tại được, thiệt đéo hiểu tại sao? Vài bạn già hết tin Bê, tin tốt trong Bê, tin anh Cả, anh Hai đéo xong giờ bơ vơ bấu víu anh X?

Mẹ chúng mài, dân chủ mà thế à? Anh nói gõ luôn và ngai: Tại cái xứ nài, mấy chục niên gưới cờ quang vinh, chúng mài đã tha hóa thành con Lừa và tệ hại hơn gờ lại khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng. I

n dư chúng mài những đứa chết đuối, bọt bèo cũng vơ mà đéo hề nghĩ đến chính bản thân mềnh, đéo tin vào chính bản thân mềnh. Trông ơn thiên chúa thì đcm còn lâu đi nhóe, bọn Lừa khủng hoảng lòng tin.



Sông Hàn, email liên hệ: hantimes01@gmail.com
Share this article :

+ nhận xét + 13 nhận xét

lúc 00:26 10 tháng 3, 2013

Ôi đèo mẹ, dễ chết nhể? Lừa mà bốn chân thì chỉ thế thôi!!

lúc 00:30 10 tháng 3, 2013

24. Chống đối nhân viên công lực --> (có khả năng cao) bị bắn chết
(có khả năng cao) bị bắn chết

Đêm giữa ban ngày
lúc 00:44 10 tháng 3, 2013

Thế thì con Thương Hàn mất bến là phải dồi. còn may là chưa đi ẻ he he he

Đêm giữa ban ngày
lúc 00:45 10 tháng 3, 2013

Đéo chống cũng chết !
Thậm chí còn "ân hận" mà chết.

Đêm giữa ban ngày
lúc 00:48 10 tháng 3, 2013

Quả nhất reply cho BCS, quả nhì cho ... "thiết kế cơ sở" - fs. Sao lại tòi ra ... cô đơn vậy hả Thương Hàn ?

lúc 09:55 10 tháng 3, 2013

nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, thay vì chỉ trích nỗi sợ dân ta có từ lâu đời vì nhiều lý lẽ, cu Hàn giờ thử nghĩ coi:
1. làm sao để những người công dân đơn giản nhất bấy lâu nay si nghĩ vậy, giờ phải có lộ trình để thay đổi, chứ không thể nói cái bùm là khác được, phải có "quy trình" chứ.
2. nếu giả sử qua 1 đêm, cả xứ này đều hiểu biết về dân chủ như chúng ta hằng mong đợi, thì những việc gì cần làm cho ngày hôm sau để có dân chủ??? (bỏ làm, ra Ba Đình cướp QH??)
he he rất nhiều người nói với e là không quan tâm, không đọc tin chính trị, họ coi đó là việc "chính trị", không liên quan gì đến nồi cơm gia đình cho nên đéo quan tâm.

lúc 09:57 10 tháng 3, 2013

@Đêm giữa ban ngày
nếu luật "cho phép bắn người chống đối nhân viên đóng lon" này được thông qua sớm cách đây 3 năm, thì gia đình Đoàn Văn Vươn, các hộ dân ở Văn Giang, Vụ Bản... lên nóc bàn thờ ngồi lâu rồi hí hí.

lúc 15:07 10 tháng 3, 2013

Bê đã thành 1 thứ ngoaó ọp. Thứ mà ngươì ta gọi là "kẻ mà ai cũng bít là ai đó". Dcm,còn mấy con giời nặng lòng với Bê thì giờ đây khi niềm tin đổ vỡ bèn cuống cuồng bấu víu vào bất cứ cứ cái cọc nào vớ được, bất kể là X,Y,hai Z. Haizz, dân chủ ở Lừa là thế,lý tưởng cuả Lừa là thế. Dcm,thế mới tài. Hé hé.

lúc 18:02 10 tháng 3, 2013

ku @fs

Nếu luật cho phép bắn người chống đối nhân viên đóng lon được thi hành cách đây 3 năm thì giờ lừa thành cmn Ai Cập như bây giờ rùi. Dân lừa nó đéo hiền đâu, 1 người chết là cả họ căm thù. Văn hóa bần nông ở lừa là văn hóa dòng họ làng xã. Bê có mấu đến đâu cũng có lồn dám thông qua vì bê cũng biết thừa nhân viên công lực của bê năng lực mặt lìn như thế nào đéo cần dân phải phản đối, anh thách bê dám thông qua

lúc 19:14 10 tháng 3, 2013

@bao cao su ManUp
thì bê đang tự đào mồ chôn mình mà, ai mà biết được bê đào nhanh cỡ nào hí hí.
mà nhắc vụ Đoàn Văn Vươn mới nhớ, không biết đến khi nào mới đem ra xét xử vụ ấy nữa. lịt mịa nhốt con người ta hơn năm trời chả xét xử gì ráo.
chắc bê cũng đang lo là xử thế nào, làm mạnh tay quá chắc dân nổi xung thiên thì bỏ mịa.

lúc 17:53 11 tháng 3, 2013

Ta giật mình và tự hỏi: Tại sao phải thay đổi Hiến Pháp?
Chắc phải có reasons chứ?
- một số cái ko phù hợp nữa
- một số cái phải chính xác hơn
- hay phải thêm
- hay phải bớt
v.v...đúng ko?
Có thể ta ko đọc hết đc, nhưng ta chưa thấy trên Media chính thống Đảng giải thích cái đó.
Ta lọ mọ coi cái Dự thảo, và mó vào cái Điều 4, cái mà bọn "thế lực thù địch" cứ chăm chăm nói, mổ xẻ v.v....
ta trích nguyên văn nè:
Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4)
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của ....
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự ....
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Có viết là "sửa đổi, bổ sung", ta ko đủ kiên nhẫn để gúc gờ cái cũ (cái mà từ đó phải sửa đổi bổ sung) , thôi thì cứ chộp lấy cái này đã.
Tóm lại, cái này là Đảng đặt cục gạch cho vị trí Thống soái của mình.
I'd vui sướng và hân hoan vô cùng nếu....ta không có trí nhớ.
Từ 1975 (và đặc biệt là từ khi đồng chí X.), Đảng vẫn nói:
- Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
- Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
- Đảng ko có lợi ích nào khác ngoài the one của Đất nước, của Dân tộc.
Nhưng trên thực tế...có cần ta nhắc lại ko?
Và cứ thế, Nhân dân chả có thể làm gì ngoài việc ngồi chờ Sung rụng.
Sung là lòng tốt, là sự giác ngộ, là tính hướng thiện ...của Đảng.
Tóm lại, cả 70 rồi đên 90 triệu người ngồi chờ the one from hơn trăm người, Isn't?
Quay lại quá khứ...
Bác Hồ và cha anh ta không đặt cục gạch cho mình trong Hiến Pháp 1946.
Cái gì là khác nhau?
Cái này: Vì thế mà Bác Hồ và cha anh ta đã phải luôn phấn đấu để Nhân dân yêu mến, tin cậy, nghe theo mình, đi theo mình
Nếu Bác và cha anh ta lởm khởm, Dân quay đít là toi.
Còn bây giờ, Đảng đặt cục gạch, nếu Đảng vẫn tiếp tục lởm khởm, tiếp tục cho "một bộ phận không nhỏ" ăn tàn Nước, phá hại dân thì Dân làm gì?
Không làm gì được.
Vì sao?
vì chống lại Đảng là chống lại Hiến Pháp (Điều 4).
Nên - in fact - Điều 4 cho phép Đảng, nếu muốn, đứng trên Hiến Pháp.
Đảng có thể thanh minh:
- No, no, Đảng sẽ không làm thế.
- Đảng sẽ tự sửa mình, sẽ trung thành vô hạn với v.v....
Nhưng đó, nếu có, cũng chỉ là lời nói.
Mà Đảng thì nói rất nhiều, Isn't?
Bây giờ giả dụ, Đảng ko đặt cục gạch, tức ko có Điều 4, thì sao?
Đảng chết á?
Không.
Nếu Đảng thực sự "trung thành vô hạn với lợi ích của Đất nước và Dân tộc, một lòng một dạ phụng sự nhân dân, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ, v.v...." thì Nhân dân lại sẽ một lòng một dạ với Đảng.
Vậy thì...nếu Đảng tự tin vào những gì Đảng vẫn hứa, Đảng vẫn nói hàng ngày, hàng giờ v.v...thì cần chi Điều 4?
Tiếp là cái chuyện Quân đội trung với ai?
Chả phải Quân đội, mà Công An cũng vậy, phải trung với Nước.
Nên chi Bác Hồ dạy:
- Trung với nước, hiếu với Dân
- Vì Nước quên thân, vì dân phục vụ.
Còn "trung với Đảng" thì chả khác chi "còn Đảng còn mình".
Lạ là....Tại sao Đảng cứ lăn tăn chuyện này ?
Bởi một khi, lại phải nhắc lại lời Đảng, Đảng "không có một lợi ích nào khác lợi ích của Đất nước, của Dân tộc" thì sao còn phải lăn tăn câu ấy?
Cho nên, qua cái Dự thảo, ta thấy gì?
1/ Đảng không tự tin về những gì Đảng vẫn hằng nói với Dân
2/ hoặc: Đảng tự tin khi nói (tức là chân thành nghỹ thế) nhưng lại không tự tin là có thể làm được thế.
Vì không tự tin, nên Đảng đặt cái cục gạch "cho nó chắc", Isn't?
Bỏ cái (1) đi, vì It would be không còn gì để nói.
Vậy còn lại là ...cục gạch.
Lại cũng gần như ko có gì mà nói.
Vì sao?
Cục gạch là cái đinh, với Nhân Dân Vietnam, Cột Đồng Mã Viện còn là shit nghe.
So, think and think again, Đảng ạ.

lúc 06:56 17 tháng 3, 2013

Chỉ có đảng mới "làm đc" thế này:
Hoặc đồng ý hết, hoặc một phần, http://www.zend2.com/bb.php?u=lLno9rofDHSLA8OzSK2iuB1Ra7WPUBmikgpVHQaMKjAg1xhzHNZ7jvm5z%2Fuq2aM%3D&b=29 … ko đc "ko đồng ý".

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo