Nghĩa khí mẹ gì?

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 201440nhận xét

Một số bạn thường ca ngợi Trọng tổ chức cho anh (Dũng Chàm) đào tẩu và cách hành xử của Trọng trước tòa là xứng đáng với hai chữ Tự Trọng là vì tình thâm anh em máu ruột rà.

Đm! Anh thì anh nhỏ toẹt vào. Ngụy biện, lố lăng và vô đạo đức!

Nên nhớ cả hai khi đương chức đều là hàng trọng quan. Một người nắm tập đoàn kinh tế tiền của dân đổ vào đó hàng trăm hàng ngàn tỉ. Một người Đại tá nắm Công an nắm quyền điều tra tội phạm.

Đại tá công an lại tổ chức cho tội phạm chạy trốn thì còn lý đéo gì nữa? Vì một chứ tình không nghĩ thiệt hơn toàn gia chịu họa, thì tình đéo gì đây? 

Hơn nữa địt con mẹ lũ lõ đít nghe cho thủng đơi, quan tham vây cánh cực nhiều, nơi nơi cố kết, thành tầng lớp, sâu rễ bền gốc. Khi điều tra chúng lại tổ chức cho nhau chạy trốn rồi bảo dư luận thương gằng đó là nghĩa khí, tình thâm, xả thân vì nhau? Thế cái thằng phím tin cho Dũng Chàm trốn nó cũng bảo đó là nghĩa khí, anh em nên xả thân báo tin, thì địt mẹ còn gì để cho chúng mài ngợi ca nữa đây?

Tiền của mồ hôi công sức chúng mài làm ra đóng thuế cho bọn quan tham tiêu xài để đi đâu? Chúng ăn cho đẫy mồm trốn đi với trời tây, vila, gái đẹp còn chúng mài ngồi đấy cảm thông? ĐM!

Pháp luật thành ra trò hề à?

Lũ bần nông lõ đít còn biết trông vào ai đây? 

Giá phỏng không bắt được Dương Tự Trọng đem về quy án, án vụ Vinaline vì Dũng Chàm đào tẩu thành công mà chìm xuồng, quan chức vẫn ăn đẫy mồm cả triệu USD thì địt mẹ mấy con lõ đít kia có ngồi đó mà ca ngợi Dương Tự Trọng được không? Đến lúc ấy chúng mài chả nghiến răng trợn mắt chửi cả tổ tông đứa nào cho Dũng Chàm chạy trốn chứ chịu ngồi yên à?

Đúng là lũ đạo đức giả! Đảo lộn cả trắng đen, dùng thương vay dư luận để ngồi mẹ cả lên pháp luật. 

Nếu Dương Tự Trọng tổ chức cho anh chại trốn vì lý nếu không trốn cho mau nhẽ chỉ ba mươi phút sau đột tử mẹ mất, giữ lại anh còn có ích cho án vụ sau nài thì đó mới là nghĩa khí, công tư vẹn tròn. Còn như chủ đích trốn chạy pháp luật, coi thường kỷ cương, khinh bạc tiền dân lại còn bảo máu mủ ruột rà. 

Nghĩa khí cái con mẹ gì?

Địt mẹ người nắm công quyền chịu trách nhiệm điều tra tội phạm mà hành xử như thế về tình, về lý đều đéo chấp nhận được. Thông cảm cái lõ đít anh ấy. Cuối tòa Dương Tự Trọng có nói: "Mong người đời cảm thông cho anh tôi", cái đó anh hiểu, nhưng lý là lý tình là tình không thể nhập nhoàng trấu trộn tro, khinh bạc tiền dân thế được.

Sự việc đào tẩu của Dương Chí Dũng ẩn tàng gất nhiều những nguyên do sâu xa. Có thể vậy có thể không vậy, nhưng địt mẹ đừng nhìn vào cảm tính, nhìn vào tý cái nông nổi ban sơ tình cảm của mình, cái hiện tượng mới đập mắt mình mà thương cảm. Bởi thế khác đéo gì một trò vô đạo đức!
Share this article :

+ nhận xét + 40 nhận xét

lúc 10:50 10 tháng 1, 2014

Đại tá gióa nâng bi như bòi, hố hố. Làm như các bạn anh toàn giang hồ đéo bằng.

Nặc danh
lúc 11:12 10 tháng 1, 2014

DM. Thằng chó( ĐT ) này có nghề bưng bô thối đéo ngửi được. Dưng mà hai,thằng đếu nào được nó bưng bô đều đi bằng đít, từ gada đến hút xanh. Đếu hiểu quê nó đất Phật chùa Hương mà có mả táng ăn không nói có như ăn mày. Khốn nạn cho thằng nào được nó hầu hạ.

NôngDân
lúc 11:16 10 tháng 1, 2014

Thằng Hàn đéo hiểu, bản chất nó là thế này cơ:
+ Chí Dũng bị điều tra thế nào cũng phải nói cho em Tự Trọng biết. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, Tự Trọng thừa biết phải làm như thế nào?, đầu tư vào đâu?. Nếu anh mình bị bắt ngay lúc đó, chắc khó có có mặt ở phiên tòa khi mở!. Không loại trừ khả năng Tự Trọng đã hỏi ý kiến “một vài anh” cực to mà còn nguyên bằng chứng nữa thì sao?. Biết anh ruột chết mà không cứu là bất nghĩa, tội trạng thế nào tính sau!.
+ Hơn nữa Chí Dũng khai ra “Ngựa” từ khi mới bị bắt cơ, Nhưng “Ngựa” vẫn lên thượng tướng là đã có sự thỏa thuận ngầm giữa bọn “đỉnh cao trí tuệ” rồi. Để Hà Nội xử Chí Dũng là muốn Quang Nghị ghi điểm, có cơ lên thái thú năm 2016. Anh nó lú, thì thằng chú em nó chẳng khôn, nên xuống tay mạnh quá, cứ nghĩ trước là dung cây dọa khỉ, sau đó mới ra ân, nhưng đéo ngờ được. Khi ra làm chứng trong phiên tòa xử Tự Trọng, Chí Dũng đánh bài ngửa, bây giờ cả hai bên mới cuống bố nó cả lên.
- Bên chăn “Ngựa” thừa biết con “Ngựa” này đã mất hết uy tín, không còn quyền “Hí” được nữa, thì chỉ cần khoanh vùng để đấy một cách êm thắm cho từ chức vì ốm đau là được. Bây giờ thì không còn đơn giản như vậy nữa, nhân dân đã biết, thiên hạ đã biết, thế giới đã loan tin… đánh bài lờ là đéo được. Hơn nữa, còn hàng chục Trung Tướng, thằng nào chả ham được ngồi vào cái ghế ấy, để chỉ cần “Hí lên” một tiếng là có triệu đô. Sân trước, sân sau chuồng ngựa sẽ loạn.
- Bên sờ dái “Ngựa”, thấy cũng không ổn, để tướng tá chúng gườm gườm nhìn nhau, thì còn gì là “thanh gươm, lá chắn” nữa. Nguy cơ hết điều kiện để chém gió, đéo còn là “ngứa ghẻ” nữa, mà là U gan, U Phổi, U cả não cơ. Thế là vội vàng trả lại hồ sơ vụ Bầu Kiên để để điều tra lại có khi thêm hàng năm, chứ không phải là sắp tới đây nữa, “các bác cứ chờ xem”!.

+ Lên đến tá, đến tướng, tổng này tổng nọ thì phải chi phí thế nàoai mà không biết. Người Hải Phòng quen nói là phải làm, ăn rồi nuốt lời là đéo được, anh có làm sao các chú cứ chiến, nhằm thẳng vào khu vực “cơ sở” của chúng mà hạ, thì bố thằng nào chả sợ!!!.

lúc 11:24 10 tháng 1, 2014

Cô Nông nói dững cái đó, hông phải là anh hông liệu định, nhưng địt mẹ anh ghét mấy con lõ đít cứ thương vay trước tòa, nói gằng em tổ chức cho anh chại trốn là nghĩa khí, ruột rà tình thâm.

Vụ Bầu Kiên anh có nhận thức khác với cô Nông, chỉ là chưa tiện để nói. Nhưng chung quy bạc bạc vẫn là đả thảo kinh xà, chuẩn bị cho xong nền tảng cho việc rút củi đáy nồi.

Nặc danh
lúc 11:25 10 tháng 1, 2014

@NôngDân DCM. Nông dân này đéo thuần túy tí nào. Uống vài chén đê. he he.

lúc 11:31 10 tháng 1, 2014

Đm anh đã nói gồi việc trước tòa Dũng Chàm khai tên người phím tin xui chại trốn chỉ là cái bóng để tạo bom dư luận, thuận tiện cho các bạn anh múc nhao. Còn cốt lõi bom thì nó là cái quyển sổ nhật trình Dương Chí Dũng ấy. Từ khi túm được Dũng Chàm tòi ga cái cuốn sổ đới các bạn đã tính bề cho riêng mềnh cả rồi! Đéo đến lượt giừ chi bộ mới nhao nhao lên vớt máng hóng hớt.

Anh cũng lưu ý với chi bộ là cách thai đổi ngôn từ của một số tờ báo, và việc báo chí được phép bung tin như thế nó cũng mang trong mềnh những hàm ý sâu xa của án vụ Dương Chí Dũng Vinaline. Đọc mà đéo hiểu à, nhẽ để anh phải đập cả cái blog vào mặt. ĐCM!

lúc 12:41 10 tháng 1, 2014

cô hàn lại bắt đầu sồn sồn như gái teen ^^

Sông Sài gòn
lúc 13:25 10 tháng 1, 2014

Đèo mẹ nói thế chứ cô Hàn mà có anh ruột dư thế, cô như thế thì có cứu không nào?

lúc 13:57 10 tháng 1, 2014

Chút nghĩa khí giang hồ xã hội đen thế mà !!! Chung qui..là tính theo thời lượng chứ không xét theo thuê bao trọn gói..."đạo đíc..lí lận..lật phép" mẹ gì cả !!! Xin mạn phép !!!

lúc 14:17 10 tháng 1, 2014

và nữa: cứ mỗi lần dính đến CA là con Beo http://beoth.blogspot.com/2014/01/nghiep-vu-toi-thieu.html nhảy như đỉa phải vôi.
Nhưng xin lỗi cái nghề viết theo định hướng nhé.
In Vietnam, chỉ có những nhà báo "gần gũi" với CA mới có tin về sôt dẻo về những đại án, thậm chí còn dám khoe là biết bí mật nhà nước http://phuocbeo.blogspot.com/2014/01/ai-tiet-lo-bi-mat-ieu-tra-cho-nguyen.html?spref=tw , he he , mà đã "gần gũi" thì ko thể đưa tin khách quan, nên ta thà đọc tin của bọn "ko gần gũi" con hơn, để khỏi bị ngu, he he...

lúc 14:40 10 tháng 1, 2014

nếu theo dõi trực tuyến vụ xét xử thì chết mẹ cười với bọn hóng viên chòi páo. Chờ lệnh đăng,đưa lên rồi gở xuống,nhìn qua chòi páo khác...vv. Địt mẹ bọn hóng viên thời định hướng xhcn.
Còn gờ thì ra 2 phe báo oánh nhau,phe nào nịnh chủ nấy.Hehe có khi bỏn đi trước anh em nhà Dũng chàm

lúc 14:57 10 tháng 1, 2014

Rứa nạ, mần chi tùy Đảng, kiểu chi choa cụng chiều, he he...

Sáng giờ ta để ý, thấy anh Cả, anh Tư, Ba Thanh v.v... ko tuýt tót (Tweets) gì như mội hôm, biết là các cha đang đau đầu hay đang đái ra quần.
Cũng phải , vì ..Nhà thì - xem ra - cháy mẹ nó rùi.
Nhưng cháy nhà có cái lợi: Chuột, gián, bọ ...chết hết.
Bi bờ dập cháy hay để chuột bọ nó chết, làm cái nhà mới cho nó đàng hoàng?
Dập cháy thì ai còn tin? Những người như Cụ Hương (lớp Cha chú ta) rồi cũng đi với "cụ Các Mác, cụ Lê Nin" thôi, nghĩa là họ lại đem theo cái niềm tin của họ về cái chỗ mà từ đó, họ ko bao giờ quay về nữa.
(Cha ta đem theo cái niềm tin đó đi from 1994 rùi)
Bà già ta 87, cũng đang gói ghém cái niềm tin đó, he he...
Còn lớp bọn ta , tuổi như DCD (1957)?
Bọn ta đủ loại, có đứa có tội như DCD, tội to, ta ko bảo nó là ko có tội, nhưng chơi đểu nó là nó chơi lại, tới bến, thế mới là con Vietcong chứ. Nó mà chịu chết oan, đã chả phải là con ông Thụ.
Ai lại ăn tiền nó, tiền to, at least như nó nói, rồi mặc nó chết?
bẩn đ. chịu đc.
Còn đại đa số ko thế, ko mắc tội với Dân với Nước đâu.
Và bọn ta cũng không chịu khó ôm cái niềm tin lâu như các cụ đâu, niềm tin gì mà cứ lâu lâu lại phải khấn "tin đi, tin đi".
Once you so believe, sao lại cứ phải khấn suốt thế, he he...
Đó là chưa nói đến lớp con ta, chúng nó - có lẽ - chả thèm khấn vái như bọn ta đâu.
Rứa nạ, mần chi tùy Đảng, kiểu chi choa cụng chiều, he he...

lúc 17:03 10 tháng 1, 2014

"Sự việc đào tẩu của Dương Chí Dũng ẩn tàng gất nhiều những nguyên do sâu xa. Có thể vậy có thể không vậy,..."?
- Đù má, Con Hàn nói khác đéo gì ....Đảng, và - lại đù má nữa - khỏi phải dcm mần chi lôi thôi - toàn nói sau. Con nít mà đọc Hàn thấy "uyên thâm" và "hiền triết", còn ta thì đù má

lúc 18:13 10 tháng 1, 2014

...Who is - after all - your Party?
- Đảng ta là đầu gấu nhỏ, một mình khua khoắng ven sông, I said, Grandson.
..cứ thử mon men ra Biển đi, nó đập tẹt mỏ.

lúc 19:18 10 tháng 1, 2014

Chỉ tinh vi vi tính ăn hiếp dân lành, còn gặp cái thằng Công An mặt băm băm thái thái là đái ra cả ngực lẫn mặt, đái ướt cả lưng lẫn gáy , Grandson.

lúc 19:18 10 tháng 1, 2014

Comrade X. : " bắt bằng được bị can Dương Chí Dũng,", đừng để nó khai linh tinh http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/157526/cuoc-chien-chong-tham-nhung---bo-truong-bo-cong-an-da-rat-quyet-liet-.html …

lúc 19:28 10 tháng 1, 2014

Ko thể giết đc DCD đâu, I vow
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/01/so-phan-phap-ly-cua-duong-chi-dung-sau.html?spref=tw …
Tuy nhiên có thể giết bẩn.
Như Lê Trọng Tấn và Hoàng Văn Thái vậy. Đù má.

lúc 19:39 10 tháng 1, 2014

Đảng đã đưa chúng ta đến chỗ: chỉ có bọn CA mới là the only one who may teach us all How to live.
Đù má.

lúc 21:44 10 tháng 1, 2014

Nói éo gì thì nói,người hải phòng có phong cách riêng. Anh nể.
Cô ma nói pam ít thôi, bến này ai cũng phong cách vỉa hè lòng đường như cô thì chán lắm.

lúc 22:07 10 tháng 1, 2014

Nhắc đến thằng cha đại tớ Như Phong tổ sư lá cải bán xăng thiệt chối tỉ. Thằng nài nên đổi tên thành Như Bòi chính xác hơn. Viết lách ngụy biện, chả có nghề báo lẫn nghiệp vụ CA đéo gì, lập luận như Con thuyền không Bến. Lại còn Hòang Công Tư, tên đã lẫn lộn giữa công và tư thì điều tra không ra là phải. Thấy vụ xử như vầy phải hiểu các tai to bên kia đã nắm chắc và quyết phang thế nào mờ lại tuyên ngôn ú ớ.thế. Nếu là phản đòn của bạn anh thì yếu quá. Chắc bạn anh phải còn độc thủ thế nào nữa chứ không họ thịt mất ngựa của bạn anh. Ngựa ơi là Ngựa, chào nhau lần cuối đi em!

lúc 22:33 10 tháng 1, 2014

Còn chiện ca ngợi Trọng giúp Dũng anh cho là nhảm. Cái nài rất bản chất Lừa: vừa sến, vừa lú, vừa ngụy biện, lẫn lộn công tư, cảm tính lấn át lý trí, coi thường luật pháp. Ai cũng thế hỏi xã hội đi đến đâu? Quân pháp bất vị thân. Anh em cứu nhau được thì ông Ngựa bẩu bạn bè chiến hữu không cứu nhau được à? rồi bố làm to con tha hồ làm bậy được à? mai kia vợ chồng cứu nhau, chị em, chú cháu, cô dì anh em họ...tình cảm ấy không quan trọng à? Hơn nữa Trọng là cán bộ cao cấp giữ trật tự anh ninh của xã hội mà lại làm ngược lại trách nhiệm mình là cứu tội phạm. Có thể hiểu được chuyện Trọng giúp anh nhưng không thể ca ngợi như việc làm tốt, càng không thể xét cứu châm chước. Ai cũng thế xã hội lọan to, và cần gì luật pháp nữa nhỉ?

lúc 22:37 10 tháng 1, 2014

Đèo mẹ đúng đới cô Ủy ạ!

lúc 22:48 10 tháng 1, 2014

Đm Lừa còn u tối lắm cu Hàn ợ, đéo biết khai sáng đến bâu giờ mới khá lên được. Nhiều thứ nghe mà nản con mẹ nó, đéo hỉu tư duy kiều giề. Chán mớ đời!

Nặc danh
lúc 23:16 10 tháng 1, 2014

Lãnh tụ Hàn phang bài nài tôi ưng. Đéo anh hùng, tình cảm gì sất, chả qua là coi thường luật pháp quen mẹ roài. Chớ nếu trong đầu nó còn một tý nào sợ pháp luật thì nó sẽ kín kẽ hơn, giả tỷ như nó sẽ dấu mặt, mà để một thằng đàn em làm việc đó.
Ngựa ngã thì thằng ngồi iên cũng sẽ ngã thôi. Thoát thế đéo.

lúc 23:49 10 tháng 1, 2014

Cá ngựa kêu oan

SGTT.VN - Mấy bữa nay cá ngựa ăn không ngon, ngủ không yên vì bơi tới đâu cũng thấy các loài cư ngụ dưới Biển Đông nhìn mình bằng ánh mắt dè bỉu rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Chịu không nổi, cá ngựa chộp một con tôm hùm hỏi thẳng:

- Này, có gì thì nói thẳng nhá, sao cứ to nhỏ sau lưng người ta thế?

Tôm hùm bối rối:

- Cái này bác phải hỏi trên đất liền, vì hổm rày tại chỗ cáp quang internet bị đứt dưới biển này xì ra vô số tin hot có nhắc tới tên “cá ngựa”!

- Vô lý! Ta có bao giờ lên bờ mà trên đó nhắc đến tên ta?

Nói xong cá ngựa vội lội tới chỗ cáp quang đứt, thì quả thật từ chỗ cáp đứt ào ra đủ thứ tin thượng vàng hạ cám, nhưng ồn ào nhất, át cả những cái tên của giới showbiz chính là “cá ngựa”! Tức quá, cá ngựa vội xin gặp Long vương khiếu nại:

- Thưa Long vương, em lâu nay chưa một lần lên bờ, nay chẳng hiểu vì đâu mà mạng internet đưa tin khiến cả thuỷ giới xôn xao rằng “cá ngựa” này dính líu tới một kỳ án trên đó, mong Long vương soi xét!

Long vương vội cho kiểm tra nhưng cáp quang đã được nối liền, không còn tin mạng nào xì ra nữa. Thấy cá ngựa tiếp tục đấm ngực kêu oan, Long vương đành phái thuỷ binh lên mặt đất mua xuống một mớ báo giấy. Nhưng coi hết tờ này đến tờ khác xong, Long vương đập bàn giận dữ:

- Thằng này láo! Có tờ nào nêu tên “cá ngựa” đâu!

Bố tiên sư cái bọn SGTT duyên đéo chịu được. Cơ mà cũng đến khổ cho bỏn! Biết sao được nghiệp báo xứ Thiên đường nó phải vầy!

Lê văn 8
lúc 11:31 11 tháng 1, 2014

mẹ mới 1, 2 ngày chưa thấy bắt thêm thằng nào đã thấy buồn buồn. Con Hàn đăng bài gì ljch sử cho chi bộ xài trong khi đợi vụ quăng dây thòng lọng vào cổ Ngựa đê

lúc 13:46 11 tháng 1, 2014

Bài này cô hàn nói hợp ý em. Thằng càng lớn, vây cánh càng nhiều, ai cũng vì thân quên luật pháp thế thì xứ lừa ngàn năm vẫn vinh quang như thế.

Nặc danh
lúc 16:28 11 tháng 1, 2014

Nói đúng khẩu khí bọn hoa phượn đỏ, con Trọng đếu ngu bỏn nói đâu. Chờ phúc thẩm khắc biết.

lúc 19:39 11 tháng 1, 2014

Con Hàn nói đéo ngửi được ! Bọn bỏn là một lũ đánh chén ngân khố nhưng cứu nhau thì chắc chắn là chỉ có ruột thịt mà thôi ! Con người - tối thiểu phải như vậy !
Tụi Mẽo cũng có hẳn một bộ phim xây dựng về tình nghĩa anh em đó - " Vượt ngục " !
Riêng chiện này thì anh tin !

Siêu Vịt
lúc 20:45 11 tháng 1, 2014

@xích lô: Vượt ngục là chiện khác. Thằng Lin-con nó oan thật, còn anh Mai cồ cũng đéo mần bên công an. Cô so sánh thế thì thật oan cho anh Mai cồ

lúc 22:53 11 tháng 1, 2014

Cuôn Xích lô lấy phim làm chân lý cuộc sống thực tại à? bao tuổi rồi mà ngây thơ đáng iu thía? "con người-tối thiểu vậy" tức là tối thiểu phải dẫm lên luật pháp mà sống à? đấy là quan điểm xã hội đen du côn nghe chửa? thằng Trọng nài tội phải gấp đôi vì là công an ăn tiền dân mờ mất dạy như vầy

Nặc danh
lúc 00:04 12 tháng 1, 2014

địt mẹ sao có những thằng bại não như thằng Xít lô này nhỉ. Đéo nghe người ta dạy cho hay sao ấy

bimbim
lúc 00:49 12 tháng 1, 2014

Đm, các cô làm như ae dũng trọng là bọn giang hồ vặt ko bằng. Moá, đặt đc đít lên vị trí đó thì thập 8 ban võ nghệ cái bòi gì cũng hạng tuyệt kỹ, vào sinh ra tử cả trăm trận, dẫm đạp lên lưng biết bao nhiêu thằng, tiền 100 ô bá mà cung tiến nếu để đếm hết chắc các cô mất hết con mẹ vân tai, còn nếu để chùi đít thì có mà cả cuộc đời. Người như vậy đéo phải hạng tá điền ,dm, tất diên chẳng có đéo ai cổ vũ ,hay có ý định viết sách cho hành vi của tự chọng. Hehe

NôngDân
lúc 10:07 12 tháng 1, 2014

+ Thằng Hàn cùng một số thằng ở đây đéo tự mình đặt vào hoàn cảnh của anh em họ Dương, to mồm đạo đức giả, “ Ai cũng thế xã hội lọan to, và cần gì luật pháp nữa nhỉ?. Tớ hỏi, Với 500 ngàn USD + thêm với lời khuyên của các “ông anh” cực to : "chú tránh đi một thời gian” không tin à?, Không làm à?.
+ Đã làm theo, và tránh đi ba tháng rồi, bây giờ chúng xử án TỬ, có điên không?. Đến địt “phò” mà quỵt nó cũng mang họ hàng hang hốc 4 đời ra tế sống ngay.

Nặc danh
lúc 16:51 12 tháng 1, 2014

4 chú ngồi đánh Tá lả trong cái đình , vừa đánh vừa tán láo về đám lừa đang nhải tưng tưng .
Chiện nài là của 4 chú ấy , lâu lâu các chú quăng ra 1 cục .... Bọn lừa lập tức tưởng tới Thiên đàng .
Chán ĐKM không thờm làm Anh Hùng bàn phím , có ngài 4 chú ném ra cái 88 làm hếtđường chại . Nhân Văn Gia Phẩm với Trần Dần , Văn Cao, ...PMU18 2 ông Phóng Dziên , và Anh Quắc ..

lúc 23:16 12 tháng 1, 2014

Cuôn Nặc nài quá là bi quan, tá lả đâu mừ tá lả, đang vác dao bầu đủi nhau chạy tóe khói, mắt giấy à? Vui lên đi iem, lúc nầu nó ném 88 ra hẵng hai

Lang
lúc 14:26 13 tháng 1, 2014

- Không có "ông anh" bảo kê thì chưa chắc thằng em dám che cho thằng anh.
- không có Cụ Cả mở lối thì có cho kẹo Dũng Dương cũng chả dám cho nổ pháo tại toà. Nên nhớ rằng thân mình là một nhẽ, còn tài sản và sinh mệnh vợ con nữa ( nên nhớ luật ngầm mafia nhé). Đơn giản là phe Cụ Cả đạo diễn có tay nghề: đập cho Dũng Dương cái án tử, sau đó quăng cái phao: chú cứ thế cứ thế nhé... chỉ có CT nước là có thể cứu chú bằng ân xá thôi.
Sau đó sẽ gí Mã bắt Xe, nếu vào thế thì chiếu luôn Tướng. Không phải tự nhiên mà đầu niên Tướng vội vã phất cờ Nhơn Chủ đâu nhé. Hê hê, cờ thế cả! Chưa bít mèo nào cắn mỉu nào nhưng ít ra thì chắc chắn ít nhất 1 con Mã sẽ bị loại khỏi cuộc chiến ( và con cờ của Bên thắng trận sẽ ngồi ở vị trí con Mã)

Nặc danh
lúc 18:00 13 tháng 1, 2014

Con Hàn biên chiện bú đóp đi ,còn chiện Dũng Dương cứ ngồi xem sau tết sẽ rõ

lúc 18:10 13 tháng 1, 2014

vụ cung tiến tiền nong thì anh chưa dám chắc nàm gốt gáo, nhưng vụ bổ chốn nà chắc chắn phải nàm đến nơi gồi. Đéo thể đùa được mà muốn đùa cũng đéo đùa được .Ai sẽ là người ra đi ? Hi Hi !! :D

lúc 11:19 9 tháng 7, 2023

mọi vấn đề phải được kiểm chứng mới có thể kết luận được

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo