(truyện người lớn 18+ cấm trẻ em): Tỉn một con phò

Thứ Tư, 2 tháng 5, 201211nhận xét

(đọc truyện người lớn 18+ online cấm trẻ em) - Tỉn một con phò

Hắn, kẻ phát vãng và không coi một giá trị nào là bất biến.


Hắn lang thang, rệu rã ở cái thành phố duyên hải miền Trung nầy nhẽ cả năm nai rồi, nhiều khi tiền không một xu. Số tiền người ta nợ hắn cũng y như số tiền hắn nợ người ta. Tất cả đều không, to tướng tròn trịa. 


Đéo có gì là đáng quan tâm với hắn cả.


Hết tiền hắn allo về Hà Nội. Đèo cha căng chú kiết, hắn đang cần xiền. Để làm gì thế? Nhẽ để bắt con phò, hay là cùng thằng đệ phược một chuyến ở tít cái hang cùng ngõ hẻm nầu và cũng có thể chỉ là để phục vụ cho nhu cầu ăn ỉa.


Bạn hắn chuyển tiền vào. Rút cái roẹt, lại đéo còn đồng nào trong ATM. Tối hắn đi ăn, cái quán phở nầy ngon nhất thành phố buồn. Khi đang xì xụp thì một chiếc xe con đỗ xịch. Một thằng đầu trọc lốc, đeo kính đen bước vào. Hai bên hai con ẻm, chân dài đến nách, áo cổ trễ lòi vú trắng phau. Nhẽ chỉ còn thiếu mỗi cái nhũ hoa là chưa trưng ra khoe mẽ.


Bộn nầy, ngồi ngay bên cạnh hắn, ưỡn ẹo húp phở. Lát thằng đầu trọc lại quay sang bóp vú một con ẻm nào đó, tiếng ré lên như xé vải. Lại cười khúc kha khúc khíc, cười hềnh hà hềnh hệch. Mả mẹ chúng mày chướng đéo chịu nổi. 


Hắn ném tiền bước thẳng ra khỏi quán, mấy thằng phục vụ bẩu: Trông có bức xúc không? Nhẽ hàng nầy phải một triệu một ẻm chỉ để vần một tối đấy.


Hắn vừa đi vừa nhổ nước bọt. Rồi hắn rút cái điện thoại ra. Không cần đợi lâu, chỉ một lát, em lượt xe đến, quần jean, áo gọn gàng.

Hắn không đem con em đi khách sạn như mọi khi mà lôi thẳng về cái phòng hôi rình của mình. Đang đi, con em nhí nhảnh bảo hắn: "Đợi em lát". Nó đi mua một cái gì đó, tay xách nách mang rồi lại đi bên hắn rộn rã. Chốc lại vít đầu hắn xuống thơm một cái. 


Mấy thằng đi đường quay sang liếc thèm thuồng.


Một tối vần vò. Con em ré lên: "ông xã ông xã!!". Ông xã cái đéo ý!!! Nhẽ chỉ muốn tát vào mặt nó.  


Sáng ra thấy con giời lụi cụi làm đồ ăn, xong bưng đến sát giường, nhắc hắn rất nhẹ nhàng.


Có đồ ăn, có cà phê và thuốc lá!
Hắn thấy thèm ăn!!!
Xong, hắn móc ví trả tiền cho một đêm. 
Sòng phẳng!
Con em cúi đầu đi ra lụi cũi.
Tháo máy, vứt sim, hắn chửi: Con phò!
Share this article :

+ nhận xét + 11 nhận xét

lúc 08:29 3 tháng 5, 2012

Vã nhể. Nghe chiện thấy thương quá cơ, đạn dược nhẽ kém thì bẩu phát, anh bắn cho. 300% tháng. OK

lúc 12:40 3 tháng 5, 2012

Con nài bóc lột cái đéo gì mà dã man thế?

lúc 15:33 3 tháng 5, 2012

Đọc xong cười phát rồi về ...dể kiếm cho có người nấu cho bữa sáng ở thời buồi bấy giờ lắm à ?
con người gì mà thô thiển thấy sợ

lúc 16:03 3 tháng 5, 2012

Hãi đọc, để cười cô Trần thân mến!

lúc 16:06 3 tháng 5, 2012

A bố tiên sư con Năm lét! "Kéo dài cuộc yêu tới 6 lần" nhẽ chỉ phọt nước lã há há!!
Chịu đéo thể hiểu nủi!

lúc 16:36 3 tháng 5, 2012

Loại như hắn nên chết đi cho rồi. Chú nhỉ?

lúc 17:05 3 tháng 5, 2012

Thế ai mần admin??

lúc 20:06 3 tháng 5, 2012

Thế cái con nảy ngoài sứt môi ra có còn bị lồi rốn không?

lúc 22:02 3 tháng 5, 2012

Hông còn gì để cồng măng nữa hả con Rong Kinh???

Nặc danh
lúc 11:41 2 tháng 6, 2012

May mà miền Trung nó thuần, chứ con phò miền khác thì giờ có tin trên công an nhân dân về vụ lều báo trình báo công an vì bị phò nó lột hết kể cả sịp

lúc 11:59 2 tháng 6, 2012

Bỏn thẩm tham luận dư bòi! Phí mẹ công anh biên chiện.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo