Đếu hiểu ra thế nào?

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 20121nhận xét


1. Bọn đầu lâu củ ấu rất lõ đít bảo: phe chỉnh đốn là phe thân Trung Quốc, thật là đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm!
2. Báo chí cả nước bẩy tám trăm tờ mấy vạn cán bộ phóng viên, một năm đốt hết bao nhiêu tỷ đi đâu hết cả đê một anh Quan Làm Báo độc bá thông tin, tung tin đồn nhảm làm hoang mang dư luận? Dư luận hoang mang quá rồi Đảng, Nhà nước ơi!!!!
3. Đâu đâu cũng thấy tin đồn nài nọ chai, biết là tin đồn thiệt vớ vẩn nhảm nhí, làm gì có những chuyện như thế. Ác một nỗi dạo nài tin đồn lại thường hay đúng???
4. Ông bạn mình vừa đi Hà Nội về, bẩm: Con nít đã đồn không chồn thì cáo.
5. Đi đâu cũng thấy nói anh Tư, anh Ba, sợ quá!
6. Lão Phạm Viết Đào đéo tin cái gì, tin vào ma quỷ với vong? Toàn những thứ chết rồi!
7. Công dân đã chết ở xứ mềnh cũng rất bất hạnh. Đụng chuyện người sống không giải quyết được, nay réo mai gọi, phù hộ độ trì. Thằng bạn mềnh có thể siêu thoát cho vong, nhẽ nên mời nó mới phải?

Share this article :

+ nhận xét + 1 nhận xét

lúc 18:14 31 tháng 8, 2012

Yên chí! Cụ Hồ đã cử đặc phái viên + 100 thần linh phù hộ.
(Ấy là em nghe Thanh tra nói thế)

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo