Người dân lên án Quan làm Báo?

Thứ Ba, 18 tháng 9, 20125nhận xét

Rắn nhiều đầu Hydra trong thần thoại Hy Lạp
 Báo QĐND ví  các blog, web, log mà báo này gọi là "Đen" 

với rắn Hydra
Cuộc chiến báo chính thống với web, blog "đen" bùng phát. Bên cạnh những bài chính luận của Quân Đội Nhân Dân, những bài công kích mãnh liệt của Công An Nhân Dân, bài của Năng lượng mới thì còn có những bài viết phản ảnh quan điểm của người dân.

Theo Báo Điện tử chính phủ thì: Người dân lên án web đen, đòi hỏi Chính phủ phải loại trừ những trang web độc hại này.


Tuy nhiên người ta có thể thấy được khá nhiều ý tứ trong các lời lên án: 

Ông Lê Duy Lâm (nguyên Phó Chủ tịch phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) quan ngại: Tại sao những trang này có thể tồn tại lâu như vậy? Chị Trần Thái Linh (Đống Đa, Hà Nội), cho rằng: Khó và thiếu khả thi khi dẹp các trang web dạng như DLB hay Quan Làm báo. Chị nhận định: "quan trọng là có nhiều người vào đọc và tin những thông tin kiểu này không".

Ông Nguyễn Cảnh Hảo (Khối I, phường Bến Thuỷ, Vinh, Nghệ An): Muốn dẹp những thông tin đó thì nền đời sống của người dân phải tốt lên. Ông cũng bày tỏ mối quan tâm tới việc xăng, và điện tăng giá (nghĩa là người dân đang nghèo đi).  

Thông tin từ bài báo của Chính phủ cũng hé lộ rằng người dân tỏ rất quan tâm tới các trang web này. Nhiều người đã truy cập các trang web như  Quan Làm BáoDân Làm Báo  nhiều lần, trước khi đi tới nhận định rằng đây là các tin đồn, thông tin phản động...
...

Mới đây Trần Hưng Quốc (nick name) từng thay mặt QLB thề rằng:  "Nều có phải chết cho cuộc đấu tranh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, chúng tôi cũng sẵn sàng!" . 

Quyết tâm của "bọn phản động" thực sự là rất sắt đá. Chưa từng có việc họ bóc bài hay tuyên bố hối hận vì những việc mình làm.  Điều này là khó tìm thấy ở các tờ báo Chính thống.
...
Thông tin từ web site Chính phủ.
Tiêu đề do Han Times đặt
Share this article :

+ nhận xét + 5 nhận xét

Nặc danh
lúc 11:40 18 tháng 9, 2012

Quyết tâm của "bọn phản động" thực sự là rất sắt đá. Chưa từng có việc họ bóc bài hay tuyên bố hối hận vì những việc mình làm. Điều này là khó tìm thấy ở các tờ báo Chính thống.
....
Hàn đểu!!!

Nặc danh
lúc 13:11 18 tháng 9, 2012

đủ moá lũ con pò câm hết cả rùi sao mà hổng lên tiếng
tại sao QLB lại có được lượng độc giả truy cập khủng như vại?hỏi đã là giả nhời
cứ thế đấy, hư hư, thực thực ,tin tức thì tuyền dững thâm cung bí sử mà lũ con pò dọc thì cứ gọi là giật mình thon thót...
chỉ một trong số thông tin đó là sự thật cũng đủ để thế giói ảo này dậy sóng
mà điều trớ trêu ấy đã xảy ra
khói chui từ đâu ra ,QLB với lối đưa tin theo kiểu hư chiêu rất khó lường" nói dzậy mà hổng phải dzậy "nhưng cuối cùng lại là đúng như dzậy...
cái khôn ngoan nữa của QLB là "không ai cả "chẳng biết ai là ai ,ai là kẻ tung ra những "tin đồnthất thiệt"
từ tay thợ văn nửa mùa Đào Viét Phạm đến chuyên gia xoá dấu vết kiêm cao thủ ngoắng phân bằng tay NhấtDuy Trương rồi Chênh Huỳnh Ngọc cựu thợ viết báo Thanh Niên một kẻ cuối đời đốc chứng nói xấu chế độ chưởi bới chính quyền và rất rất nhiều cờ lốc dân chủ khác đều đăng tải lại dững thông tin từ QLB
đủ moá những thằng có tí chữ trong đầu còn a dua a tòng như thế nói gì đến lũ con pò đội nón chuyên gia hóng hót nhỉ
hãy dọn đi bắt đầu từ những đống cứt này

lúc 15:07 18 tháng 9, 2012

Con nài bạo lực quá, thế là đéo có được. Đề nghị phê và tự phê phát!!

Vannguyen
lúc 22:56 18 tháng 9, 2012

Có một điều vô cùng đơn giản là thiết lập tự do thông tin , nó sẽ chữa cùng một lúc vài chục bệnh trầm kha mà các con lừa đang mắc phải . Tất cả các con lừa khôn và ngu đều hiểu và đồng tình với cách trị đơn giản nhưng hiệu quả ấy , duy có mấy con đầu đàn cùng đám lâu La đang hưởng thụ thì đéo nghe , chúng sợ trừng phạt . Cho dù hôm nay giết Kiên bạc , thậm Chí cả con lừa to nhất mà mọi người vẫn tưởng thú kia , thì vài năm sau lại hiện ra con khác , có thể là con mà hôm nay được phong là anh hùng chống kẻ tưởng thú kia . Trong đám bồi bút hèn hạ cũng có vài kẻ còn chút lương tâm , muốn thay đổi nhưng đéo có gan nên đành bịa đặt , nhét chữ thô thiển mong bị sỉ vả , lên án , qua đó mà đánh động dư luận . Dù sao cũng đéo ra cái lìn gì cả , Loanh quanh chỉ mấy lừa có điều kiện , mạng mẽo với nhau thôi . Dân đen chiếm Đa số thì đút cặc vào , lo kiếm cơm đã , khổ thế chứ khổ nữa vẫn chịu dc miễn sao yên ổn thích Buôn bán hay làm gì thoải mái là ngon rồi , nếu có cơ thì cũng tham nhũng tới bến luôn ,

lúc 08:20 19 tháng 9, 2012

@ Văn Nguyên: Cái chết của Lừa tộc chính là ở chỗ đấy!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo