Lụt thì lút cả làng #1: Nhậu mùa lụt

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 20132nhận xét


Bài nài thuộc thể lại phóng sự du ký, chiên kể những kỳ quan ăn chơi bú đớp của lãnh tụ, kỷ niệm hồi 20xx gờ quên mẹ. Post lại đơi như một kỷ niệm lỗi mùa sinh kẻo gồi quên béng!

Chi bộ lưu ý: Chiện anh biên đéo nhất thiết khác sự thực

Ngồi nhậu, thấy trời mưa tí tã, lãnh tụ lầu bầu: Lụt mẹ nó rồi!

Mấy thằng bảo: Đéo sâu đâu, Ở đây mười niên đéo có lụt.
Mưa vưỡn rơi tĩ tã. Mấy con em đi từ Phú Yên đi ra, nước ngập lút cột cây số, khổ sở đéo tả, tiếng kêu điếc cả allo. Lãnh tụ huấn thị: Đó là một trải nghiệm bất hủ, đời phượt tử đéo có lần hai.

Mấy đứa bảo phải tăng bo ô tô vì nỗi đường sắt lụt, đầu máy đéo chạy được. Lãnh tụ bảo: Dở hơi gồi, lụt thế nhỡ sạt đường, xe lút thì sao?

Mà đcm! Anh độc mồm, hôm sau gồi sau nữa có cái xe từ Đắck Nông ra sa hầm sẩy hố chết ngéo đâu mười mấy mạng người! Huyền tuyền đéo sao cả!!

Tin lụt tứ tung, anh đến văn phòng gọi điện bẩu trưởng ban phòng chống bão lụt tỉnh: Lũ quá như vầy, xem thế nào để anh em nó mần!

Đáp: Anh lên văn phòng, đợi khi có xe anh lãnh đạo.

Một đoạn đê sông bị nứt, vết kéo dài chừng 30, 40 m, quan chức tháp tùng anh đi hộ đê. Anh thấy trên đê lại có vài trăm bao cát, dân tình chia nhau mì tôm bẻm ngon lành cứa như là trò chơi, chân đê có vài trăm cái cọc, lại có một con phà cột lại để chắn sóng. Trâu bò, xe máy, kéo lối mẹ kéo hết lên chân đê dựng lều bạt. 

Báo chi nhà đài phỏng vấn gôm gả, um xà lùng phết, mềnh anh lang thang, lang thang. Sóng nước cuồn cuộn, làng xóm trắn xóa, trắng xóa, thuyền bơi bì bọp, bì bọp.

Lại thấy bốn, hay sáu trâu đang lóp ngóp giữa dòng. Bần nông hốt hả gọi trâu. Trâu à, trâu ơi! Anh bảo gọi đéo gì mà gọi, nó nghe được đéo đâu. Bần nông bẩu: Trâu nhà tao, Trâu nhà tao?
Anh bảo: Sao đéo bẩu chính quyền lấy xuồng máy ga mà lôi trâu về?
Bần nông rụt rè đáp: Chính quyền, chính quyền sợ ướt!
Lại có bần nông xí xóe: lũ lên nhanh quá, còn hơn cả năm 1978. 
Anh lại hỏi: Chính quyền hỗ trợ gì?
Đáp: Đéo có gì, tuyền chúng tao tự chạy
Anh định hỏi mấy câu nữa, thì thấy tiếng gọi như hò đò, giục về ăn cơm. Anh bẩu với đám bần nông: bốn hay sáu trâu của mài xá đéo, chắc mỗi cỏn bằng một lap của tao.

Đói bỏ mẹ ra được, lên xe cút thẳng về Đông Phương. Bữa nhậu có thịt me (thịt bê) trần, canh cá, rau cải xào, mực xào, bia bọt vươn vươn. Mấy cha bẩu: Nầu chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe! Leng keng chạm cốc gất là rôm rả? 

Uống được mấy ly, chén qua quýt bỏn chại mẹ hết, mềnh lãnh tụ vẫn bú tì tì. Bỏn nhếch mép cười hỏi: Đói à? Đói quá! Lãnh tụ bẩu: Đéo phải, tiền chống lũ lụt như vầy như vầy phải ăn cho hết. Nhẽ con me nầy có khi chết trương trên sông rồi kéo về đây xả thịt cũng nên. 

Đéo gì không ăn.

Bỏn hông nói gì cút thẳng?

Xong họp giao ban, anh cứ thế thấy giề kể nấy,chém thẳng tay, lãnh đạo ngồi xanh cả mắt. Cũng có thằng định bật nhưng lãnh tụ đã chém thì thằng đéo nầu bật được??

Lãnh tụ cầm phong bì gồi xoắn! Con em đi bên cạnh bẩu: Anh làm đéo gì mà nai dữ dằn vầy? Lãnh tụ bẩu mài yêm mồm, cầm phong bì gồi xoắn, đừng hỏi. Nó yêm lặng cắm cúi đi!! lãnh tụ lúi húi chuẩn bị đồ hôm sau đi rốn lũ.

Kỳ sau: Tinh hoa cứu trợ bần nông





Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

Xoàng thôi quê bác
lúc 23:09 15 tháng 3, 2013

Bài này chỉnh lý tí, đưa qua cho sỉ quan min đăng được.
Đừng để tay Một với cả tay Thịnh,,,nghe đựoc hắn tát cho bể mỏ.
Chao là choa thương quê hương cáh mện đắc lông, ti và, phú iêng làm déo dì có cục lowif vời cả con 37 !!!

lúc 23:16 15 tháng 3, 2013

Đéo hiểu mài muốn nói cái gì?

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo