Từ Trương Duy Nhất: Đất nước tôi

Thứ Ba, 4 tháng 12, 201210nhận xét

Đôi lời về Trương Duy Nhất

Cùng với Hiệu Minh, Mai Thanh Hải, Trương Duy Nhất là một trong số ít blogger lãnh tụ đặc biệt có cảm tình. Bài của Nhất nhiều khi sa vào những tranh cãi tủm mủn, nhiều khi phản biện đéo để làm giề nhưng đó là góc nhìn khác - Góc nhìn của Trương Duy Nhất.

Nhất thường biên văn, nghị luận, tạp nham, ít mần thơ. Lần nài là lần đầu tiên anh đọc thơ của Nhất. 

Đất nước tôi
Đất nước tôi
Hà Tĩnh, Cần Thơ, Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản…
Người nổ súng, kẻ uống thuốc sâu, nơi biểu tình
Phụ nữ khỏa thân, cả làng để tang đòi đất

Đất nước tôi chưa bao giờ đau đến thế
Trấn áp nhân dân, quị lụy kẻ thù
Đảng ung thư(1)
Dân tình mất đất

Đất nước tôi
Như một con tàu lao dốc tuột phanh(2)
Hết Vinashin, Vinalines đến Vina đồng chí X
Hàng trăm nghìn tỷ vẫn không sai, chỉ một lời xin lỗi

Đất nước tôi
Đi đâu cũng nghe Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình, đồng chí X
Đâu cũng dựng tượng cụ Hồ
Đâu cũng muôn năm nhiệt liệt
Đảng cao cả, đảng là đạo đức văn minh

Đất nước tôi
Phó Thủ tướng cũng nên thầy ưu tú
Thống đốc tồi cũng thành chiến sĩ thi đua
Và một đứa ca sĩ chân dài cũng được tôn vinh là nhân vật tiên phong

Đất nước tôi
Cái mảnh đất mang hình dấu hỏi(3)
Từ Đinh Lý Trần Lê, Bà Triệu, Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…
Đến đồng chí X
Có bao giờ như thể hôm nay
Cả đất nước như một chiếu hề
Đến Thủ tướng cũng bị gọi là “đồng chí X”
Chủ tịch nước mở miệng là “một bầy sâu”
Tổng Bí thư tự biến mình thành ông già nhóm bếp
Và đảng viên là một bầy sâu

Đất nước tôi
Bốn nghìn năm đến nay còn nhóm lửa
Nhân văn trên sự bất lực đê hèn
Đất nước tôi ơi, Việt Nam đâu phải thế
Nhưng vì sao, ơi hỡi vì sao?

          – (1): ý của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
          – (2): ý của Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc
          – (3): ý của nhà báo Bùi Thanh (chẳng lẽ đất nước mang hình dấu hỏi/ để chúng mình cứ phải hỏi tại sao?)

Share this article :

+ nhận xét + 10 nhận xét

NôngDân
lúc 16:43 4 tháng 12, 2012

+ Nhất trí với đánh giá của Hantimes, tự nhận là có một góc nhìn khác, nhưng tớ thấy góc nhìn của Nhất đôi khi thiếu khách quan, nó nhỏ nhen thế nào ấy?. Có khi chỉ từ một sự kiện nhỏ, hoặc một bức ảnh đã vội vàng quy nó là bản chất.
+ Tớ đọc trang Góc nhìn Alan , qua các bài viết phải thực sự khâm phục con người uyên bác, khách quan. Người đọc thấy được nhiều cái mới từ góc nhìn của Ông, ví dụ:
- Khi phân tích về ”sở hữu toàn dân”, Ông viết:
”Khi để “toàn dân” sở hữu tất cả tài sản quốc gia từ đất đai đến khoáng sản đến các công ty sân sau của phe nhóm, thì ‘toàn dân” phải chịu trách nhiệm cho mọi sự cố từ tốt đến xấu. (Thực ra, theo lịch sử, thì 5 ngàn năm qua chưa bao giờ có sự cố tốt hay xấu cho các tài sản “tập thể”, chì có “tai nạn” và “ thảm họa” do hoàn cảnh khách quan). Ngoài ra, vì “toàn dân” là sở hữu chủ nên họ phải chịu trách nhiệm về mọi nợ nần, hư hỏng hay phá hoại. Tôi đang đợi một phiên tòa quóc tế có 90 triệu dân bị còng tay đưa ra xét xử về tội “xù nợ” hay “tàn phá môi trường”.
Cuối cùng Ông kết luận ”Tên “toàn dân” này quả là một thế lực thù địch nguy hiểm nhất của xã hội.!!!
+ Đó mới thực sự là góc nhìn đáng giá Nhất.

c0p
lúc 19:16 4 tháng 12, 2012

Góc nhìn của Nhất qua đũng váy Hà Hồ hố hố. Mẹ cuôn Hàn cũng a dua.

lúc 19:20 4 tháng 12, 2012

A dua cái mặt mài ấy con C0p khốn kiếp chiên đời cãi anh hí hí!!

Bấy lâu nai bọn lõ đít chi bộ thở hổn hển theo chân Sang, Trọng hóng hớt từng nhời. Chống tham nhũng cả dân tộc chống tham nhũng. Nhưng đèo mẹ có thứ tham nhũng nhớn gấp trăm, gấp ngàn lần tham nhũng tiền bạc.

Đới là tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực được dựa trên những triết lý cao cả, tư duy triết học biện chứng. Tất nhiên tham chính trị ở xứ nài nó được vinh danh bởi hằng hà sa số những ngôn từ cao quý.

Dù thực tế chình ình như một bãi phân bò gặp mưa.

Mỗ
lúc 21:02 4 tháng 12, 2012

Đèo mẹ , nói đến chả Ala Phan anh nhớ đến câu chả nói nhẽ đúng với cái chế độ cứt đái nài " trên nguyên tắc , một ván bạc bịp không thể kéo dài vì số lượng thằng ngu là có giới hạn " . Xứ Lừa , rất nhiều thằng ngu nhưng không phải là vô tận , nhẽ đương nhiên chế độ nài đéo tồn tại mấy nỗi . Chết là chết , vướn đề là thời gian lâm sàng . Phỏng chi bộ ?

Chính Ủy
lúc 08:13 5 tháng 12, 2012

Ồi đéo ai chả biết là bọn cai trị mặt lợn, não gạch vôi thối tha ấy rồi sẽ bị hất con mẹ nó xuống biển Đông. Dưng mờ là bao giờ mới quan trọng. Lừa con đéo nào cũng chờ con khác đá chúng nó để mình ngồi hưởng thì còn mệt, đợi đến đời lừa con lừa cháu lừa chắt, nhẩy? Xang với Chọng thì cũng chỉ đỡ hơn Zũng cái khoản tham nhũng thôi. Còn thì cũng vì quyền lợi thống trị đám chúng nó cả, cũng khấu đầu thiên triều xưng thần, chả coi dân với nước ra cái nhồn gì đâu

lúc 08:51 5 tháng 12, 2012

Góc nhìn khác là góc nhìn của nhất, duy nhất chớ đéo phải là nhị. Còn alan có cái nhìn của riêng ông ấy. Việc sở hữu toàn dân khác đéo giề cha chung không ai khóc, nhưng đèo mẹ nó gắn liền với bạn Mác râu. Bỏ mẹ đi lấy giề bấu víu Mác.

Người Trung Quốc họ đủ trình để thoát đống lầy về tư tưởng đó tự cho rằng mềnh "đặc sắc", còn Lừa ngoài việc ngợi ca chính mềnh thì he he đéo có việc giề nên hồn.

Không phải chờ phiên tòa, mà bọn Lừa đã bị kết tội mẹ nó gồi. Còn đâu?

lúc 08:52 5 tháng 12, 2012

Con Ủy nài húng đéo chịu nủi, bạn Trọng bảo gồi tồn vong chế độ tới nơi. Còn anh bẩu Bê đào mồ chôn chính mình, càng ngài càng hăng hái!!

NôngDân
lúc 09:56 5 tháng 12, 2012

+ Hôm qua ”đồng chí X” tiếp xúc các ”đại cử tri” có nói về “Nhóm lợi ích” và “Tham nhũng” nông dân tớ có mấy suy nghĩ ghi ra đây:
- Nhóm là sự liên kết dựa vào nhau của một số người nào đó trong xã hội, do họ có chung những tiêu chí, mục đích hay có sự liên hệ ràng buộc nào đó một cách tự nhiên. Lợi ích bao gồm mục đích và sự lựa chọn những phương thức hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu khách quan của cuộc sống.
- Nhóm lợi ích ( hay là lợi ích nhóm ) chỉ là Nhu cầu hợp tác để tạo ra những “thế lực” lớn hơn từ những cá nhân đơn lẻ, nhằm tạo lên lợi thế trong cạnh tranh để dành giật nhiều hơn các lợi ích, cho từng thành viên cũng như cho cả nhóm.
- Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân
+ Như vậy về bản chất thì Tham nhũng và Nhóm lợi ích không phải cùng một khái niêm. Cái này ”đồng chí X” hơn hẳn anh ”đốt lò” và chú ”bắt sâu” nhiều!.

lúc 10:16 5 tháng 12, 2012

Vừa hay anh có bài tham luận chỉ đạo, uấn nắn ngai những tư tưởng sai lạc, trái với triền thống dân chủ ở Lừa quốc thiên đàng.


Nầu mời chi bộ thưởng lãm và phọt tham luận.

lúc 11:28 5 tháng 12, 2012

Phỉa nói, bỏn Lừa kiên nhẫn và đầy lòng tha thứ. Thiệt anh thề!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo