Face book nguy hiểm chết người!!

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 201310nhận xét


Một ngài đẹp giời, ngồi đút chân gầm bàn, phượt face book. Thằng bạn vừa up cái clip một cô nàng đang show hàng, mông to vú to, ướn éo, ướn éo, môi mắt đong đưa. Chi bộ như thường lệ nhấn một nhát like, khoái tay hơn cồng một phát, đại khái như là: đẹp! Nhìn phát phát thèm đơi nài!!

Tối về nhà, ngai lập tức vợ sẽ hỏi: Em già rồi à? Không đủ sức hấp dẫn anh nữa à? 

Ớ địt con mẹ cái gì thế?

Tại sao cái clip thế mà anh cũng xem, rồi lạicòn comment nữa, đây này, đây đây này!

Đương nhiên tối đó chi bộ phải làm bản kiểm điểm vì tội suy thoái đạo đức, trót xem clip một nàng xinh đẹp đang show hàng. Yêm tâm lỗi đéo phải là bởi chi bộ xem clip đó đâu mà đơn giản chỉ là vì trong danh sách bạn bè của chi bộ có FB của vợ. 

Nghiêm trọng hơn khi chi bộ trót cồng, trót nhấn like. 

Dưng thế đâu phải đã hết. Ngài ngài chém gió trên mạng, gớm bão bùng nổi khắp nơi, đương diên chi bộ có vài fan nữ. Nó hông chửi bậy, nó hông văng tục, có thể nó cũng hông cồng, dưng mà địt con mẹ nó có đọc. 

Gồi thế đéo nầu có một ngài đẹp trời như bao ngài khác, nó pm tới chi bộ. 

Chiện trò rông dài, rông dài.

Gồi lâu lâu đéo tám,bỗng lại một ngài đẹp trời như bao ngài khác, nó pm cho chi bộ có mỗi câu: Lâu ngài không chát, thấy nhớ anh ghê. 

Địt con mẹ, liền ông thằng đéo nầu nghe thế chả nở hết mũi lên. Có tín hiệu gồi, bắn thôi.

Gớm sao mà anh ấy bặt thiệp thế, nhã nhặn thế. Trên Face thì chém gió túi bụi, chửi bậy thôi rồi, kinh thiên động địa, thế mà trò truyện với mình thì đéo thấy văng tục gì cả. Khi nầu cũng nhã nhặn, dễ thương, vừa gất từng trải, vừa con trẻ ngây thơ. 

Hay, người đâu thế không biết cái gì cũng biết, thật là ... hí hí!!!!

Ối gời ơi là gời, phởn chưa!!

Còn chờ đéo giề nữa nhanh chóng mà chuyển hóa online thành offline thôi.

Đèo con mẹ, tan cửa nát nhà như chơi. 

Ới giời ơi là giời!!!
P/s: Chi bộ đúng là chỉ tài chém gió, kêu than ông ổng, dưng đéo đứa nầu biết cách giải quyết vấn đề. Thui mai là cá tháng 4 anh post entry nài vui vẻ cũng chi bộ, stress trước khi tiếp tục tham luận giáo hóa đầu lâu chi bộ về quyền ông người bà người chân chính (đéo phải quyền ông chó, bà chó), và vấn đề sở hữu đất đai ở Lừa.

ĐCM! Vui vẻ đi hí hí!!
Share this article :

+ nhận xét + 10 nhận xét

Nặc danh
lúc 23:24 31 tháng 3, 2013

Tan thật rồi đấy chứ tan như chơi gì nữa!

NôngDân
lúc 06:43 1 tháng 4, 2013

+ Đéo gì phải làm kiểm điểm, mà phải nói thẳng cho nó biết, tại sao mà:
Ở nhà CHIM chết lâm sàng
Sang Cô hàng xóm, rộn ràng hát ca

Nặc danh
lúc 07:58 1 tháng 4, 2013

he he he ! Cô nông dân thật là suy thoái.

Nặc danh
lúc 08:00 1 tháng 4, 2013

Địt con mẹ , cu Hàn lồn phát trỉn đầu lâu theo hướng này có khi được đấy , anh khen mày ! Còn nói những thứ khác mày nói chưa đạt lắm nên đâm rối , chẳng có ích đéo dầy ... Hè hè...!!!!

lúc 18:46 1 tháng 4, 2013

ẹp, quả thật là một bức ảnh vô cùng đẹp ! Đã lâu
lắm rồi mình chưa xem một bức ảnh đẹp đến như
thế này. Mình thật sự rất sung sướng, rất hạnh phúc.
Mình xin cảm ơn Đảng,cảm ơn nhà nước, cảm ơn các
tổ chức, các cơ quan ban ngành đoàn thể, cảm ơn
các cấp lãnh đạo đã chèo lái con thuyền xã hội chủ nghĩa. Cảm ơn các anh hùng, các liệt sĩ đã bỏ công hy sinh để đất nước hòa bình, để mình được ngồi đây đọc bài viết này. Cảm ơn ba má đã nuôi dạy con khôn lớn, cảm ơn đã cho con vào trường học,cảm ơn các giáo viên, các thầy cô đã dạy em biết chữ để ngày hôm nay em được cmt dưới bài viết này. Vâng, xin cảm ơn tất cả !! Chào thân ái

lúc 20:47 1 tháng 4, 2013

đèo mẹ. thì nói vợ: em cứ show hàng, up lên rồi anh comment, thế là công bằng chứ có mịa gì đâu.
hé hé.

lúc 21:01 6 tháng 4, 2013

Thằng tủ lạnh và chi bộ bựa bị H7N9 toi hết rồi à?

mdinh
lúc 21:27 6 tháng 4, 2013

Ừ, dạo nài hàn bị con dở ghen, vì thế trong công tác lãnh đạo chi bộ có phần sao nhãng. Về phía đảng viên thì có lẽ do chả có gì mới nên bỏn không có ý kiến gì (vụ của cậu Vươn thì đoán biết trước mẹ nó rồi).
Nếu cô mập làm thơ thì anh còn đọc, ngoài ra anh đéo xem. Thấy cô cố gắng giữ bến cho con Hàn, nhiều khi anh thấy tội tội là.

lúc 21:55 6 tháng 4, 2013

ko, ta ko "cố gắng" nếu tự ta ko thích.
Bến bựa là chỗ hay. >>> chi bộ lôi con Hàn ra, nó trốn đâu rùi?
BDS, cái mà Alan vừa "căt tiết" là chuyện rất hay. Chi bộ lưu ý.

lúc 22:24 6 tháng 4, 2013

Mịa thằng Hàn đi trốn nợ mất tiêu rồi. Nghe nói nó cũng giây vào bất động... sản.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo