Hàng rổ đá đang ném về lão già Alan

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 201325nhận xét


Đến chết mẹ nó cười! Lão già Alan đã quẳng cục đá hộc thẳng vầu mặt giới bất động sản: hãi để thị trường bất động sản rơi tự do đưa nó trở về giá trị thật để người dân có thể tiếp cận được nhà đất, còn nhà bank? Lừa có quá nhiều bank gồi chết bớt càng khỏe. Đương nhiên lão đã nhận hàng rổ đá từ các kiểu kính thưa.

Phản ứng của giới bất động sản. Bỏn đang kêu gào, la hét, rên xiết cầu xin Chính Phủ nhả 30 ngàn tỷ cứu trợ, bọn tụ tập nhâu từng bầy, riêng Rồng Lộn có hơn ngàn chú, gom lại một rổ đá cả thải 16 viên ném trả lão Ala. Bỏn bảo với Ala: Ném nhâu tiếp hông?Sẵn sàng!!

Các "DLV" bắt đầu vầu cuộc. Đầu tiên là trì triết lão già Alan là không biết đếu gì về lịch sử, lại cứ nổ như đúng gồi, tiếp đó bỏn tung tin và khẳng định Alan Phan là kẻ gian lận, từng bị khởi kiện trên thị trường chứng khoán mẽo. Gồi Alan Phan đéo biết gì về thị trường BĐS ở Lừa đừng có mà phán lung tung.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, không khác đéo gì sự thực!!
Cuộc tấn công nài là đòn phủ đầu, không loại trừ cả khả năng đã có sự tính toán và phối hợp tổ chức nhằm đoánh cho lão già tối tăm mặt mũi, gây sức ép để phủ định quan điểm của một doanh nhân. Điều oái oăm là các DLV tác chiến và tranh biện lại kéo những chiện đéo liên quan giề đến thị trường BĐS để bới móc và chửi rủa. 

Hãi xem lão Ala sẽ đối phó thế nào? Lão ấy có đủ bản lĩnh để ném đá lại? Ứng chiến sòng phẳng hai nuốt nuốt lời, trở về chính nghĩa quốc gia?

Niên ngoái, lãnh tụ gặp một tai to của ngành Ngân Hàng, cha đới bảo: Nên để cho BĐS chết bớt đi, BĐS có thời kỳ một vốn bốn lời, thậm chí 10 lời, tiền thặng dư đó đi đâu gồi, sao giờ bẩu ngân hàng ga cứu? Bỏn tao mần kinh doanh, chứ có phải trung tâm cứu trợ người giầu đếu đâu?

Cũng trong các động thái liên quan tới vấn đề chính trị, kiến nghị ở Lừa quốc hiện nai, lão Ala đã không kiềm chế được khi văng ga: Ngu hơn ông Lợn, lão ấy còn hài hước khi lôi cả khả năng đạt cực khoái của loài Lợn ga để nói gằng ông Lợn kỳ thực gất đáng trọng vọng, ít nhất là trong khía cạnh tình dục. 

Cũng trong bài biên nài, Alan Phan cũng đã thống kê ga 3 cái "đại ngu" của nhân sỹ trí thức. 

T/S Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Web site cá nhân của ông là www.gocnhinalan.com.
Ông cũng là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987)
- Công ty Hartcourt đạt thị giá US $670 triệu vào năm 1999
- Doanh nhân đầu tiên đưa giao dịch chứng khoán và giáo dục từ xa qua mạng Internet tại Trung Quốc (1997)
- Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hồng Kông
 
Share this article :

+ nhận xét + 25 nhận xét

lúc 11:40 29 tháng 3, 2013

Nhà nước ta là NN của "Công Nông", nên ai động vào lợi ích của những kẻ "công nông" nhất thì bị ném đá còn là may.

vannguyen
lúc 14:51 29 tháng 3, 2013

Ném đá nhà Phan thể hiện đúng chất ông lừa , lại còn chất vấn .. Phan mà đòi lên ti vi cãi trực tiếp thì bao nhiêu cái xấu , hợm hĩnh ngu dốt lòi ra hết .
Tiền của chỉ đổ vào đất , nếu đem số đó đầu tư phục vụ cho các nghành sx thì bây giờ đéo đến nỗi . Tất cả ôm tiền chờ đất lên , tung ra mua rồi bán , điên loạn có định hướng .

NôngDân
lúc 15:26 29 tháng 3, 2013

+ Alan Phan bị ném đá ở xứ Lừa là phải, đéo ai lại nói “Nên để thị trường BDS rơi tự do. Đấy, chết là ở chỗ đéo biết ở xứ Lừa đang dị ứng hai chữ “tự do”. Nếu lão Alan Phan mà nói ” Nên để thị trường BĐS chuyển động theo định hướng của Đảng” thì chắc chắc còn được khen!. “Chuyển động” từ trên xuống theo chiều thẳng đứng thì khác đéo gì “rơi”!.
+ Alan Phan nắm được rất nhiều thông tin tương đối chính xác về thực trạng kinh tế nhà Lừa. Lừa đang rất sợ Alan Phan chém gió, nói vung xích chó thì còn “Lừa đảo” được đéo ai. Không biến nhanh về Mỹ, rất có thể Alan Phan sẽ ăn quả “trốn thuế”!.

lúc 15:28 29 tháng 3, 2013

Anh xem những pha hấp diêm của đám tạm gọi là DLV với lão Alan Phan thì thấy đủ cả gồi, còn đéo giề nữa đâu?

lúc 15:52 29 tháng 3, 2013

@nongdan: ha ha....
- còn nghiêm chỉnh thì Alan đúng: Hãy để những cái gì không đáng sống chết đi.
Đại đa số nhân dân Vietnam, nông dân, công nhân, viến chức, bộ đội , viên chức v.v...ko có lợi lộc gì trong cái gọi là "Thị trường BĐS" ấy cả.
Vậy thì..nó phục vụ ai?
Nói cách khác: "Kinh tế thị trường XHCN định hướng X." là nền kinh tế tư bản lũng đoạn

lúc 16:12 29 tháng 3, 2013

Khà khà khà ! thế mà có đứa bảo "chúng tôi ngu nên chúng tôi hạnh phúc...". Có mà cứu cái con củ cặc.chẳng qua lại bày trò mà chia chác cả thôi.

lúc 16:24 29 tháng 3, 2013

@daicun:
Chia chác kép
- chia chác khi nó lên (hay đúng hơn là lũng đoạn để nó lên)
- và chia chác khi nó chết : trong cái tiền để cứu nó.
....mấy bài này cũ mèm với bất cứ một Authority trình vỡ lòng nào.

lúc 16:55 29 tháng 3, 2013

Alan Phan đã được VTV1 phát sóng ý kiến của Alan Phan về BĐS ! Alan Phan phát biểu rất chuẩn, cứ để thị trường BĐS rơi tự do, người nghèo mới có cơ hội mua nhà ! - cơ chế thị trường mà lỵ !

lúc 16:55 29 tháng 3, 2013

Related:
"Tư nhân hóa đất đai là nuôi dưỡng lòng tham, và việc từ bi bác ái sẽ kém đi, đi ngược lại tinh thần từ bi của Đức Phật, nó cũng trái với tinh thần bác ái của Đức Chúa Giêsu"
- Ta hoàn toàn tin rằng các nhà sư nghỹ vậy.
Vấn đề là: các Sư không hiểu (hay cố tình không hiểu?) rằng: "đất đai thuộc sở hữu toàn dân" lại chính là ...SIÊU-TƯ-HỮU.
Cho ai? - cho những ai...- tạm gọi là - không phải Nhân dân.
http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/chuc-sac-ton-giao-bac-ninh-gop-y-hien.html

lúc 17:36 29 tháng 3, 2013

Suy rộng ra: Communism là gì?
- đơn giản: các bạn có đất, có vàng. có tiền, có.....hãy góp chung vào đây, ta sẽ thay mặt các bạn sở hữu và quản lý mấy thứ linh tinh đó.
Sau khi ta có cái quyền đó, ta sẽ tạo ra một hệ thống chuồng và lưới (Hiến pháp, pháp luật and whatever I want) để đảm bảo sao cho ta và những kẻ do ta chọn mãi mãi có ...cái quyền đó.
In nature, nó ko khác gì Phong kiến.
Nói cách khác: Cộng sản là Phong kiến có bầu cử.

lúc 18:55 29 tháng 3, 2013

Dưng dư lợn viên cũng là những đứa có công, đem chuyện ấy phơi bày ra công chúng. Như trước thì đã ỉm mẹ nó đi, với "quyết tâm chính trị" thì làm đéo gì chả được !?

lúc 19:08 29 tháng 3, 2013

Cái ta wonder ko phải là những dòng này.
http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/phuong-ba-ba-hop-tac-ca-ra-ria.html
cái ta wonder là:
1/ Cái não trạng của tác giả (nếu hắn viết tự nguyện) và/hoặc...
2/ ,,cái reason nếu hắn đc đặt hàng.
I'll back.

lúc 19:16 29 tháng 3, 2013

Ta xin lỗi hương hồn Cha ta và các đồng chí của Người.
Nhưng lý trí ta nói với ta như vậy.
Và ta tin rằng: Cha ta muốn ta nghỹ bằng cái đầu chứ ko phải bằng cái mông và vú (như Media Vietnam chính thống), bằng vốn tự có như con điếm, hay bằng cái dạ dày như phần đông đám An Nam Mít hơn ngàn năm qua.

lúc 19:30 29 tháng 3, 2013

...Và vì thế, số lượng views from Mẽo on my Blog tăng đột biến là ..vô ích.
Ha ha....
Các người đã và ko bao giờ có thể hiểu nổi một thằng Vietcong đích thực

vannguyen
lúc 02:36 30 tháng 3, 2013

Địt mẹ nó ! Nhóm đề nghị giải cứu BDS là bọn cực nguy hiểm , vì bảo vệ tài sản , chúng đéo từ thủ đoạn nào kể cả bán tổ tiên ông bà cũng đéo ngán .
Lúc này dân hay bọn có tí học vấn cần phải ủng hộ gã Phan , cho dù đây là cuộc chiến không cân sức . Phan đang đơn độc , tuy cũng đã được sự trợ giúp ngấm ngầm hiệu quả , nhưng thực sự vẫn chưa đủ.
Con bài xã hội hỗn loạn , xẽ là con át cơ trong tay nhóm lợi ích BDS , cần có lời giải cho tình huống đó .
Cá nhân lão phu ủng hộ ý của Phan . Nhóm lợi ích BDS phải bị áp chế , thu gọn .

lúc 06:53 30 tháng 3, 2013

Chúng đã lũng đoạn thị trường, hãy để thị trường đập chết chúng.

lúc 07:37 30 tháng 3, 2013

..Và - tuy đã muộn - nhưng the time chúng ta phải nhìn ra cái Giá-Trị-Thực của Vietnam.
Giá trị thục của Vietnam ko phải là nhg "căn hộ triệu đô", xe 500 ngàn, v.v... mà Đảng và những người bạn giàu có của Đảng đang ngày đêm PR.
Muốn nhìn vào giá trị thực của một đất nước, hãy nhìn vào đại da số dân chúng nước đó.
Ở Vietnam họ là ai (I said) và họ cần gì?
- nhưng căn hộ từ 600 tr. đến 1 tỷ
- những trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông...) cho con em, chợ, tram y tế, bệnh viện, công viên ...gần đó.
- chỗ họ ở cũng phải ko xa chỗ họ làm. Nối hai thứ đó phải co GT công cộng
Cho nên có thể nói: trong nhiều năm qua, Đảng chỉ phục vụ lợi ích cho các quan chức của đảng và những "người bạn" của họ. BDS và Media là những minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Và đó cũng là bản chất của cái mà ta gọi là "KT thị trường XHCN định hướng X.".

lúc 07:50 30 tháng 3, 2013

..Và - tuy đã muộn - nhưng the time chúng ta phải nhìn ra cái Giá-Trị-Thực của Vietnam.
Giá trị thục của Vietnam ko phải là nhg "căn hộ triệu đô", xe 500 ngàn, v.v... mà Đảng và những người bạn giàu có của Đảng đang ngày đêm PR.
Muốn nhìn vào giá trị thực của một đất nước, hãy nhìn vào đại da số dân chúng nước đó.
Ở Vietnam họ là ai (I said) và họ cần gì?
- nhưng căn hộ từ 600 tr. đến 1 tỷ
- những trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông...) cho con em, chợ, tram y tế, bệnh viện, công viên ...gần đó.
- chỗ họ ở cũng phải ko xa chỗ họ làm. Nối hai thứ đó phải co GT công cộng
Cho nên có thể nói: trong nhiều năm qua, Đảng chỉ phục vụ lợi ích cho các quan chức của đảng và những "người bạn" của họ. BDS và Media là những minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Và đó cũng là bản chất của cái mà ta gọi là "KT thị trường XHCN định hướng X.".

lúc 11:11 30 tháng 3, 2013

@cu Hàn nhồn
dạo này thấy cu về tư tưởng bắt đầu đạt đến giới hạn rồi thì phải.
những bài viết của cu dạo này đa phần là đi nhận xét bài người khác, loanh quanh chủ đề dân chủ, hoặc là đi chửi bới chi bộ là thiểu năng trí não dân chủ.. vươn vươn.
nên có thời gian coi lại mềnh đi, địt mẹ.

lúc 11:27 30 tháng 3, 2013

Dcm. Con vannguyen mặt lìn nói cực đúng. Điên loạn có định hướng. Thêm chút xíu : Lừa ngu có định hướng. Dcm thế mới tài.

lúc 13:21 30 tháng 3, 2013

Đơi đơi anh về gồi đay!

Con FS, dám bẩu anh là thui chột tư duy hả? Dưng mà mài nói đúng, đèo con mẹ, cá nhân anh nhìn nhận chỉ có mần cách mạng đầu lâu mới cứu vớt được dững con Lừa. Dưng mần thế nào thì đèo mẹ anh đã nói gần như hết nước hết cái gồi. Đương lúc nài có một cơ hội vàng để bọn nhân sỹ lõ đít nó mần được ý đồ ấp ủ của anh.

Dưng bỏn có thực hành không, thì anh biết đéo đâu được.

@ Văn Nguyên và con Tự Do: Đèo mẹ, xã hội nài đúng là đang điên loạn có định hướng, rã đám có định hướng và điều đó thật sự là quá khốn nạn!!

ĐCM chửi phát mát mồm nào!!

lúc 20:18 30 tháng 3, 2013

tiếng H'mong là:
Giàng ơi! Đừng để thằng lỏi con này vào bộ đội. Nó sẽ tàn hại hơn cả Vịnh con Thanh.
http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/cau-hoi-vo-van-cua-mot-nguoi-thong-thai.html

lúc 10:32 31 tháng 3, 2013

http://www.gocnhinalan.com/hoat-dong-khac/thng-bo-3.html
hãy chờ xem bản lĩnh, kiến thức, tầm nhìn ông Alan như thế nào.
có lẽ đây là lần đầu tiên ở lừa có sự tranh luận công khai, sòng phẳng và đầy thú vị như thế này.
hihi.

Nặc danh
lúc 18:05 19 tháng 4, 2013

Bác nông này thật sáng suốt! Ý bác giống khí em! Đéo như lão nông vừa về vườn kia ngu quá mạng! Đệch mẹ xứ LỒN TRÂU này sao coi thường người nông dân quá bác ạ!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo