Độc tài và khát khao dân chủ

Thứ Tư, 29 tháng 2, 20123nhận xét


Chính thể độc tài là chính thể thâu tóm mọi quyền lực vào tay mình, bao gồm quyền lực chính trị, kinh tế, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ (bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do thư tín ...). Lãnh tụ của chính thể Độc tài có thể được tôn xưng là kính yêu, muôn năm hay ngàn đời yêu kính, yêu nhất trên đời vân vân.
(Hình ảnh sưu tầm - chỉ mang tính chất minh họa, không nhất thiết khác với sự thật)
Chính thể Độc tài thường hay bịt mồm bịt miệng dân. Họ đẻ ra các điều luật nhằm chống lại tự do ngôn luận, tiêu diệt bất đồng chính kiến, đồng thời kiểm soát ngặt nghèo người dân từ tư tưởng, đến lời nói và hành động. Xâm phạm đời tư, thư tín, nhằm tìm kiếm tài liệu chống lại phong trào đòi dân chủ.
Bằng hành động kiểm soát yahoo messenger, yahoo mail, gmail, trang mạng cá nhân, kiểm soát laptop, điện thoại. Vợ mình đã thiết lập một chế độ độc tài toàn trị.
Bằng hành động moi đâu ra một loạt thư tình mình gửi từ hồi 20xx, vợ đã xúc phạm nghiêm trọng quyền tự do thư tín, tôn trọng quá khứ của nhân dân anh hùng (tức là mình).
Dưới sự lãnh đạo của đấng chăn chiên vĩ đại – tức là mình, nhân dân (cũng là mình luôn) đã đứng lên đấu tranh đòi các quyền dân chủ, thiết thân cơ bản.
Kết quả là cuộc đấu tranh của mình đã dìm trong biển máu.
Hôm qua tòa án do lãnh tụ độc tài – Kính yêu nhất trần đời - mang tên con Dở lập lên (đồng thời là chánh án luôn) đã kết án mình phạm vào một loạt tội như: Tham gia diễn biến hòa bình, Tự diễn biến, chịu tác động của các phần tử chống đối cực đoan và mãnh liệt kích động nhân dân chống lại chính quyền, phát động Cách mạng nhung, Cách mạng mầu, Cách mạng Hoa Lài, Hoa Cải, Hoa Cứt lợn, hoa Thài Lài vân vân.
Chiểu theo điều luật 88 nước Cộng hòa xyz lờ mờ, mình đã nhận án chung thân vĩnh viễn, cấm vận 10 ngày!
Sáng nay mình đã đệ đơn lên đề nghị Chính phủ xem xét nhân thân tốt áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ.

Share this article :

+ nhận xét + 3 nhận xét

Nặc danh
lúc 02:18 1 tháng 3, 2012

Vẫn là cách viết châm biếm chua lè lè.

Nặc danh
lúc 22:52 1 tháng 3, 2012

Ối dồi, tưởng gì té ra bị vợ đì, phí mẹ công anh đọc!!!

lúc 16:27 2 tháng 3, 2012

@ Con nặc danh 1. Anh viết văn châm biếm bâu giờ hả cô? Cô nói thế anh thành mẹ thằng phản động gùi!!
@ Con nặc danh 2. Kệ mẹ anh, liên quan đéo đến cô he he!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo