Sự nghẹn ngào lây lan hay "Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu"

Thứ Năm, 18 tháng 10, 20127nhận xét

Bất giác nhờ bài hát: "Đất nước thon thả giọt đàn bầu" - Nó đang ám ảnh như một định mệnh với người Việt.


"Đồng chí X" và sự nghẹn ngào lây lan.
"Đồng chí X" chính thức được nhắc đến - Không phải từ trang mạng mà từ chính Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, VTV 1 phổ biến rộng rãi. Nếu không nhầm thì mình là người đầu tiên đặt ra và sử dụng "mật danh" này?

Giọng phát thanh viên lại "nghẹn ngào" khi nói về Tổng Bí Thư nghẹn ngào.

Đại biểu cử tri: toàn người già nói - Không thấy có người trẻ. Bởi vì nếu người trẻ nói họ sẽ nói khác. Không phủ định những giá trị, tâm tưởng của lớp người đi trước nhưng thời gian, tương lai là của thế hệ trẻ.
Sác Lơ Đờ Gôn - Vị Tống Thống được coi là vĩ đại nhất của nước Pháp kể từ sau thế chiến II bị lật đổ bởi lớp sinh viên không phải bởi người già. Trước khi từ chức ông nói: "người dân Pháp không xứng đáng với quốc gia này".

Đã có những người trẻ tuổi ở Việt Nam thốt lên:  "chúng ta thế hệ vứt đi".

Sự nghẹn ngào đang lây lan. Nhưng để làm gì? Nếu chúng ta chỉ biết xúc động bồi hồi? Nếu thượng tầng kiến trúc lại chỉ chém gió vĩ mô - Vâng chém gió là chém gió. Đéo phải là sự thực!! Thậm chí sự nghẹn ngào cũng là giọt nước mắt yếu mềm thất bại và cả xót thương nếu không biết hành động.

"Một hố tử thần" được đào, nhưng người đào đéo phải là nhân dân mà là chính Chính thể này!! Lấp được không?

Ba khả năng - Và sự lựa chọn

Người Việt tâm tính và cả vị trí địa lý, địa chính trị quốc gia không giống như Bắc Phi. Mình còn nhớ hồi Cách mạng hoa Hoa Lài bùng phát ở Tuy Ni Di, chỉ vì bị cướp một xe rau, mồi lửa châm lên thế là tất cả đi tong.


Tổng thống thành kẻ lưu vong, Tổng thống bị bắn đùm máu me đầy đầu!! Ở đất nước này bao vụ công an đánh chết công dân, bao ngọn lửa công dân phẫn uất tự thiêu - Mọi sự còn nguyên y cũ: Từ tâm tính người dân, đến những lý luận mèo Kiến trúc thượng tầng.

Và cả sự quy chụp thù địch - chống đối - phản động.

Nhưng người Việt bao gồm cả tâm tính, vị trí địa lý địa chính trị lại càng không phải là Bắc Triều Tiên để có thể cả đời sùng kính, đói khổ và bị coi như con chó, con lợn chỉ biết đến lãnh tụ muôn năm ngàn đời vĩ đại và cầm manh áo đi lau tượng đài, tà vẹt đường sắt.

Mềnh đéo mong nhìn thấy máu đổ, càng đéo muốn tương lai mềnh và nhiều người khác chỉ là "giọt đàn bầu" thon thả!!! Có thể là mình mâu thuẫn, nhưng tính toán của mình dựa trên cơ sở tâm tính, những gì còn rớt lại của Đảng CS Việt Nam trong đám người già.

Năm 2013 sẽ là năm cực kỳ căng thẳng. Áp lực kinh tế đè nặng lên người dân và thượng tầng kiến trúc, áp lực này cần được giải phóng bởi khi đi hết giới hạn thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa!!! Căng như giây đàn, sống chết tồn vong chính là ở thời điểm từ nay tới cuối năm 2013. Trước hết những áp lực về kinh tế cần được giải tỏa phần nào, trọng tâm vẫn là cái ăn.

Nhìn một tương lai lâu dài và bền vững, thì lộ trình dân chủ hóa cần phải được thiết lập và thực thi, tuyệt đối không dính vào chu trình "thắt", "cởi", "thắt". Người dân mệt mỏi quá rồi, mất lòng tin nhiều lần rồi các vị biết không?

Bịt miệng dân đến bao giờ, chối lời thật đến bao giờ? Và nói trại hiện trạng đến bao giờ?
Share this article :

+ nhận xét + 7 nhận xét

cuonghaodiachu-Bủm
lúc 11:41 18 tháng 10, 2012

Nghẹn ngào, có hai chường hợp đều tỏ triệu chứng nài.
-Uất hận
-Xúc con mẹ nó động đậy.
Đéo biết, uất hay xúc?

lúc 11:49 18 tháng 10, 2012

Có phải Chủ tịch Sang nói đồng chí X là...?
http://tranhung09.blogspot.com/2012/10/co-phai-chu-tich-sang-noi-ong-chi-x-la.html

NôngDân
lúc 14:41 18 tháng 10, 2012

+ Đúng là ”cồng dài như một áng văn”, nhưng cách này đéo được, cách kia cũng đéo xong, thì biết làm thế đéo nào?. Hay mỗi tỉnh, thành cần vài chục người như Đoàn Văn Vươn thì mới làm cho chúng nó sáng mắt ra?.

Nặc danh
lúc 15:56 18 tháng 10, 2012

@Nông con mẹ Dân
mài ngu thì ngu nó vửa vửa thui
đừng tranh phần ông chó
1trăm chứ đến 1 triệu thằng Vươn vưỡn chỉ là phản ứng của bọn bừn lông vô học
đích đến là ủ tờ đếm kiến
chúng bay muốn gì ?
bất ổn chính trị???
đảo lộn xã hội???
thay ngựa giữa dòng???
mày "NÔng Dân"tiếng là đông tuổi nhưng óc đất
a dua chửi bậy nói càn
thằng bỏ mẹ nào lên thay mà hổng đớp
thậm chí đớp mạnh hơn thằng tiền nhiệm
xứ an nam lừa cẩu dai nài nó vại rùi
thủng chưa con
đcm thjằng Nông Văn Dân phát nữa

lúc 22:19 18 tháng 10, 2012

Đèo mẹ con nặc danh mặt ...ồn !
Hàng trăm ngàn giáo sư, tiến sỹ. Mấy trăm thằng bụng phệ, trán dô mà lại để cho cái lũ bần nông vô học nó phản ứng mà không biết thẹn. Hay còn chờ chúng sắm sửa AK?
Thằng nào lên, chẳng đớp. chó nào mà chê kít không ăn !?
Nhưng nó ăn khi mình có nhiều thì cũng...chẳng sao. Còn hơn lũ đang "ken lòng" dân lấy...kít !?

lúc 22:53 18 tháng 10, 2012

Lũ lõ đít kia, kiềm kiệm cái mồm thôi. Anh nghỉ biên log, phiền chúng mài đọc kỹ nhời anh giáo hóa, nhẽ dùng được dăm năm đới.

Những giề anh biên được thì anh đã biên, những giề anh đéo nói được thì thui chứ làm cứt giề được.

Trân chọng chào tạm biệt chi bộ lõ đít

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo