Việt Khang làm cách mạng như khẹc!!

Thứ Tư, 31 tháng 10, 20129nhận xét

Việt Khang đã bị tống tù luôn ngay khẩn cấp rất đúng pháp luật xứ Lừa lông lỗ. Căn nguyên là tại sao? Đéo phải chỉ vì Khang mần ra hai cái bài hát mà he he vì tển tham gia tổ chức phản động. Ở xứ nài chi bộ nên mặc định một điều, cứ chống Đảng tham gia tổ chức ngoài Đảng là phản động, đừng cãi anh he he. 

Vãi đái con gà mái!!

Nhạc của Việt Khang thế nầu? Bài hát "Anh là ai" he he như khẹc (aka cái tự do), còn bài "Việt Nam tôi đâu" khả dĩ hơn. Anh rất thích mấy câu: "Việt Nam ơi thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói". Nghe nó ngùi ngùi, đau đáu, lại có hàm lượng tư duy của một người từng trải.

Ti diên Việt Khang đã đuối ở đoạn sau, tức là cái hàm lượng tư duy cái độ sâu của từng trải chưa đạt. Càng về sâu bài hát càng mang tính liệt kê, mô tả mà ít tính chiêm nghiệm. Hiển nhiên, cái đuôi đuối hơn cái đầu.


Anh thông cảm vì điều đó. Đéo ke, mứi 34 tuổi mà!

Nhưng Việt Khang làm cách mạng như khẹc, nhạc  tuyền nỉ non, ai oán, đéo có chút hào khí xông pha nầu. Đó là than thở, là ngậm ngùi, đau đớn chứ đéo phải hiệu triệu bần nông lõ đít mần quả thực. 

Chổng tai lên mà nghe đơi nài: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, đường vinh quang xây xác quân thù" hay "Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà" vươn vươn ... Đuấy phải hoành như thế. Bọn Lừa là cứ phải sắt và máu mới được he he!! 

À nghe qua mấy cái clip của bỏn "Tuổi trẻ yêu nước" cũng thế nốt, văn chương chữ nghĩa đã dốt lại thêm cái giọng đọc, âm thanh cứ như phim ma. Cách mạng cái đéo giề mà nghe rùng rợn thế hông biết, đéo ai dám mần cách mạng kiểu đới. 

Ặc, toàn lũ trẻ con bài trò, cái thân làm tội cái đời.

Thiệt đến khổ!! Ờ thôi sự đời nó thế, biết làm thế đéo nầu nhể? Nghĩ đến cái "Nuôi Án" của thằng Lái gió lại thấy nguồi nguồi. Nhưng Lái gió cũng mới chỉ nhìn thấy một tí cái ti. Anh nhìn thấy nhiều hơn, nhưng anh lại đéo nói.

Tại sao? Tại sợ đấy thui, chi bộ thông cảm Đảng bảo rồi bọn tư sản, tiểu tư sản như anh thường cải lương, đéo triệt để cách mạng he he!!
Share this article :

+ nhận xét + 9 nhận xét

Nặc danh
lúc 10:54 31 tháng 10, 2012

Vứt

lúc 10:56 31 tháng 10, 2012

Ném đá đê chi bộ he he!!

lúc 11:25 31 tháng 10, 2012

Anh cam đoan, anh thề, anh bảo đảm với chi bộ: Khang mà mần được dư anh nói thì hoặc là đéo bị gì hoặc án chung thân cấm cố!!

Bên TTX nói Khang tham gia Tuổi trẻ yêu nước, chống Đảng gắt gao, xướng cờ vàng ba sọc. Bên Á Châu tự do nói Khang đéo tham gia chỉ phọt ca từ nỉ non ai oán!!!

NôngDân
lúc 11:49 31 tháng 10, 2012

+ Ừ! Nghe có lý Đéo phải chỉ vì Khang mần ra hai cái bài hát , không thì Phạm Tuyên phải bị chung thân vì cam tội viết bài ” Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”. Hôm đó thằng bé bảo thủ trưởng vừa trả phép cứ nghỉ Em lên, sau đó nó đéo về nữa thế mới ức!.
+ Cái tổ chức phản động nào mà lôi kéo được cả trẻ vị thành niên tham gia?, thì nhà sản đến hồi mạt tận!. Châu nó nói đúng đấy "Không thể lấy sự sợ hãi để bảo vệ chế độ."

Hùng
lúc 15:15 31 tháng 10, 2012

Không làm được gì thì hay sinh nghi kỵ, chê bai. Không bằng mấy đứa trẻ ranh, chỉ hơn mỗi cái bựa.

vannguyen
lúc 15:35 31 tháng 10, 2012

Ơ . Thằng Hùng lồn này nói hay , lão phu khen ! được thể cu biên hẳn một bài cho máu , phân tách cụ thể là thằng Hàn mặt lồn kia đéo làm dc cái mô gì ? gen ăn chỗ nào ? và thua mấy đứa trẻ ranh bao nhiêu điểm ... cứ mạnh dạn biên bài đi . có lão phu ở đây , con Hàn kia đéo dám làm gì cu đâu ! hãy nói và suy tư bằng chính cái thủ cấp trên vai cu ấy . đừng sợ ! trên cái cõi nét lông lồn này đéo có nhiều chỗ tự do thực sự như ở đây đâu ! tranh thủ mà xả hàng đi , đồ con bò .hố hố.

lúc 15:38 31 tháng 10, 2012

@ Văn mặt lìn: Bỏn chỉ chửi hóng thui chứ có mà biên được cứt ấy. Thật anh bảo đảm!!

Hùng
lúc 07:59 1 tháng 11, 2012

@ Văn mặt...thớt: Ngoài việc ăn nói mất dạy thì có mịa gì đâu mà biên. Cứ tự cho mình giỏi, nên...không bị vào tù. há há há

lúc 14:36 4 tháng 1, 2013

Chê đúng lắm. Nãy giờ thấy lãnh tụ chê hơi bị nhiều. Chờ lúc mào lãnh tụ có phương hướng đấu tranh thì em sẽ đăng ký tham gia.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo