Năm hết tết đến!!

Thứ Ba, 29 tháng 1, 20132nhận xét

Niên hết, tết đến gồ, lãnh tụ nhớ nhà ghê gớm. Quanh năm bươn chải, cách Rồng Lộn khi ngàn cây, khi vài trăm, có khi qua nhà mà đéo ngó, giờ thấy khắp nơi rục rịch tết, tự sinh ra rầu lòng. 
Thương nhớ Bắc Kỳ quá đi!!

Ở đó có nhà cố cựu của lãnh tụ, có mama thi thoảng lại càm ràm lãnh tụ đủ dững chiện nọ kia, mồ papa lãnh tụ, chắc đang chờ ông con về nhang khói. Có vườn rau, có ao cá, cả rặng cau nữa, tuyền là công sức của papa với mama dành lại cho ông con phá gia chi tử. Nhớ tết về gói bánh, làm vài xâu thịt nướng chia cho bọn trẻ con. 

Bỏn vừa tranh nhau, vừa thổi xuýt xoa, vừa tị nạnh đứa nhiều đứa ít. Thai vì chia đều, hai nướng thêm thịt lãnh tụ ra tranh nhâu với bỏn, vui đéo thể nầu tả nủi. Quá khỏi mồng ba dẫn Tùng đại ca chơi nhà hàng xóm, vui vui làm ván cờ. Hai vào lại lò gốm, ra Rồng lộn chơi nhà con Năm lét với con Mỹ.

Đời thế khác đéo nầu tiên? Mà tiên hạ thế thì cần tiền hí hí!!

Tết về làm chum rượu, chỉ đãi đằng bạn hữu. Địt con mẹ, lãnh tụ ghét nhất là ngồi uống rượu với bậc bề trên, lúc đéo nầu cũng phải cẩn thận ngó trước nhìn sau, đến một tiếng "đéo" còn đéo dám nói, thế thì nói lìn rượu với chè? Chỉ có uống rượu với bằng hữu là thú khoái, uống say gồi, mấy thằng kéo nhau ra quan Karoke, làm két bia mà gào thét, chán kéo nhau đi cà phê rã bia rượu. 

Quanh năm xa nhà, có ngài tết gặp mặt, bạn bè quây quần tưởng uống đến say quên mẹ cả đất trời. Có mấy thằng bạn thân giờ cũng thành cơ nghiệp cả, bỏn uống rượu nhẽ phải bằng thùng phuy, kinh đéo chịu nủi. Niên đéo nầu cũng, bẩy ngài cơm nhà bẩy bữa, sớm say chiều xỉn, mồ hôi đổ ra cũng tuyền rượu là rượu. 

Có hôm còn đương say, bạn già ở Simacai gọi về: À lố nhớ mài quá, nhớ uống với mài. Ớ địt con mẹ, nghe có chừng đới mà lãnh tụ tí xỉu.

Giờ ngán hẳn mẹ luôn. Lãnh tụ chán hẳn rượu bia, cứ thấy mùi rượu cả người lại gai gai. Uống vào một đôi chén về đau mật xanh mật vàng ra cả, con Dở kêu giời đất cũng nghe. Sáng ra bầm hết mặt mài. 

Tại sao? Tại vợ đoánh há há!!

Tết về gồi. Quanh năm bươn chải vất vả, niên ngoái tiền sạch mẹ trơn, quân lãnh tụ mặt vàng như nghệ, khổ nhục đéo khi nầu hơn. Niên nài khá hơn tý, đại khái anh em cũng có đồng ra đồng vầu. Thế cũng là mừng, dưng lại lo niên sâu.

Dưng thui, nghĩ nhiều mất vui mẹ đi. Cuối niên, tổng kết tiền nong, chương trình, làm bữa tổng kết cám ơn bỏn hehe.


Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

MDinh
lúc 21:59 29 tháng 1, 2013

Ừ nhỉ, đcm nó con Hàn nói mình mới nhớ, đọc qua thấy cũng cay cay, tít này đéo về ngoại "ngược Lường" được rồi, lại hẹn thôi.
ĐM bươn chải cả năm, tiện tặn cả năm vẫn hàn, thế mới chán.

lúc 05:41 31 tháng 1, 2013

Lãnh tụ uống in ít thôi không thì giống đinh Vũ Hoàng nguyên thì buồn cho bloggers lắm à.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo