TỰ SƯỚNG

Thứ Hai, 4 tháng 10, 20100 nhận xét

Mức dư nợ công năm nay lên tới 52,6% GDP đã cho thấy độ an toàn tài chính quốc gia sắp vượt ngưỡng cho phép. Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ khống chế nợ công không quá 60% GDP năm tới.
Thử mần xem, Đại Lễ hết bao xiền?
Đây gùi: 94 ngàn tỷ đồng xấp xỉ 4,5 tỷ Mĩ kim (theo VNExpress). Anh lại gúc xem Vinashin nó nợ bao nhiêu xiền? 80 ngàn tỷ tương đương 4 tỷ Mĩ kim nữa (theo Thanh niên), thấm đéo gì so với Đại Lễ!!!
Chi tiêu như thế sao chả nợ? Hử hử???
Anh làm lãnh tụ thì quả Đại Lễ sẽ được đầu tư theo tinh thần: Tất cả những cái gì sâu đại lễ đéo mần ra xiền đều cấm tiệt. Tỷ như vụ 33 ngàn chú duyệt binh, bắn đại bác (mịa bắn nhâu mấy trăm năm rồi giờ còn bắn điếu gì nữa?), trực thăng bay lượn vươn vươn.
1. Anh đầu tư (cho vay không lãi) cỡ ngàn tỷ làm series (5 phim) về Bác Lý với Văn minh Đại Việt, để cho quốc dân xem rồi xóc lọ. Vụ nầy vả vào mồm phim của Bắc Quốc, ve vãn mấy em Đông Nam Á. Mịa làm đéo nổi ông bắt tù (tống tù là một vũ khí quan trọng trong tuyền bộ triều đại của anh)
(Hình ảnh trong phim: Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long)
2. Đầu tư 2 tỷ Mĩ Kim rời Bê Cê Tê về Mỹ Đình (Vốn dĩ anh định mần Ba Vì - trên đấy anh có nhiều đất lắm nhưng quốc dân phản đối dữ quá), lập hẳn một Trung tâm hành chính quốc gia bự chảng.
3. Khu hoàng thành, từ 8 năm trước anh đã cho 1 tỷ Mĩ kim, khảo cổ, bới móc bằng sạch, rồi y chang thế làm lại cái kinh thành Thăng Long. Dựng ở đấy hẳn một cái bảo tàng cực bự vinh danh Ngàn năm Thăng Long, lại có Khu đại lễ quốc gia. Máu hơn, anh cho lập ở Xuân Mai 100 cái lò gạch, chuyên phục vụ cho cuộc tái tạo lại Hoàng Thành. Đảm bảo Hoàng Thành xây xong là vô đối ở Đông Nam Á! Đặc sắc số 1 thế giới!
(Di chỉ Khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long)
Với Phố Cổ cho hạ bằng sạch rác trời, còn lại giữ nguyên (cái nhà nầu lẹp xẹp quá anh cho sửa lại theo đúng nguyên bản - vả vào mồm đứa nào đòi sơn lại Phố Cổ).
Anh đặt nguyên cả khu là Thăng Long Thành, về sâu nầy tuyền phục vụ khách du lịch đóng phim với cả tổ chức quốc lễ khe khe!!!
4. Anh đầu tư ngàn mấy tỷ cho các đài quốc tế (Kể cả Châu Á tự do), để chúng đưa tin, quảng bá trên mạng, trên truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh ở Châu Âu, Bắc Mĩ và Đông Bắc Á vươn vươn. Anh nuôi bộn báo nầy chỉ để PR cho anh thôi.
5. Đại Lễ năm ngày, đầu tư lối 10 ngàn tỷ nữa.
Đại Lễ chia làm ba hợp phần.
+ Ngàn năm Thăng Long. Tập trung chủ yếu ở Hoàng Thành cũng là lễ Khai trương Kinh thành Thăng Long lun. Sau khi thắp hương ngưỡng vọng tiền nhân, anh sẽ lên điện Kính Thiên đọc lời khai mạc. Đại Khái bẩu: thu tiền thuế của dân làm như vầy như vầy để chứng minh rằng An Nam ngày xưa cực giàu, nhẽ là anh cả của Phương Nam. Bây chừ mình nghèo đéo biết xấu hổ với tiền nhân sâu? Lo mà mần xiền đi, cả nước mần xiền cho nó mấu!
Sau lễ Khai mạc, anh mở cửa tự do (trong tuần Đại Lễ), có thêm các khu như: hội chợ bán tuyền đồ lưu niệm tỷ như các vật giả cổ (kể cả chút cổ vật tỷ như gạch ngói, nước giếng trong Hoàng Thành), ẩm thực, bảo tàng, chiếu phim, xem kịch vươn vươn (anh luôn sẵn lòng đánh thuế mới cả cho thuê mặt bằng cực đắt để bù lỗ).
Lại mở Đại nhạc hội ngàn năm Thăng Long để điểm xuyến.
+ Vinh danh Việt Nam: Mấy ngày gần đại lễ đéo cho bóng banh gì hết, chỉ tuyền giới thiệu thành quả công cuộc Đổi mới. Anh mời Bố Cái Đại Vương đến PR cho vụ nầy (cho hắn làm tổng thầu chỉ có vỡ nợ, thế điếu nầu hắn cũng tham ô, đưa xiền về VBF MT)
Anh cho một chú (tỷ như Chủ tịch QH) lên phát biểu, đại khái vừa vinh danh tiền nhân vừa kêu gọi hòa hợp dân tộc, 35 năm rùi, đéo gì mà cứa chửi nhâu thế? Lại mở thêm lễ hội hoa, trái chỉ bầy tuyền là các đặc sản An Nam mit. Thằng nầu bứt một cánh hoa, anh tống tù liền.
+ Khát Vọng Rồng Bay là phần kết. Lần nầy anh sẽ cho pháo hoa bắt liền tù tì từ 8h đến 11h đêm. Kèm theo đó là nhạc nước tiên rồng. Đại khái chỉ nói tới cái tham vọng của anh là biến An Nam mít với một đống nợ công thành cường quốc.
Xong xong! Thế là bế mạc.
Ngoài ra anh còn dự định xin ý kiến quốc dân mấy cái dự án thế nầy nầy:
1. Mần một ngàn cái mộ tổ của các loại dòng họ. Một ngàn cái mộ nầy sẽ song song với con đường Gốm Sứ. Ở hai đầu, anh cho xây hai cái cổng trào cực lớn, trên đặt chữ dát vàng ghi rõ: 1000 ngôi mộ chầu mừng Thăng Long ngàn tuổi.
2. Gọi 100 con ẻm chân dài ra, cho mặc tuyền áo đính kim cương, đội mũ dát vàng. Cho bọn nó mỗi ngày ngàn Mĩ kim đi đi lại lại trong dịp Đại Lễ.
3. Đúc thêm một ngàn quả rồng, tuyền vàng, chớ đéo thèm đúc bằng đồng. Gắn 2000 viên saphia bự chảng vào mắt.
Tính mãi vưỡn chưa hết 4,5 tỷ Mĩ kim!! Hề hế!!!
Dưng anh đéo phải là lãnh tụ, anh chỉ chém gió cho vui thoai.
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo