Đôi lời với Kamin

Thứ Năm, 26 tháng 7, 20120 nhận xét


Đôi lời với Kamin

Một người bạn bỗng dưng kêu toáng: Hàn ơi! Mài được vinh danh trên RFA.
Mình cứ nghĩ, được vinh danh bởi tư tưởng dân chủ trác tuyệt, đầu lâu vĩ đại vượt lên trên mọi suy nghĩ thường tình, cách phân tích thấu tình đạt lý dựa trên tư duy đích thực. Ai ngờ là bài của Kamin nhan đề:
Bựa blog hay chuyện dấu đầu hở đuôi và vu oan giá họa
Trong đó có nói  tới việc mình dùng ngôn từ tục bậy, bẩn thỉu, đồng thời đặt mình ngang với Beo, Hà Cao.
Thiệt là uổng quá đi, mất một lần mừng hụt.
Mềnh rất khoái chửi nhau, bọn tinh hoa bảo mềnh là vô văn hóa, mềnh kệ mẹ bẩu: Chi bộ khen anh nhận, chi bộ chửi anh chửi trả.
Mềnh chỉ nói tiếng nói của mềnh, huyền tuyền không có bất cứ sự liên kết hay tổ chức, hay nhóm nào cả, càng chẳng có liên hệ giề về Hà Cao, hay Beoblog (tức Dương Thu Hồng hay Hồ Thu Hồng gì gì đấy) để mà giấu đầu hở đuôi hay vu oan giá họa.
Các bài viết trên trang Hantimes.com trước đây và bây giờ luôn tồn tại ở hai dạng:
1. Tư liệu hữu ích cần lưu trữ lại
2. Suy nghĩ và quan điểm của Sông Hàn chủ trang.
Còn thì mặc kệ thiên hạ, bàn ra tán vào.
Bác Kamin tuổi nhớn rồi, viết thế là không thỏa đáng, không nhìn rõ trước sau.
Thế nhẽ hơi uổng phí bác thân mến he he!!
Thôi kệ mẹ, bác muốn viết giề bác cứ viết, càng scandan em càng khoái he he!!
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo