HÀ NỘI NGƯNG BẮN PHÁO HOA

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 20100 nhận xét


Vietnam net và nhiều tờ báo khác đưa tin: Hà Nội ngưng bắt pháo hoa ở 29 điểm (riêng lễ hội pháo hoa ở Mĩ Đình vẫn tiếp tục).
Lãnh đạo Hà Nội kêu gọi nhân dân thành phố ủng hộ bà con miền Trung.
Sung sướng chửa? Đại Lễ nẫu ruột, mịa đang cờ hoa tưng bừng, pháo chuẩn bị nổ ầm ầm, thì ông trời cắc cớ mẹ, dồn mẹ hết mưa vào miền Trung.
Thành Thăng Long, nơi bác Lý Uẩn khai cơ kèn trống tưng bừng. Oái oăm vãi Quảng Bình nơi cháu bác ấy mở nghiệp lại bị ngập. OK muôn vàn xúc động.
Giờ ngưng bắn pháo hoa, ủng hộ miền Trung! Tuyệt muôn vàn, muôn vàn xúc động xúc động.
Đéo có phải?
Thứ nhất xiền bỏ ra mua pháo hoa rồi, ống phóng, chuyên gia đầy đủ rồi. Chỉ còn mỗi việc mặc đồ, bấm nút khai hỏa nữa là bùm, bùm uỳnh uỳnh. Thủ đô rực rỡ muôn mầu!!! Giờ không bắn nữa, tiết kiệm được bâu? Nhẽ được cái công bấm nút?
Lẽ thứ hai. Nổ hai quả công ở Mĩ Đình, nhẽ đéo mua pháo hoa kịp, nên giờ đổ tất 29 điểm kia về Mĩ Đình sâu?
Có người nói giá mà thêm cái phim Bác Lý - Đường tới thành Thăng Long thì Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam làm Chủ tịch mẹ nó rồi! Lại có người bẩu: Sau đại lễ cụ thủ đô nhẽ chỉ còn rác vươn vươn.
Sông đéo ở Thủ đô, những chuyện vầy đéo biết, chỉ thấy bẩu thành phố lung linh, muôn cây đều nhấp nháy. Nhẽ những cái nhấp nháy đó đong được xiền???
Giờ ngồi chờ diễu binh rầm rập, rầm rập???

Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo