Hoành văn cách mệnh!

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 20127nhận xét

Hoành Cách Mệnh, người Quảng Ninh (giờ là Tổng của một Tổng to của Lừa quốc thiên đàng), đăng lính thủy đánh bộ, mần cách mệnh ở Tiên Sa - Đà Nẵng. Tển kể chiện thao trường, nghe vất vả phết, nhiệt tình hăng say cách mạng phết. Bốn niên ròng rã huấn luyện, đội cát mật phục, tập bơi, bắn đòm các kiểu. Rốt lại hun đúc ra Lữ đoàn lính thủy đánh bộ tinh nhuệ hào hùng bậc nhất Lừa quốc Thiên Đàng.

Đại khái như thế nài nài:

Niên 1979, bọn chép con Khờ Me, được nước mẹ China bợ đít húng lừu dám vuốt râu tiền đồn. Lãnh tụ tiền đồn là Ba Duẩn he mũi, không ngập ngừng, ngập ngừng cử đại quân thảo phạt.
Bộ binh tràn qua biên giới Tây Nam
Thủy binh tràn vầu cảng Sihanucvink (hay cảng đéo nầu đó, giờ anh not nhớ nữa).

Tiền phong là Lữ đoàn lính thủy đánh bộ mà bạn thân lãnh tụ đăng lính. Ai nấy hớn hở lập quân công, bắt nghéo lính khờ me, huân chương rạng ngời. Pháo hạm Lừa bắn dồn dập hai tiếng đồng hồ dọn đường cho quân tiền đồn xông lên. Tiếp đó, thuyền đổ bộ tiến sát đất liền (khoảng cách chừng 1,5 ki lô mếch), thiết giáp vọt lên trước đánh thọc sâu, lính thủy đánh bộ bì bõm bơi phía sau.
Đại khái như thế nài nài:
Ai nấy chắc mẩm phen nầy chắc mẩm đì chết bọn chép con.

Sau pháo dọn đường, khung cảnh thật yên lặng, quân ta bơi miệt mài, miệt mài!
Cách bờ chừng ngàn mét, khung cảnh thật yên lặng, quân ta bơi miệt mài, miệt mài!
Cách bờ năm trăm mét, khung cảnh thật yên lặng, quân ta vẫn bơi miệt mài, miệt mài!

Cách bờ ba trăm met, đạn đâu bay rào rào, xác người nổi lềnh phềnh. Tuyền quân ta, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ đầu tiên của Tiền đồn, tiên phong. Chỉ huy gọi thiết giáp: A lố, lính thủy đánh bộ bị tấn công, hỏa lực địch mạnh! Bốn chiếc thiết giáp quay lại! Trúng mật phục, B40 bắn cháy ba, chiếc chở sep trung đoàn, đào tẩu trốn vầu khe núi, bị thiêu rụi, bỏn tấn công thiêu rụi mẹ mất!

Tất cả đều thành anh hùng

Lính thủy đánh bộ Lừa phơi xác lềnh bềnh, lềnh bềnh trên biển Khơ me. Còn lại mấy chú đi sau, bị thương được cứu thoát trong đó có bạn anh Hoành Cách Mệnh. Vầng và như thế Lữ đoàn lính thủy đánh bộ tinh nhuệ nhất Lừa quốc thiên đường bị xóa sổ.

Cách Mệnh nước mắt lưng tròng, quay sang anh hỏi: ông biết ai bắn không?
Anh bẩu: pháo hạm rập thế mà bọn khờ me nhẽ kiên gan? Cách mệnh bẩu: Đóe phẩy, trung đoàn 4, quân ta! Nó tưởng ta là địch y thị nước mẹ China chi viện Khờ Me, xả súng bắn bằng sạch!

Cách Mệnh bần thần vịn tay, ghế đứng dậy. Bạn tao nhiều đứa từ thủa chăn trâu, chăn bò chết trong trận đấy. Tay run run, tển mấm môi nói mấy câu: Phải tử hình, phải tử hình!!!
Share this article :

+ nhận xét + 7 nhận xét

lúc 21:59 10 tháng 11, 2012

Kiểu nài chắc giống con Hàn. Coi chừng nó vận vào người đấy em ợ. Chị có vẻ ngửi thấy mùi giống cái lưng ông của con Hàn lắm. Cứ biên típ đi nhá...
Mà mài biên bài nài bốc phét nó vừa thoai. Biết mặt ngang mũi dục khẩu B40 thế đíu nào mà tinh tướng. Chi mài đi qua mấy cuộc chiến chinh đây còn đếck dám phát biểu mà mài cứ dở chứng. Chị nỡm cho...

Chính Ủy
lúc 23:33 10 tháng 11, 2012

Chiện này con Hàn bốc phét hơi quá tay. Mà cái ảnh đen trắng dưới đẹp bao nhiêu thì cái ảnh trên nhảm bấy nhiêu, nhìn rõ mấy thằng tân binh tập trận để chụp ảnh, cờ đỏ lá xanh tươi tắn, quân phục mũ mãng mới coong không hạt bụi, đánh trận thế thì déll ai chả đánh được. Chứng tỏ con Hàn chưa biết battle field là gì chỉ độc ngồi tưởng tượng. Theo binh pháp, đánh giặc chờ lúc chúng đang sang sông là thượng sách, vừa sang sông chưa thành thế trận là trung sách, để dàn trận rồi thì hạ sách và khả năng thua là cao (ấy là ngày xưa thì mới bày trận chứ đừng vội thộp lấy câu này bắt bẻ anh nhé hehe) Ở đây nó nã pháo lúc gần vào bờ là chuẩn binh pháp đấy, chỉ xem lại là có phải quân ta bắn quân mình không thôi :(

lúc 23:49 10 tháng 11, 2012

Móa lãnh tụ dám chửi trung đoàn 4 anh hùng hả?
Hố hố !!

Nặc danh
lúc 05:37 11 tháng 11, 2012

Khó tin! Con Hàn thẩm lại nguồn đê, năm 79 chứ có phải năm 45 đóe đâu mờ! Cả một hệ thống tác chiến có kinh nghiệm hàng chục triệu năm chứ có oánh du kích giáo mác đâu mà quân ta lại ko bít ngày giờ đổ bộ của quân mình!

Giả sử thật, lỗi chắc chắn thuộc về thằng đánh mooc-xơ hic!

lúc 09:50 11 tháng 11, 2012

Đơi là chiện thật,quân ta múc quân mềnh. Hoành Văn Cách Mệnh bẩu: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 sau vụ đó bị bắn đòm nghiêm quân pháp, dưng Cách Mệnh đòi bắt thằng to hơn thế.

Đéo được đâu hu hu!!

Đau nhất là cả một Lữ đoàn tinh nhuệ, rèn tập mấy niên trời, lâm trận đéo đã bắt được một phát súng. Rốt lại bị quân mềnh bòm chết cả! Hứt!

lúc 09:52 11 tháng 11, 2012

Đơi, theo lời của Cách Mệnh thì đơi cũng một trong những trận hợp đồng tác chiến binh chủng đầu tiên ở Lừa. Trận nài mới mẻ ở chỗ có sự tham gia của Hải quân, chiến hạm và lính thủy đánh bộ, hiệp đồng với lính Lục quân he he!!

lúc 11:39 4 tháng 1, 2013

Đau lòng quá lãnh tụ à. Có thật không?

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo