Từ Hiệu Minh: 60 tỷ USD có nhiều không?

Thứ Năm, 17 tháng 1, 201334nhận xét


Bài biên từ Hiệu Minh về con số 60 tỷ USD mà các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đang mắc nợ.

Xem thêm:
Han Times tin BBC Tiếng Việt: Doanh nghiệp nhà nước nợ hơn 60 tỷ USD
Tin tức cho hay, tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước ở thời điểm này là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tức hơn 60 tỷ đôla.
Đây là con số gây chấn động được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hôm thứ Tư 16/1 tại Hà Nội.
Nhiều bạn tự hỏi, số tiền 60 tỷ trên có nhiều không. Việc này tùy vào bạn đang đứng ở chỗ nào trên trái đất.
Hoa Kỳ có GDP (nominal) năm 2012 là 15 ngàn tỷ đô la, Việt Nam có khoảng 138 tỷ. 60 tỷ tương đương với hơn một nửa GDP của Việt Nam.
Doanh thu của Starbucks hàng năm khoảng 10 tỷ đô la và lãi khoảng hơn 1 tỷ. Như vậy tương đương với 60 năm làm việc của Starbucks với 150 ngàn nhân viên. Với người Mỹ thì không nhiều.
Dân thường ta thì sao. Nếu chia đều số tiền 60 tỷ đô la trên cho 90 triệu dân, mỗi người được 666$ (15 triệu đồng VN), chia cho dân số Mỹ 305 triệu, mỗi người được 197$.
Mỗi xuất McDonald (Big Mac) khoảng 5$ bao gồm bánh mỳ kẹp thịt, coca cola uống mệt nghỉ và gói khoai tây chiên. Với số tiền trên toàn dân Mỹ có thể sống được khoảng 40 ngày, không cần làm gì, mỗi ngày hai bữa fast food nhòe.
Nếu 90 triệu dân ta ăn phở, mỗi người 15 triệu đvn (25.000-30.000 đồng/bát), cũng được cỡ 500 bát. Nghĩa là gần cả năm liền, cả nước ta mỗi ngày hai bát phở, không phải một nắng hai sương, ra đồng cầy cấy
Chiều dài, rộng và bề dầy của tờ 1$, 5$, 10$, 20$, 50$ và 100$ hoàn toàn như nhau (0.0043″ dầy X 2.61″ rộng X 6.14″ dài).
Nếu xếp những tờ 100$ lên nhau thì 60 tỷ đô la có chiều cao tương đương với 65,5km.
Xếp nghiêng toàn tờ 100 $ bằng đoạn đường từ Hà nội về chỗ Phủ Lý giáp Ninh Bình. Nếu xếp tờ 10$ thì ngang đoạn Hà Nội – Huế.
Một tỷ người hiện dưới mức nghèo (thu nhập 1$/ngày) trên hành tinh thì có thể sống trong 60 ngày.
Quả đấm thép của Việt Nam ảnh hưởng mạnh như thế đó.
Share this article :

+ nhận xét + 34 nhận xét

Nặc danh
lúc 11:22 17 tháng 1, 2013

Đi trên con đường rải bằng tiền như bài này thì cũng chả sung sướng gì vì bụng đói.

Chú Kim
lúc 11:36 17 tháng 1, 2013

Đéo biết tính toán thế này có đúng không, các cụ cho ý kiến góp ý giúp Chú, nhóe:

Cho biết:
- Tổng số nợ phải trả của 91 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty lên tới 1.292.400 tỷ đồng
- Mệnh giá tiền polimer 100.000: chiều dài: 144mm; chiều rộng: 65mm
- Diện tích thủ đô Rồng Lộn: 3329km2
- Chiều dài vòng xích đạo: 40075km

Kết quả:

- Nếu quy đổi số nợ trên ra tờ tiền Polimer mệnh giá 100.000 đồng, nối chúng lại với nhau thì được: 1.861.056 km! Đủ quấn hơn 46 lần vòng quanh xích đạo trái đất thân yêu.

Nếu tính diện tích bề mặt số tiền trên thì được: 120.969 km2 ! Đủ thừa để phủ tới hơn 36 lần diện tích Thủ đô Hà Nội !

lúc 11:42 17 tháng 1, 2013

Ôi đéo mẹ kinh nhể? Đúng là Lừa ngồi mẹ lên núi tiền gồi còn giề nữa?

Nặc danh
lúc 13:13 17 tháng 1, 2013

ở xứ khác mà cầm tiền lừa thì như giấy lộn

NôngDân
lúc 15:12 17 tháng 1, 2013

+ Làm ăn kinh doanh thì phải vay nợ là chuyện bình thường, không lên nhìn vào con số nợ mà sợ!. Với số nợ là 1,33 triệu tỷ VNĐ, thì chi phí vốn ( tiền trả lãi vốn vay) là xấp xỉ 200 ngàn tỷ VNĐ/1 năm (lãi 15%).
+ Nhưng Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cả năm vừa qua tổng doanh thu của các “quả đấm thép đạt” khoảng 1,6 triệu tỷ VNĐ, có tổng lợi nhuận trước thuế là hơn 127 ngàn tỷ VNĐ.
+ Như vậy các “quả đấm thép” đã đéo nộp thuế, mỗi năm vẫn phải đòi thêm dân lừa 200 – 127 = 73 ngàn tỷ VNĐ, để trả lãi cho số vốn nó đã vay. Hơn nữa số tiền 1,33 triệu tỷ VNĐ đã mất tới trên 50% do đầu tư sang BĐS, chứng khoán, mua máy móc thiết bị cũ nát, hay đã chia trác cho nhau ….. Yên tâm đi!, nếu đem bán (cổ phần) thì cũng thu được khoảng 30% trăm (khoảng 20 tỷ USD), số còn lại khoảng 40 tỷ USD mới chia đều cho 90 triệu dân Lừa.
+ Dân lừa lại yên tâm đi!, Thủ tướng khẳng định, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vẫn là lực lượng chủ lực của nền kinh tế”, phải duy trì chúng, vì đây là nhiệm vụ chính trị, ở đó có gần 500 ngàn đảng viên ưu tú, cổ phần, tư nhân hóa thì chúng nó đi về đâu?.
+ Nông dân tớ phân tích theo đúng các báo cáo của bậu sậu đồng chí X, thực tế nó còn đen hơn nhiều!. Hôm qua cậu thủ tướng nhật đã đến để nhắc nhở lãnh đạo Lừa các khoản vay xắp đến hạn trả.

Nặc danh
lúc 22:37 17 tháng 1, 2013

đúng gồi, bạn abe nhắc bạng rũng rùi!

lúc 08:03 18 tháng 1, 2013

Bão khẩn, cơn bão số 2013. Cầu sông Hàn sắp sập. Ngài X tiên hạ thủ vi cường,tiên phát chế nhân,tiên ông,tiên bà...Đèo mịa cu Hàn hôm bữa hí ha hí hửng về việc Thanh Đà ra kinh thành,hôm nay chết đâu rồi không về làm 1 thiên anh hùng ca về vụ nài đi nầu.Có kẻ đang run như cầy sấy rùi kìa...há há.

Nặc danh
lúc 09:14 18 tháng 1, 2013

tets

fs
lúc 10:48 18 tháng 1, 2013

tủ lạnh đâu ròi, bình bầu về cuộc chiến X / Thanh đi.
cụ tổng mới sang Anh quốc nữa kìa, đéo biết sang đó dịch sang english cái "Ví như nhóm một cái lò, có củi khô, có củi tươi, có củi vừa vừa. Nhưng quan trọng nhất là bước đầu phải nhóm được cái lò lên..." như thế nào nữa há há.

lúc 12:52 18 tháng 1, 2013

Test

Nặc danh
lúc 13:01 18 tháng 1, 2013

@Cu Tí Dở Hơi
Nhắc cho thằng cu tí một tẹo. Thanh đéo là tỉnh trưởng, Thanh là " bí thơ". Là bí thơ thì còn sai thế đéo nào được? Có chăng sai cả bọn thì huề.

lúc 16:25 18 tháng 1, 2013

Mịa con nặc nô nài đéo biết gì cả,từ 2003 Thanh làm bí thơ, tỉnh trưởng là Hoàng Tuấn Anh. Nhưng mờ HTA chỉ là cái bóng của Thanh Đà. Mọi quyết định sinh tử của dân chúng là do Thanh Đà quyết. Về thực tế,cả về danh nghĩa lãnh đạo thì Thanh Đà mới là người đứng đầu DN,mới là lãnh chúa DN,đéo phải HTA. Với lại quả bom ngài hum nai là dành cho Tân Trưởng ban Nội Chính người đang đòi hốt giới ngân hàng của anh X chứ dính dáng đéo gì tới tỉnh trưởng ngài ấy,tển có làm đéo gì đụng chạm anh X đâu. Họa có dính chưởng thì là do muỗi chết vì trâu bò oánh nhâu. Mịa,bí thơ hử,bí thơ đã là gì,bí thơ cỡ như con Hàn còn bị bốc shit vả vầu mặt đơi nài. há há.

Sông Hàn
lúc 16:35 18 tháng 1, 2013

He he lũ lõ đít chi bộ anh dang bận vật xiền tối tham luận sau nhế

lúc 18:47 18 tháng 1, 2013

Muốn hạ bệ quan đầu Phủ, trước hết phải thăng chức và đưa nó về Kinh.

lúc 19:15 18 tháng 1, 2013

NôngDân says:
January 18, 2013 at 5:19 am
+ Trong cái cơ chế “thị trường định hướng XHCN” này làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều, kiểu gì mà không nói được. Công bằng mà nói Nguyễn Bá Thanh cũng có những cách làm tương đối sáng tạo, ví dụ:
- Cho làm các khu tái định cư với kết cấu hạ tầng từ đường xá, điện nước đều tốt, lấy đó để bù cho những người bị giải tỏa ở các khu ổ chuột trong nội thành. Khu này sau khi là mặt bằng sạch, giá trị của nó sẽ làm lợi cho chính quyền rất nhiều. Điều này giúp cả nhà nước và nhân dân đều hưởng lợi.
- Có thể nói Đà Nẵng đã có có hệ thống bệnh viện, trường học, đường xá ít tai tiếng nhất trong cả nước. Đây là sự nỗ lực cho lợi ích công, cần phải ghi nhận.
- Trong khi nhiều địa phương khác kinh sợ cách hành xử của lực lượng “còn đảng, còn mình” nhất là lực lượng Công an giao thông, thì ở đà nẵng lực lượng này ít hành dân nhất.
- Trong khi Thủ đô và trung tâm kinh tế của cả nước người dân bị ngẹt thở vì ô nhiễm môi trường, vì mất an ninh, vì nạn cướp giật, vì các vụ lừa đảo… thì Đà Nẵng không để xảy ra những tai tiếng này.
+ Bây giờ ta xét đến sự động thủ của “đồng chí X”, với cái văn bản Thanh tra qua mục đích và hiệu quả của nó.
- Thứ nhất: Từ ngày 02/11/2012 thanh tra chính phủ đã có kết luận, đến ngày 19/11/2012 văn phòng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng,nhưng mọi việc để đó đã!. Sau khi Bộ Chính Trị có quyết định điều động Nguyễn Bá Thanh, thì đến ngày 13/1/2013 qua văn phòng chính phủ, Thủ tướng mới có ý kiến chỉ đạo về việc công khai nội dung kết luận của thanh tra. Câu hỏi: – Thủ tướng đã báo cáo Bộ Chính Trị ngay khi có kết luận của thanh tra chưa?. Đây là yếu điểm của “Gấu”, “Sư Tử” nên khai thác.
- Thứ hai: Dư luận đang nóng với 1,33 triệu tỷ đồng tiền nợ của các “quả đấm thép”, bỗng nhiên quay sang số tiền (mới được cho là thất thoát) khoảng 3 ngàn tỷ đồng. Ngẫm kỹ số thất thoát được nêu ra, này ít sức thuyết phục ( có điều kiện Nông dân tôi sẽ phân tích sau ). Chỉ cần hai phân tích trên đã thấy đồng chí X chưa phải là người “Yêu trung thực, ghét giả dối” hay là người giàu lòng “tự trọng”
+ Sư tử nên làm gì?.
- Thứ nhất: Bình tĩnh tự tin, đồng chí X và các thành viên trong chính phủ đều làm những việc được Đảng phân công, họ không thoái thác hay không xin với đảng cho làm việc này việc khác…. Như vậy họ chưa vượt quyền được Bộ chính trị.
- Thứ hai: Trước khi vươn ra biển lớn phải giữ được hậu phương của mình, bảo vệ nhưng đồng nghiệp mà mình tin tưởng, đừng để bị hình sự hóa vì đã thực hiện những nghiệp vụ quản lý thông thường.
- Thứ ba: Tấn công là phương pháp phóng thủ tốt nhất!. Hãy dựa vào các thông báo của kết luận thanh tra, để chỉ ra những vụ những thất thoát còn khủng khiếp hơn nhiều!. Đấm nhiều, đá mạnh không băng một đòn điểm huyệt.
+ Nông dân tớ comment như vậy mới có kịch hay để mọi người xem!.

NôngDân
lúc 20:26 18 tháng 1, 2013

+ Cậu Đai Cùn này, chưa hỏi ý kiến tớ đã manh về đây. Comment này tớ viết theo tiêu đề của bài bên Hiệu Minh “Gấu Tam Đảo cận chiến Sư tử Đà Nẵng”. Nếu Sông Hàn có bài về vấn đề này tớ sẽ comment khác thì sao!.

lúc 21:39 18 tháng 1, 2013

@NôngDân
Con nhà hàn có ý kiến thì để sau, iem bưng về để chiều thằng cu tý.

lúc 22:06 18 tháng 1, 2013

Có đất nào như đất này không? thằng phá triệu tỷ đòi bỏ tù thằng không thu thêm ngàn tỷ !!!

Chính Ủy
lúc 23:12 18 tháng 1, 2013

Anh lại thấy cú đánh này của bạn X đéo hiểm như 1 số người bình nuận. Đòn của bạn X tuy mạnh nhưng chỉ là đòn của kẻ thô lậu, võ biền, rất lộ y như bản chất của bạn ấy. Đã trắng trợn lại còn không đánh gục được hẳn thì đéo gọi là hiểm. Anh đéo cho là Thanh bị đốn hoặc trọng thương vì đòn này tuy rằng có choáng. Vả lại sau lưng Thanh còn có Xang và Chọng. Ngược lại nói chung và nói riêng với con người bạn Thanh thì cú này giống phát đạn làm bị thương con sư tử nhưng không làm nó gục mà làm nó nổi khủng lên sẽ tấn công toàn lực. Bạn X đã biến 1 đối thủ tiềm tàng thành 1 kẻ thù không đội trời chung.
Đọc thêm thông tin mới: http://quechoa.vn/2013/01/18/chu-tich-da-nang-thanh-tra-chinh-phu-ket-luan-khong-dung/#more-30997

Chính Ủy
lúc 23:34 18 tháng 1, 2013

Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu
Mà hôm nay Thanh đã nhóm trong lòng

Nặc danh
lúc 05:54 19 tháng 1, 2013

địt mẹ thằng x này giờ như chó cắn càn ấy nhỉ! Giờ mà dân đà nẵng kéo khoảng ngàn dân dương biểu ngữ phản đối kết luận thanh tra chắc đà nẵng ly khai mẹ luôn.

Chính Ủy
lúc 06:36 19 tháng 1, 2013

@ Nặc Danh: Thì đấy, chủ tịch Đà Nẵng đã dám bật lại cái kết luận thanh tra phò mà chính X đã ký. Lịt mịa, chiến đi thôi! Tiến lên chiến sĩ đồng bào!

fs
lúc 09:05 19 tháng 1, 2013

bớ bà con, trên QLB có nhìn ra 1 lỗi chính tả của văn bản 1930 văn phòng chính phủ kìa há há http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Documents/CV.1930.VPCP.V.I.pdf, chữ chính sách đánh thành "chính schas" há há, nhục quá!!!!!!

lúc 09:53 19 tháng 1, 2013

Kính chầu Chi bộ.

Bá Thanh một người gắn liền sự nghiệp chính trị của mềnh với Đà Nẵng. Một làng chài lìu tìu lìu tìu ở ven sông Hàn, dưới bàn tay nhào nặn của tển đã trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất ở xứ Lừa.

Thành phố cực sạch, đồ ăn ngon và rẻ, con người nhìn chung thân thiện. Giá đất, giá nhà chung cư đều rẻ hơn so với các thành phố cùng tầm.

Thanh Quảng cũng biến bán đảo Sơn Trà một nơi tuyền cát và gió thành một đô thị khá là khang trang, với những bãi biển có thể nói là đẹp nhất xứ Lừa.

Lắm người cũng chửi Bá Thanh là độc tài toàn trị, trời của Thanh, đất của Thanh hay ông 10% vươn vươn (hàm ý chỉ công trình đéo nầu qua tay Thanh cũng mất mẹ 10%), hay việc Thanh cướp đất giáo dân.

Việc nài giáo dân cũng già mồm bỏ mẹ lên được.

Nhưng công lao của Thanh với Đà Nẵng thì đéo hề nhỏ. Đó là viên thái thú được coi là tốt nhất ở xứ Lừa hiện thời. Cùng thế hệ với Thanh có Phan Đình Trạc thái thú Nghệ An. Trạc được đánh giá là khá gần dân, cũng là người được nhiều kẻ yêu mến bởi phong cách lịch lãm, trí thức và thân thiện của mềnh.

Trạc từng có cơ để ra làm phó nội chính Trung ương. Nhưng bọn bô lão ở Nghệ gộc nài khuyên Trạc đéo nên đi, ở nhà bú khú với anh em vui vẻ hơn nhiều.

Hồi trước thềm hội nghị Trung ương 6, nhiều đứa tham vấn ý kiến lãnh tụ về việc Thanh Quảng có nên ra Rồng Lộn mần việc tại B. Lãnh tụ bẩu: Thời nai gian hùng cũng khó, trụ cuốc càng khó. Đéo nên ra. Hãi chờ sau Hội nghị xem sự biến thế nầu rùi mới tiện đường tiến lui.

Thanh được bổ làm trưởng ban Nội chính thật. Sáng qua anh đang mơ màng ngủ thì nghe ti vi điểm tin Thủ tướng quyết định thanh tra mấy ngàn tỉ sai phạm đất đai tại Đà Nẵng.

Một trào lưu ùng hộ Thanh dấy lên tuyền cõi net. Đéo phải là vì nghi nhận công lao của Thanh, hai sự nổ của tển mà vì he he dân tình quá chán ngán X xì.

Tạm cắt cồng!

lúc 10:01 19 tháng 1, 2013

Dân tình mong X xì đi luôn và ngai.

Thanh có thể không ra Rồng Lộn hay không?

Không, Thanh đéo có sự lựa chọn. Bề trên ở Bê đã ngắm đến Thanh, thì Thanh phải đi mặc dù thực tâm nhẽ tển thừa biết ra lúc nài đéo ích lợi giề.

Vướn đề là tển sẽ ngả theo phe nầu trong thực tiễn chứ đéo phải là phát ngôn chém gió của mềnh.

Việc Thanh ra Rồng Lộn cũng chỉ như nhân vật kẹt giữa hai làn đạn, buộc phải theo X xì hoặc theo Trọng, Sang hông hơn hông kém.

Ngài xưa anh Ba mần Thủ tướng dân tình hớn hở tụng ca, riêng bạn già 50 tuổi Đảng của anh bảo: Thắng đới chỉ phá nước chứ mần ăn đéo giề?

Anh hỏi tại sao, tại sao?

Bạn già bẩu: Nó đéo đã được việc giề. Giao Ngân hàng thì hỏng Ngân hàng, giao Tây Nguyên thì Tây Nguyên động loạn, giao điện đạm cà mâu thì be bét trấu tro. Cứ xem thế thì biết.

Nhời đó với anh khi đó là một sự xúc phạm. Dưng chân lý được kiểm nghiệm ngai sau 7 hay 8 và thực tiễn nhãn tiền như ngài nai.

Và lần nài Thanh ra Rồng Lộn liệu có mần cơm cháo?

Nặc danh
lúc 10:10 19 tháng 1, 2013

cho em hỏi tí, sao gọi đảng là bê ạ?

lúc 10:21 19 tháng 1, 2013

Vì nó nhỏ hơn con Bò và khác với con Lừa chứ sao nữa? ĐCM hỏi chán vãi cả loằn!!

lúc 10:36 19 tháng 1, 2013

@Chính Ủy
Chưa chi đồng chí ếch vội vã ra đòn, nó chứng tỏ có cái gì cuống quýt !?

lúc 10:37 19 tháng 1, 2013

Đừng đùa với X xì, X xì đéo đơn giản như chi bộ tưởng đâu? Việc Bá Thanh ra Rồng Lộn, dẫu có thượng phương bảo kiếm từ Giáo sư đầu bạc đi nữa thì cũng chả ăn thua đéo giề đâu.

Bê đéo phải là Đà nẵng, nơi Thanh giời của mềnh, đất của mềnh, phát huy tài năng tuyền trị. Bê là một đống hổ lốn với quá nhiều phe cánh, quá nhiều những mưu toan chính trị và quyền lực. Được đan xen, hậu thuẫn, móc xíc lẫn nhâu trong một môi trường thâm căn cố đế vài chục niên.

Việc X xì ra bản Thanh tra, nó chỉ là đòn gió, nhắc nhở một cách đầy yêu mến với Thanh Quảng: Chú mài à, việc đời đéo đơn giản đâu, chờ đới anh cho chú mài biết. Đờ con mẹ, mới được mấy thằng túm đầu nâng ra đã nổ định xử đệ của anh à?

Vấn đề hông phải chỉ đơn thuần nằm ở X với nền tảng quyền lực thâm căn cố đế, hông phải ở Giáo sư với ước vọng chỉnh đốn Chế độ, cũng hông phải ở Thanh mà he he ở lỗi cơ chế.

Những hành động gia tăng quyền lực cho nhóm Chỉnh đốn sẽ hông đưa lại nhiều kết quả bởi he he chính nhóm nài cũng rất thiểu năng về tư tưởng, thiếu hẳn một lộ trình sáng sủa cho chềnh mềnh và thiếu hẳn nền tảng quyền lực cần thiết. Cơ chế nài đã quá già cỗi để thực sự nhìn thấy một tương lai sáng sủa cho anh, cho chính nó hai cho chi bộ. Hông thể bắt lão già 83, tuổi mần việc quá sức được.

Điều cuối cùng anh cho rằng Thanh cũng đéo mần được giề nhiều ngoài Bê. Có chăng chỉ là cách để làm cân bằng lại quyền lực và he he Bê (nhóm chỉnh đốn) cần có một người để chịu đấm từ X xì. Trong cuộc chơi nài, Thanh không phải là người quyết định. Đúng hơn đó chỉ là một con bài trong cuộc cờ chính trị bi ai tại Lừa quốc thiên đàng ngài tàn tháng tận.

Thanh nếu có thành công cũng chỉ là người kéo dài sự sống cho Bê, và số phận của Thanh đã được định đoạt trong bất cứ trường hợp nầu kể cả tển thắng hay bại.

Chỉ có điều anh nhìn thấy: khi hông có được sự lựa chọn, chi bộ vẫn kỳ vọng vầu Bê he he! Một sự trung thành ngây ngô đáng yêu há há!!!

lúc 10:40 19 tháng 1, 2013

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-1, ông Nguyễn Bá Thanh - trưởng Ban Nội chính trung ương, bí thư Thành ủy Đà Nẵng - khẳng định những kết luận sai phạm về quản lý đất đai gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước của TTCP là không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục và không đi sát với thực tế. Ông Thanh cho rằng việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND TP, Hội đồng thẩm định giá đất TP gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP. Việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất TP là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND TP.
Cũng theo ông Thanh, việc Đà Nẵng áp dụng giảm 10% cho các tổ chức, cá nhân nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày sau khi nhận đất tái định cư là vận dụng các chủ trương của Chính phủ, "điều này có lợi là TP thu được tiền ngay để đầu tư các công trình, không để tiền bị trượt giá mà dân cũng có lợi, sao gọi là sai phạm?".
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/Chinh-tri-Xa-hoi/206041,Da-Nang-phan-phao.ttm

lúc 10:43 19 tháng 1, 2013

Ha ha X xì - Đà Nẵng đại chiến. Lần đầu tiên thấy chính quyền hàng tỉnh ngang nhiên phủ định Thủ tướng dấu yêu.

Vãi cả loằn!!

fs
lúc 10:49 19 tháng 1, 2013

đèo mẹ sao k lập bài mới mà cứ chui cả vào cái lỗ 60 tỉ thế?
k khéo ĐN đòi ly khai thì bỏ mịa, dân ĐN giờ hô 1 phát có khi cả tỉnh nổi dậy ấy chứ, đừng đùa nha tủ lạnh.

lúc 10:52 19 tháng 1, 2013

* Ông có thể nói rõ quan điểm của lãnh đạo TP về kết luận thất thoát lớn trong quản lý đất đai ở Đà Nẵng của TTCP?
- Quan điểm của Đà Nẵng không có chuyện thất thoát số tiền mà TTCP đã nêu trong báo cáo (hơn 3.400 tỉ đồng). Trong khi Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành vào tìm hiểu và TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi các bộ ngành mời họ vào. Hôm qua (17-1), TP đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an. Trong khi các bộ, ngành chưa vào, mọi việc chưa ngã ngũ thì TTCP lại tung ra bản kết luận. Nếu thanh tra làm việc, công bố những cái chung thì không sao, còn đằng này TTCP đưa ra những con số rất chi tiết, cụ thể trong khi các bộ, ngành chưa có kết luận là không thuyết phục.
* Vậy khi nào TP Đà Nẵng có bản giải trình mới gửi TTCP, thưa ông?
- KHÔNG GIẢI TRÌNH NỮA, vì TP giải trình rất nhiều lần rồi.
- Ông nghĩ sao khi TTCP kiến nghị yêu cầu địa phương xử lý một số cán bộ lãnh đạo của TP?
- Bây giờ chưa xác định được có thất thoát hay không thì làm sao xử lý được. TP khẳng định không thất thoát, còn TTCP tính toán theo kiểu của họ rồi bảo thất thoát. Cả hai bên không đến với nhau được thì làm sao phê bình, kỷ luật được ai?
* Thưa ông, việc TTCP đưa ra kết luận thanh tra vào thời điểm này là có bất thường không?
- Bất thường đấy, TTCP vào Đà Nẵng làm việc từ năm 2011 nhưng kết luận thanh tra thì mới có cách đây chừng hai tháng. Và sau nhiều lần ngồi lại với nhau, quan điểm của TP trước sau vẫn là không có chuyện gây thất thoát cho ngân sách.
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/Chinh-tri-Xa-hoi/206041,Da-Nang-phan-phao.ttm

lúc 11:08 19 tháng 1, 2013

Có rùi, kính mời chi bộ tham luận tại X xì - Đà Nẵng đại chiến hí hí!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo