NGUYỄN HUỆ # 1: NHỊ TRẠI CHỦ CỨNG ĐẦU

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 20124nhận xét


Mấy trăm niên triền thống xóc lọ Lừa Quốc, bầy Lừa triền tụng nhâu triền thiết về "Anh hùng áo vải, cờ đào" Huệ Nguyễn trong 5 ngài tỉn bại 29 vạn quân mẫu quốc China. 
Hôm nây, mồng 5 tết, lễ hội Đống Đa, thiệt là ngài tâu nhã, anh khai sáng những củ sọ lừa dư thế nầy nầy:
***
(Gò Đống Đa - Huệ Nguyễn tượng đài)

Huệ Nguyễn nhị trại chủ Tây Sơn1, phủ Bình Định, chiên nghề cướp giết hiếp. Năm 1786, Huệ tỉn Đàng Ngoài cướp giết nhà Trịnh phù lập nhà Lê. Huệ Nguyễn vờ vịt khiêm cung với Cảnh Hưng nhưng lại ngấm ngầm bức hiếp tinh hoa xứ Đàng Ngoài tôn mình thành thiên tử.

Bọn đấy thà mất đầu chớ đéo chịu làm tôi Lông đỏ2. Huệ ép không được, bèn tạm thôi.

Huệ Nguyễn tỉn đâu thắng đó võ công hiển hách, húng lừu đéo kém ai. Giáo sỹ Tây dương đương thời xưng tụng là Tân Attila3, Đại đầu lĩnh Nhạc Nguyễn sinh gờm với Huệ. Huệ chả coi anh ra dắm rít gì, ầm ầm kéo quân tỉn bỏ, chửi là sài lang, cầu trệ. 

Anh em trong nhà múc nhâu, thóa mạ lẫn nhâu đéo còn tông ty trật tự gì gì cả!

Năm 1788, Huệ lại sai cháu rể Vũ Nhậm Văn4 kéo binh ra uỷnh bỏ nhà Lê. Thống Chiêu Lê đéo còn nhà cửa cúng tế ông bà tổ tiên tha phương cầu thực khổ hơn ông chó đói; con dân Thống Chiêu Lê tiền của bị cướp bằng sạch, kêu la tướng Lông đỏ chém đầu phát mẹ.

Cùng cực quá, Thống Chiêu Lê chạy sang mẫu quốc cầu cứu, Thanh Càn Long cho đệ là Nghị Sĩ Tôn đem quân sang múc xứ An Nam.

Huệ Nguyễn đéo biết trời cao đất dày tỉn bại Nghĩ Sỹ Tôn. Sử An Nam chép trong năm ngày Huệ Nguyễn đả bại 29 vạn quân Thanh, oanh danh chấn động Bắc phương tuyền dân sung sướng.
Hài vãi dắm he he!!!

Huệ Nguyễn mần ngôi Hoàng Đế được 3 năm 8 tháng, đại khái hơn hơn kém kém gì gì đó rủi chết mất (Xa tâm triết trục đa điền thử5). Cái chết của Huệ Nguyễn đã hủy diệt những tham vọng vô bờ bến6 của một triều đại làm và cho Tây Sơn đi đến lụi tàn.

Con Huệ Nguyễn là Toản Quang (nghe tên đã thấy hãm) ở ngôi được mười niên hơn hơn kém kém gì gì đó rùi bị lãnh tụ xứ Đàng Trong là Ánh Nguyễn tỉn bại.

Tây Sơn võ công oanh oanh liệt liệt, tỉn đâu thắng đó vầy sâu lụi tàn nhanh đến vầy? Đó là bởi triều Lông đỏ được kiến thiết trên cơ sở cướp giết hiếp, xúi bẩy bần nông mần cách mạng bằng việc chia quả thực ăn cướp. Anh em trong nhà còn không dung được nhau, nói đéo gì đến người ngoài??

Nói chung bần nông là bần nông, đéo có triết lý triết thung gì hết!!

Sức tàn phá của nhà Tây Sơn khủng khiếp phát mẹ, ra tỉn Bắc Hà bâu nhiêu tiền quốc khố, của nhà giầu đều cướp bằng sạch; dỡ cung điện về xây nhà xí cho mình à quyên phải đéo đâu mần Phượng Hoàng Trung Đô cái gì gì đó.

Quân Huệ Nguyễn đi đâu cướp đấy, tiền của, gia súc và đương diên cả ông người. Lính Huệ Nguyễn mấy lần ra Bắc Hà (kể cả lần tỉn Nghĩ Sĩ Tôn) đến đất Thanh Nghệ đều chọc đống rơm bắt lính, túm cả sư sãi, thầy chùa ra xung phong.
Thằng nầu lùi, chém đầu phát mẹ he he!!

Dân Bắc Hà căm căm giận giận đến tận xương tủy. Con Huệ Nguyễn là Toản Quang (trẻ ranh nhưng anh hùng vô đối, thủ đoạn tàn độc vô bờ) chạy nạn bị thổ hào bắt mất, run rủi chết thảm bởi ông voi Ánh Nguyễn.

Chiện dài dài, anh cop, paste tạm thế đã!!
À quên Anh Quán Trần bẩu nguyên tắc số 9, he he. Cứ như anh bây giừ cách nhật làm phát mới đủ. Lấy đéo đâu ra nhể??? Ui khao khát thế hông biết!!!
Chú thích.
1. Đại đầu lĩnh là Nhạc Nguyễn, nhị đầu lĩnh trong một lần đi cướp giết hiếp bị quân Nguyễn tỉn phát mất đầu, Tam trại chủ Huệ Nguyễn mần ghế thứ 2.
2. Bấy giờ dân Bắc Hà gọi Tây Sơn là giặc Lông đỏ.
3. Attila not Attila of SYM: Một Thiền Vu (Hoàng Đế) Hung Nô đã tỉn bại các đế chế Đông và Tây La Mã hồi Thế kỷ V, reo rắc niềm kinh hoàng và tang thương cho tuyền bộ Châu Âu.
4. Vũ Nhậm Văn: Tướng Nguyễn Chúa, bị Tây Sơn bắt, Nhạc Nguyễn yêu mến gả con gái, phong tướng. Tển theo lệnh Huệ Nguyễn múc Thống Chiêu Lê, Chỉnh Hữu Nguyễn toàn thắng, chưa kịp tinh tướng thì bị Huệ Nguyễn chọc thủng bụng chết mất xác.
5. Câu nguyền của Càn Long trong chiếc áo bào tặng Huệ Nguyễn.
6. Tiên sư bố nhà các ẻm đi mà tự Gúc, còn nếu hông hỏi anh bày cho nhế!!

Share this article :

+ nhận xét + 4 nhận xét

Nặc danh
lúc 11:29 28 tháng 1, 2012

Bố cái con Sông, xuyên tạc lịch sử mất dạy đéo chịu nủi. hé hé

cuonghaodiachu-Bủm
lúc 19:55 14 tháng 9, 2012

Con Nhợn! Attlia điếu phải như cuôn nói đơu! Ngu!
Nó như là chức danh, phẩm trật cuôn ạ. Đại loại tướng 4,5.6 sao gì đó. Giáp Võ Nguyên nếu thời thởi cũng được gọi là Attila. Nhoé!
( Gõ mục "khan" của chú Guk, bạn cậu đéo có. Cậu có ít quyển vớ vỉn từ hồi bên Sô Liên, đọc tạm, muốn cậu đưa? nhoé!)

lúc 21:19 14 tháng 9, 2012

Đồ ngu, Gúc lại đê, anh đéo rảnh để giảng những cái sơ đẳng nài rõ chửa?

lúc 19:25 25 tháng 9, 2012

Thằng sông này bị điên chắc, anh hỏi chú câu này rồi chứ gúc lại nhờ... chiết hay triết ?? anh đéo có time để giảng cho chú về 2 chữ này... tự thủ dâm đi..

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo