Vưỡn đậm chất Nghệ

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 201211nhận xét

Anh gốc Nghệ An, cùng huyện với Hồ Tiểu Khê (Hồ Tiểu Khê - aka Hồ Sĩ Tạo, đồng chí nài là ai dần dần anh biên cho chi bộ rõ - tuyền những kỷ niệm động giời).

Xem thêm: Viết nhân ngày về quê

Nhà anh dăm hay bẩy đời tuyền bóc lột bần nông thậm tệ, quan chức phong kiến thối tha các kiểu. Việc đéo gì he he. Ông bác tri huyện Thanh Chương hay đại khái cái đéo giề đó giờ anh hông nhớ rõ. Hôi hổi niên 1930, Phú Trần cãi trả ông Cụ mần Xô Viết Nghệ Tĩnh, bần nông hớn hở nhảy múa cách mạng bắn đòm.

Ông Huyện nhà anh ngó lơ mẹ đi, đéo chịu thực hành chức trách mang quân bắn đùm, lại ngầm tiếp tế. Rủi được ba bữa Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ, bỏn kéo mẹ đến nhà phá sập, đốt cháy đùng đùng nỏ phết he he. Ông huyện chại bôn tẩu, bôn tẩu các kiểu. 

Được ba bữa, nước mẹ Đại Pháp (aka chính quyền bảo hộ khai sáng văn minh) kéo quân tỉnh bỏ bọn Bần nông làm loạn. Rui rủi điều tra ra ông huyện tiếp tế, ngó lơ cho phản loạn cách mẹ chức tý tống tù hí hí.

Hồi niên đéo nào đó, nhân quả Nhật Pháp bắn đùm ông nội tức papa của papa anh nhận mật lệnh Việt Minh vầu nhậm chức tri phủ An Khê xứ Bình Định đón tù vượt ngục, trả lại con ngươi cho Đảng. Đại khái thế. 

Vườn nhà đất làng
Mần việc xong xuôi, papa của papa anh trả ấn từ quan về cài ruộng lại thành bần nông. Hồi niên nào đó như năm 1951, 1952 thì phải (lâu quá giờ anh đéo nhớ) ổng ra Việt Bắc gặp ông Cụ. Hai bên bắt tay ân cần hỏi han phết. 

Chiện cũng là bạn đồng niên mà he he!!

Niên 1953, 1954, ông Cụ thượng phong gồi, quay ra múc mẹ hết bỏn nhà giầu. Papa của papa anh cũng là một trong số đó đấu tố xỉ nhục các kiểu, bỏn trẻ con chại qua nhà chốc chốc lại réo gọi: Địt mẹ thằng phong kiến thối tha.

Kỷ niệm rất từng!! Aka xứ Lừa bội bạc.

Papa của Papa anh rất chi là tin ông Cụ, tin Cách mệnh, một lòng sắc son. Bạch diện thư sinh thế mà hết ra đồng cài thay trâu lại về nhà bón ruộng tự ỉa tự chăm. Đéo sao cả đời là thế he he!! Ổng tự viết trong phê và tự phê rằng: Cả đời làm quan đéo hề nhận một đồng lương nầu của bọn thống trị, chỉ là trách nhiệm với dân với nước với cách mệnh thì mần. Papa của Papa sống những ngày cuối đời trong đói khổ cơ hàn và chịu sỉ nhục.

Hồi đó mạn Nghệ An, Thanh Chương đấu tố kênh kênh lắm. Papa anh nủi hứng suốt ngài gọt củ khoai, mấy chú em đi qua ngỡ lão thần kinh phát mẹ. Đéo đâu, lão quan sát thấy con dấu ở UB bèn âm thầm làm dấu giả. Kỳ đúng mới thôi.

Đóng dấu củ khoai, mực lọ nghẹ, lão đào tẩu ra khỏi Thanh Chương. Khi đi có một phong thuốc lào cộng với một bì khoai khô. Thế đéo nào mà lão hông vầu Nam theo Mẽo - Diệm lại thẳng Bắc Kỳ xứ Rồng Lộn mà đi. Chiện đời gian nan rất, nhưng từ con dấu củ khoai đó nhà anh lần lượt đào tẩu sạch khỏi Thanh Chương.

Hầy đời là thế, anh nghe kể lại chứ biết đéo đâu đấy!!

Dưới chân cầu Rộ
Giừ nhà anh lại nối đời làm quan, cũng có người mần to to phết he he. Việc đéo giề đâu con quan lại mần quan phỏng ạ chi bộ. Cho nên anh vưỡn nói anh với Bê ba đời dây mơ dễ má là thế, đéo sai một chút nầu.

Còn anh - lãnh tụ kính yêu của chi bộ là cái chi chi? Papa anh bú đớp ở Bắc Kỳ đặng gặp gái tức mama anh rui rủi tạo tác ra một công dân kiệt suất ngoan hiền đích thị anh. Anh zai xứ Đoài mây trắng lãng đãng, phiêu du phết.

Một bận về quê, khánh thành nhận sắc phong của Đảng, Chính phủ hai gì gì đới về Di tích lịch sử nhà thờ họ. Mama gọi điện hỏi: Nhà mềnh làm to hông con? Anh bẩu to to phết có cả ông Cụ đi dẹp đường, dân gian phấn khởi gất. Ông chú đi qua bẩu: Lạy giời, mài bé bé cái mồm cho tao được nhờ!!

Niên 2008, anh đang mải mê bú đớp tại tận xứ Bình Dương đéo kịp chỉ đạo thì Bê nủi hứng hủy mẹ đi xứ Đoài. Thế là anh thành công dân Hà Nội (aka Hà Nội 2). Chạy nhải mấy năm anh về Nghệ sống thanh thản bình yên ngài ngài lên mạng hóng hớt với chi bộ vài niên gồi.

Cũng vui vui phết!!

Anh lãnh tụ kính yêu của chi bộ ghét nhất là sự giả dối, đương diên anh ghét cái ác, anh yêu sự chân thật. Anh cũng đéo lề phải nghĩa là đéo đã từng ưng Bê, yêu Bê sắc son tin tưởng. Vì sâu lại thế? Vì he he cái đầu lâu mẫn tiệp cho anh khả năng phát hiện ra quá nhiều những dối trá từ Bê (anh nói thế có phẩy là phản động hông hở chi bộ).

Anh ghét nhất là những thằng nói dối nói láo, đặc biệt là nói dối nói láo trước mặt anh. Đèo mẹ, bỏn cứ nghĩ anh ngu y như bỏn là thế đéo nầu?

Ngược lại anh cũng đéo chống Bê bắn đòm các kiểu, bởi he he anh huyền tuyền đéo tin vầu chi bộ đủ sức mạnh, sự can trường, trí thông minh và lòng bao dung thiêng liêng để ý thức về chính mềnh. Nghĩa là anh cũng đéo lề trái!

Tại sâu lại cứ hình thành lề để rùi bắt anh phải đi. Đéo đi đường nào cả, tự mềnh mở lối, sáng soi chi bộ là cách tốt nhất he he!!

Ngài nào đó, anh bất chợt nghe câu ca ví dặm, chợt nhận ra mềnh hợp chủng 50% máu Bắc Kỳ, phượt mười mấy năm he he vưỡn còn đậm chất Nghệ.
Share this article :

+ nhận xét + 11 nhận xét

Nặc danh
lúc 12:43 4 tháng 11, 2012

Tinh hoa xứ Nghệ với xứ Đoài kể cũng đáng yêu phết. Thế nhưng không phải lúc nào cũng thông minh lấy được đâu nhá!

Tớ là tớ không thích bạo lực, nhưng thật tình rất muốn vả cậu vài phát. Thật!!!

lúc 12:52 4 tháng 11, 2012

@ Con Nặc danh: Định dở dói thần quynh với anh à? Láo anh tát cho bục mẹ mặt bây gờ!!

Nặc danh
lúc 12:58 4 tháng 11, 2012

Ơ!!! Đâu ra cái lối đàn áp cách mạng thế hả ? Không được!!! Độc quyền quá đi!!!

lúc 13:41 4 tháng 11, 2012

Đèo mẹ, chủ nhật có khác, bến cứ lèo tèo, lèo tèo khú như nước lìn!!

Bố tổ cụ, mấy con mặt dày nhà anh đi đâu hết gồi????????????????????????

vannguyen
lúc 16:34 4 tháng 11, 2012

Nhà lão phu thì ngược lại . cụ cố nhà lão là cướp ,hoành nhất vùng Nho quan , Ninh bình . Trong lần ăn hàng lỡ tay giết mẹ thằng quan Pháp ,to chuyện nên đành chạy vào rừng , dựng cờ chống nước mẹ bảo hộ . kết cục bị đem ra chợ chém đầu thị chúng ,con cháu té tứ phương ,đổi họ thay tên . sau này cách mệnh về tự nhiên cả nhà được làm công an vì cái công của ông cụ cố , một sai lầm vẫn để lại di chứng đến tận bây giờ .
Từ ngày đảng vĩ đợi nắm chánh quần cho đến cuối 80 , gia đình nèo cũng là một trang bi hài kịch đầy máu và nước mắt . Địt mẹ những con bò ! Xứ lừa muôn năm cũ .

lúc 22:43 4 tháng 11, 2012

bắt quả tang con Hàn nhận đồng hương định rấy máu ăn phần với một số bê to nhé

lúc 09:27 5 tháng 11, 2012

Đơi nài: “Khoa thi năm Tân Sửu (1901) ông Sắc (Nguyễn Sinh Sắc) trúng Phó bảng nhưng không ra làm quan mà xin ở nhà nuôi mẹ già yếu. Thời kỳ này ông lên dạy học ở Thanh Chương. Ông nghĩ mình trước hết phải trọn đạo hiếu với cha mẹ. Nếu không, sao đáng làm người. Giai đoạn đầu ông Sắc dạy học ở nhà thờ họ Lê ở Nguyệt Bổng (nhà thờ này nay vẫn còn ở chân cầu Rộ), sau chuyển sang nhà ông Hàn Kháng, họ Phan ở Võ Liệt – là một họ khoa cử, có người nổi tiếng như tiến sĩ Phan Sĩ Thực – Ngôi nhà này đã bị tịch thu chia cho nông dân trong Cải cách Ruộng đất).

Anh nói gồi, huyền tuyền đéo sai. Cứ thế nài mà xét thì nhà anh là bằng hữu thâm giao với Papa của papa của Bê ấy chứ!! Rây mấu ăn phần giề he he!!

Ui hôm nai anh nổ to đéo chịu được. Đúng là duyên kỳ ngộ!!!

cuonghaodiachu-Bủm
lúc 09:16 11 tháng 11, 2012

Mặt lồn con Hàn, viết về Nghệ mà đéo ới cậu mài hử cuôn? Đồ mất dại!

Nặc danh
lúc 16:59 6 tháng 3, 2013

@SÔNG HÀN"Anh rất ghét những thằng nói láo" đã là Bê mà không nói láo thì nói cái gì,hả cái con Hàn ngu lâu? Hơn tám mươi năm qua chưa đủ sáng mắt hay sao?

lúc 19:59 6 tháng 3, 2013

@Nặc danh
Con nhà Hàn nhận xét về tượng phật bên nhà lão cua thế mà đúng mài ạ.

lúc 20:36 6 tháng 3, 2013

Đèo mẹ, anh bẩu gồi, trí não bất hủ của anh vượt hơn chi bộ hàng trăm hàng ngàn ky lô mếch!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo