Tình dục và khát khao giải phóng ẩn ức tình dục!

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 20127nhận xét

Con Năm let bạn anh, chiên gia bán thuốc kích dục, trung tâm tư vấn sinh lý, trung tâm phân phối viagra xịn tại thủ đô Rồng Lộn giờ vưỡn còn buồi nguồi:  “thứ nài nhậy cảm, xã hội  nhìn nó như một thứ lạc loài, rất dị”. Ối đèo mẹ! Lạc loài, dị hay trái thuần phong cái đéo! Sâu trong ông người bà người lúc đéo nầu chả khát khao thỏa mãn cái dục tính của mình mà thuần phong chỉ là rổ thưa che bên ngoài.
Sâu trong ông người bà người, lúc đéo nầu chả tàng trữ ẩn ức tình dục, đầy vật vã, thương cảm và khao khát khôn nguôi.
Vậy ẩn ức tình dục là cái chi chi? Bỏn khốn nạn, dựa trên dững cái đầu lâu đầy sách vở, trên dững thứ được áp đặt từ tiên giáo bỏn bảo: Ẩn ức tình dục bằng mẹ tư thế cuộc yêu. Rõ khắm lằm lặm, rõ thối tha he he!!
Tính dục ở trong ta, ta cố gắng chế ngự nó, ta nén nó lại thành đè sâu kín trong dững lý trí, quan điểm xã hội, trong những thụt thò nguyên tắc pháp lý. Và rồi ta khát khao giải phóng nó, khát khao phá bỏ những giới hạn chinh phục trong cuộc yêu (cuộc làm tình – hơi sock nhưng xác quyết đó là sự thật).
Ta mong ước, ta mạnh mẽ nhất và đương nhiên ta hạnh phúc nhất trên kỹ năng chinh phục đàn bà, kỹ năng chiếu chăn.
Dững ông Hoàng phương Đông sở hữu trăm, hay ngàn con mái thiết tha yêu kiều, tình dục giỏi giang, đéo vì nhẽ gì khác, chỉ cốt yếu khẳng định: Con giời mạnh mẽ nhất, hùng nhất (Nam tính cao nhất) trong số dững thằng Đàn Ông! Kẻ oai hùng nhất trong đám Đàn Ông đương nhiên thống trị nhân gian, và người như thế đương nhiên được mặc quyền chứng tỏ mình mạnh mẽ nhất, hưởng thụ nhiều nhất (trên phương diện dục tính)
Trong cơn chém gió, ta thường hay huyênh hoang về khả năng chiến đấu của mình, về những cơn thỏa mãn mình dành cho đối tác. Sâu kín ẩn trong là cái đéo gì nhể? Cũng chỉ là khẳng định ta dữ dằn hơn tất cả bọn còn lại, ta khoe tính dục, tình dục của ta dư một công cụ chứng tỏ Nam tính vượt trội.
Ta hứng khởi điên cuồng tìm về sex, tìm về dững thứ kích thích dục tính như một lẽ tất yếu. Trong cơn mơ hoang đàng, ta vẫn thường làm thế!! Trong cơn mụ mị say cuồng của đầu óc, của dững nóng bừng ta tưởng ra mình mạnh mẽ nhất, hứng khởi nhất, giàu khả năng thỏa mãn nhất.
Đương diên zai thì ao ước khôn nguôi ta Nam tính (nói trắng phớ là đực tính nhất), gái mong cầu ta sexxy nhất (nói trắng phớ là gợi tình nhất)!! Và đương diên người yêu nhau mong cầu mình hạnh phúc nhất.
Và cũng vì Tính dục là thiên tính, Tình dục và thỏa mãn nó đặc ân tối linh, quyền bất hủ của những ông người bà người chân chính. Đấng chí tôn Thượng đế rất đỗi nhân từ ban tặng, thành những cuộc yêu như truyền thuyết và cả quyền lực tối thượng mà ông bà người áp đặt lẫn nhau, thỏa mãn cho nhau.
Đương diên bao gồm cả tình yêu, giá trị lòng chung thủy.
Thuốc trợ giúp cho các hoạt động tình dục (kể cả đồ chơi tình dục) ra đời như một chân lý ngàn niên bất diệt, không thể chối từ, không thể ngăn cản kể cả bằng những giới hạn luật pháp khắt khe nhất. Nó ra đời là một nhẽ đương nhiên và để con người hạnh phúc trong cuộc yêu thậm chí là cả yêu một mình. Thiệt giản đơn thuốc kích dục và he he thậm chí là đồ chơi tình dục nó xuất hiện ngai từ khi ta khát khao tình dục ngai từ khi ông người bà người ham muốn tình dục.
Chỉ duy nhất khác ở quan điểm, ở dững mặc cảm xã hội, phô ra hay ẩn giấu, ở tâm tính người như một trò chơi hay thứ bảo vật ta nâng niu khi ta ý thức về mình và giá trị nhân văn của một cuộc tình, một người yêu sống. Bệnh hoạn, bê tha hay cao thượng, nhân văn mĩ miều về phương tình dục mà nói chỉ cách nhau một li một la, rất khó phân định rạch ròi.
Quyền của ta, dững ông bà Người chân chính!
Hiển nhiên không phải đơn giản mà người làm ra Viagra được trao Nobell Y học. Đó là bởi viên thuốc nài có giá trị đem lại cho những ông người, bà người được hưởng thụ xúc cảm tối đa mà thượng đế ban tặng. Vậy thì nó là giá trị! Mỗi con người sinh ra đều được mưu cầu hạnh phúc riêng! Theo đúng ước muốn riêng tư của mình, theo đúng hướng thỏa mãn cao nhất của mình, miễn không xâm hại đến kẻ khác.
Quyền của ta, dững ông bà Người chân chính!
À lảm nhảm đến đơi lại nhớ  con Năm Let buồi nguồi tâm sự về cái nghề Bán thuốc kích dục: “Nó là thuốc tình yêu, mần giả món nài phi nhân văn rất mài ơi". Việc kinh doanh của nó, anh đéo quan tâm, triết lý kinh doanh của nó, anh cũng đéo quan tâm, rủi khi nào yếu qua bển mần vài viên Viagra xịn. 
Quyền của anh ông người chân chính!!
..............................
@ Con Năm let: Đéo được cop bài nài về nhá, mài mà cóp về, ông phạt làm thêm năm cái blog (.com ấy), quy đổi mẹ tiền cho nó gọn hé hé!!!
..............................

Từ khóa: Tính dục, tình dục, đồ chơi tình dục, chat sex, chat sex onile, allo sex, đồ chơi người lớn, truyện người lớn, búp bê tình dục, viagra, thuốc cho tình yêu, để tình yêu thăng hoa, hàng ngon, rau đẹp ...
Vưỡn thế thôi hông nhiều quá con Năm lét nó lại ganh với lãnh tụ hố hố!!
Share this article :

+ nhận xét + 7 nhận xét

lúc 22:12 20 tháng 4, 2012

Bài sexxy thế nài, từ khóa hot thế nài mà mấy tiếng gồi mới 40 lượt đọc là sâu sâu hở?
Chi bộ đéo chịu đọc, lần sâu anh dắm thèm công bố dâm thư: "Loằn toàn tập". Lấy đéo đâu ra mà hóng nhể? Tự ái quá đi hí hí!!

Nặc danh
lúc 12:21 21 tháng 4, 2012

Làm bài bình lựng em Tô Linh Hương để chi bộ test mặc cảm đàn lừa nào..đang suy nghĩ về em nó nhưng mới chỉ có hơi hướm thôi biết đâu tối về phọt ra 1 bài lại thành hot nữa thì chít
anhbinh

lúc 12:26 21 tháng 4, 2012

@ Con Bình: Anh quan tâm tới dững vấn đề nhớn hơn, củ tỷ dư làm thế nầu để mần xiền từ quả tái cấu trúc kinh tế đàn Lừa, hay quả va đụng văn minh giưa bỏn tư bản giã man và nông dân anh hùng.
Mấy việc cỏn con đó, chi bộ tự mần đê, nủi hứng anh sẽ có tham luận chỉ đạo, hé hé!!

Nặc danh
lúc 13:06 21 tháng 4, 2012

Địt mẹ con Sông: muốn nhớn thì phải từ từ (lớn lên từ từ chứ nhở)đang teo héo thế kia lấy cái đéo gì bơm vào cho nó nhớn được??
anhbinh

lúc 13:08 21 tháng 4, 2012

Đèo mẹ, con nài đéo hiểu thâm ý lãnh tụ. Sống chết mặc mẹ chúng mài, vướn đề anh quan tâm chính là anh kiếm được bâu xiền từ mấy vụ đó, bọn bần nông anh hùng nhận được bâu lợi ích từ dững sự vụ dư thế!!
Big Bang đê!
Lãnh tụ sặc mẹ tiết, nhẽ phá sản luôn, thật đới, anh thề he he!!

Nặc danh
lúc 13:29 21 tháng 4, 2012

Địt mẹ con Sông: muốn có BigBang phải bơm thật lực vào, tự dưng nó nổ cho chúng mày chắc?? Về chiện bới xiền anh hoàn toàn ủng hộ, còn dzấn đề bần nông anh hùng thì phải kích, thúc cho cái gì đó nó hăng máu lên lúc đó mới có nhu cầu cần để giải quyết... khẹt khẹt con Sông nó cũng khắm nhở,,khà khà..
anhbinh

lúc 14:12 21 tháng 4, 2012

Bảo gồi bảo gồi, tiết kiệm đê, bơm vừa vừa thui. Big Bang, nhẽ lãnh tụ phá sản mẹ hé hé!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo