KHÚ ƠI!!!

Thứ Tư, 11 tháng 1, 20121nhận xét


Lương có lò gốm (1), anh cũng to te mần thử. Anh mần thế nẩu? Những thứ như bình, anh tuyền bóp thành một cái hẻm sâu sâu dài dài, lại gắn thêm hai quả trứng phau phau vào mép; ấm thì thế nầu cũng làm cái vòi to bự chảng rùi quàng cái khăn lên vươn vươn.
Tển nầu đến thăm cũng bẩu khiêu dâm bỏ mẹ he he!!

(Xưởng gốm của Lương - bạn anh, hình minh họa, không nhất thiết khác sự thật)

Đéo ai mua cả. Gốm ế chỏng chơ, bọn anh phẩy làm ra mấy thứ Sú vơ nia đem ra thị trấn (2) bán. Bữa anh đem một mành đi rao, có gái gọi: Vầu đây! Vầu đây!! Anh đưa vầu, gái bẩu mua cả.

Gái dư thế nầu? Gái tóc hung vàng, người như dây muống, trên dưới như nhau lại mặc áo bít bùng. Gái mua đồ rùi, thi thoảng đến lò gốm mần chơi, góp nhặt dăm câu ba điều. Dắm gì, tuyền bẩu bọn anh phẩy làm thế nầy, thế kia thì mới bán được hàng.

Rõ hàng chợ chả biết nghệ thuật là cái đéo gì cả.

Cận tết, trước khi đốt lò cuối năm, bọn anh làm bữa nhậu, gái vầu dọn mâm, rửa bát. Xong xuôi Lương bẩu: tâu xem lò, còn mầy đưa gái về. Anh vật vưỡng lai gái trên xe Uây+ (3) rất là long lanh. Về đến nhà gái, gái pha nước chanh muối bẩu: Cho giải rượu. Tay gái run run bê cốc, anh nhìn gái phừng phừng, thế đéo nầu vật ra phụp phụp, buốt buốt he he!!!

Thế là phẩy cưới!! Mặt anh như đưa đám, mặt gái như hoa xinh. Gái về nhà sáng sáng nấu mì tôm, rùi cưỡi Uây+ ra quán, tối về nhà mần cơm với rau muống cá kho. Anh bẩu ăn như thế người chả khú ra! Gái nhìn anh cười bẽn lẽn, bẽn lẽn.

Gái vác về cái bàn là hơi nước, mấy thứ linh tinh, rùi mấy tháng sâu lại thấy gạch đá tùm lum, tùm la... Kệ mẹ anh quan tâm đéo gì!! Anh gọi gái là Khú, anh thù Khú, căm thù nước chanh muối. Anh đéo chịu đựng nủi Khú, anh cút thẳng.

Anh lang thang, rùi đong gái, còn Khú ở nhà mặc mẹ hắn!! Lương bẩu: thế là đéo được, để vợ bơ vơ là đéo được. Anh bẩu: Anh căm thù Khú, anh thù nước chanh muối, chịu đựng thế đéo nầu nủi. Gái anh đong xinh xinh nõn nà, mình mẩy đâu đấy, thiệt là kỳ chi yêu yêu, diệp kỳ thanh thanh. Gái lịch thiệp, moden he he, gái mần thơ yêu đương, bình nghệ thuật xoắn suýt. Thơ gái như thế nài nài: "Đêm đông mình em ôm chăn đơn gối chiếc/ Em nhớ anh nhớ anh da diết, da diết" vươn vươn. 

Gái thắm thiết nồng say, anh yêu gái thắm thiết nồng say. 
Đời thế khác đéo gì tiên??? 

Đang yên, rủi tết, trốn đéo đâu được. Nhà anh khang trang, khang trang: hố xí đổ gio thay bằng tự hoại xí bệt he he! Bình tắm, vòi hoa sen vươn vươn, tivi to tướng đặt trên cái bệ to tướng. Anh hiểu ma toi gì gì đâu???

Khú bẩu: Anh đi tắm rùi mần cơm. Dưng mẹ kiếp cơm vưỡn cá kho, khổ đéo tả nủi. Anh thù Khú!!! Tết nhất, anh tuyền đi bú rượu với bạn bè, khi nầu cũng say bét nhè. Khú bẩu: Anh đi ăn chỗ bạn bè nhiều rùi, bữa nay cũng phẩy mời lại chứ! Rùi Khú tóc hung hung vàng, má phơn phớt hồng tay gạt mồ hôi lẫm chẫm, lẫm chẫm, làm cơm đãi khách. Anh tỉn rượu té le, ngủ miết, cốc chanh muối bỏ bẵng.


Tối mơ màng quờ tay ôm, rui rủi thấy hơi thở nóng nóng phả vầu mặt. Giật cả mình, đéo gì Khú nằm bên. Anh đạp một phát, Khú quay lưng nằm im rưng rức!!! Sáng ra, Khú đi xe Uây + chốc lở ra quán, anh cắp va ly đi mất béng. Chả tết nhất đéo gì nữa!

Chạy riết mấy trăm ki lô mếch, gái đón anh, tóc hung hung vàng, má phơn phớt hồng. Gái ôm anh, thắm thiết thắm thiết, mùi nước hoa, mùi phụ nữ ngây ngất, ngầy ngật. Hết Sốp Pinh rùi mần tối Rét tau rừng, cực kỳ tao nhã, long lanh. Xong xuôi, gái anh kéo nhâu vầu Sao mai (4) hotell.

Còn chưa kịp thở, gái đã ôm chầm hôn hít rúi rít, rúi rít, thở hổn hển hầm hập.

Chả tắm táp đéo gì làm phát, sung sướng đéo tả nủi. Châm thuốc hút chưa xong gái lại mân mê, tỷ tê. Anh lại phê phê sung sướng, ầm ầm rít rít phì phì phọt phọt. Xong, gái cười bẽn lẽn, anh phê quá ngủ chết nghéo. Đang nồng nồng, sẩy thấy cạ cạ , anh mắt nhắm mắt mở hỏi mấy giờ mấy giờ? Gái tỉ tê: lỡm ạ, lỡm thế cơ chứ!! 

Lạm phát tăng cao, anh mần được nửa cái?? Gái đùng đùng nổi giận, nước mắt te tua, đóng cửa đánh rập, đi thẳng. Anh nằm tơ hơ tơ hơ, lẩy quà lẩy quẩy, Khú ơi là Khú ơi!!

(Chiện anh biên không khác sự thật!!)
Chú thích
1. Lương: bạn anh, tển có lò gốm tại Lương Sơn - Hòa Bình cách Rồng Lộn chừng 38 km về hướng Tây.
2. Thị trấn: Xuân Mai twon, cách Lương Sơn chừng 4 km cách Rồng Lộn 34 km.
3. Uây +: Uây anfa +, con xe máy dòng Uây có thêm móc chở đồ phía sau - bình dân mốt ở Thiên Đường hồi cuối dững năm 1999 - 200x.
4. Sao Mai: Tên một khách sạn trên đường 3/2, cách trụ sợ VCCI Nghệ An vài trăm mét.



Share this article :

+ nhận xét + 1 nhận xét

lúc 13:07 11 tháng 1, 2012

Gọi thống thiết thế Khú có quay lại ngước nhìn thêm lần nào nữa không hay ngoảnh bước quay đi forever mẹ

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo