Dương Chí Dũng, anh là ai? Sao bỗng dưng thế này!!

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 20129nhận xét

Vụ bạn Dũng chàm được di lý về Hà Nội, chi bộ bàn thảo nhiệt tình trên các trang mạng, nhưng thiệt dạo qua một lượt, anh thấy chưa có ai có được sự sắc sảo? Nhẽ rất có thể chi bộ hông muốn chứng tỏ mềnh thông minh ngay trong lúc nài.

Link liên quan: http://blog.hantimes.com/2012/10/duong-chi-dung-bi-dan-giai-ve-ha-noi.html


Anh sẽ nổ một tý, chỉ tý thui, nổ to quá nhẽ rất không nên he he!!


Đầu tiên là việc chi bộ đã nháo nhào chại theo thông tin: Dương Chí Dũng bỏ trốn. Nhưng thông tin đó chính xác phải là thế nài nài: Dũng chàm bỗng nhiên mất tích - Là mất tích trước khi cơ quan công an thực hiện lệnh bắt.


Thế mới chuẩn phỏng ạ?


Vướn đề tiếp theo là tại sao lại mất tích? Cái nài chi bộ bềnh tĩnh suy xét cặn kẽ. Sẽ có khá nhiều suy tính được đưa ra, mỗi thứ lại đem đến một kết quả.


Nhưng diễn biến tiếp theo đó là rất kịch tính, đến mức nghẹt thở.


Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công An phải bắt khẩn cấp, ngay, luôn và lập tức Dũng chàm - Đới thế mới tài. 


Công an lao vào truy tìm tung tích Dương Chí Dũng. Ít bữa một trang mạng ất ơ ở tận Cambuchia ghép ảnh vụ bắt Dũng theo lệnh Inte. Một cú đùa vui nhưng lại chẳng đúng ngày cá tháng tư.

Lưu ý quả bắt Dũng chàm chỉ diễn ra trước Hội nghị trung ương 6 không lâu. Thông tin rất loằng nhoằng, chi bộ huyền tuyền không thể biết đích xác Công an đã tóm được Dương Chí Dũng ở đâu?

Thế mới tài!


Nhưng công an thật giỏi phải không ạ? Đã ra tay là cấm có thoát!! Bắt rất chuẩn, rất đúng thời điểm. Giá phỏng đến tháng 12 hay mùa quýt chín mới bắt được bạn Dũng chàm thì sự thể sẽ đi về đâu?

Rồi Thủ tướng tiếp tục ra lệnh báo cáo chi tiết vụ bắt Dương Chí Dũng. Tại sao phải thế - Đó là vấn đề ta phải suy xét lần hai.


Giờ báo chí chính thống chính thức đăng tin: Dương Chí Dũng được di lý về Hà Nội. Dũng về thọ án mà vẻ mặt khá tươi tỉnh vui vẻ, thế mới hài!!!


Xâu chuỗi một loạt những sự kiện gần đây, đặc biệt là những quả nổ thông tin, hẳn chi bộ sẽ nghẫm ra điều gì! 

Rất sâu sắc, đương nhiên! Đương nhiên!!!!

Thứ lỗi anh chỉ có thể nổ được bấy nhiêu thôi. Vướn đề là chi bộ phải chịu khó động não tư duy!!
Share this article :

+ nhận xét + 9 nhận xét

NôngDân
lúc 19:38 5 tháng 10, 2012

+ Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công An phải bắt khẩn cấp, ngay, luôn và lập tức Dương Chí Dũng. Nhưng nó bắt thế nào anh đâu có biết, vì thế thì anh mới phải bảo chúng nó báo cáo chi tiết vụ bắt!.
+ Bây giờ lại dọa anh rằng thì là Dương Chí Dũng đã được đón rước về Hà Nội anh đéo sợ. Mấy ngày nay anh ”Tả xung hữu đột” lý luận rõ ràng, anh đâu có lỗi, mà tất cả tại thằng cơ chế, cùng lắm anh chỉ nhận trách nhiệm về mặt chính trị thôi.
+ Với tập đoàn kinh tế, thì đừng đổ lỗi cho anh vì đây chỉ là thử nghiệm. Ngay như Edison làm mỗi cái bóng điện, thử nghiệm và đã thất bại hàng nghìn lần, mới có thành công. Nếu ông ta như anh đang làm thử nghiệm mà luôn có người chọc ngoáy, quậy phá thì còn lâu ông ta mới thành công.
+ Quá lắm anh giao lại tất cả cho các bộ, các tỉnh, thành tự quản lý các doanh nghiệp nhà nước và những gì Đảng cần anh giao lại, để Đảng làm thay ( ai cũng có phần cả ). Khi đó bỏ phiếu anh thắng là cái chắc!.

lúc 19:46 5 tháng 10, 2012

Vấn đề anh đưa ra, chỉ để chi bộ si ngẫm trong đầu lâu của mình, nó chỉ mang tính chất gợi mở - không nhất thiết khác với sự thực!!!

Khi cồng măng, chi bộ đặc biệt thận trọng cho anh. Anh đéo muốn đóng cồng măng bài nài đâu!

Sợ lém! Thiệt!!!

NôngDân
lúc 20:40 5 tháng 10, 2012

+ Sợ rồi à, sao bài nháo nhào vì Quan làm báo to mồm thế!.

lúc 20:51 5 tháng 10, 2012

Khekhe!!

cuonghaodiachu-Bủm
lúc 07:42 6 tháng 10, 2012

Cái đệt cụ cuôn Hàn hãm lìn! Chưởi phát cho nuột cái họng đã.
Thứ nhất, cậu là dạng cươnghaodiachu sau CCRĐ, đéo có lìn gì nữa để mà ti toe, bới vậy cậu chã xợ.
Thứ nữa, tuổi nài, cậu chỉ xợ nó trẻ lại, cãi lão hoàn đồng thì nguy, nên...cậu đít xợ!
Thứ tiếp, chiện cậu khua ở đây, chã phạm pháp hay vi hiến con mẹ gì, chã xợ!
Hố hố, thía đới!
Chiện con Dũng bớtlem, có đéo gì mà lăn tăn? Ai chả biết cỏn bị gông vì tội gì! Phỏng? Có điều, cái bất nhất khi bị bắt, khi bị truy nã và "bắt được" và di lý.
Lý do gì mà bấu chí hai mốt tháng sáu lại loan tin? Đấy mới là mấu chốt.
Trình tự tố tụng, dứa đéo nào biết lướt web mà không tỏ? Tin tức nghiệp vụ của chiên ngành hành pháp thì đâu phải lúc nào cũng bi bô! Kể cả con mẹ nào bị bắt với cả tấn heroin cũng rứa! Phỏng?
Vầy, chiện Dũng bớtlem cứ zơ lên, đặt xuống là là cái cơn cớ puồi gì?
Hỏi vầy, đứa cứt nào đầu bã đậu cũng giả nhời nguôn! Ở đời, đéo có câu hỏi nào ngớ ngẩn đâu, chỉ có câu giả nhời kém thông minh hoặc đần độn mà thôi!
Há há, tsb cuôn Hàn hãm!

lúc 16:24 6 tháng 10, 2012

Nói chung chi bộ đã dính mẹ quả định hướng thông tin ngai từ đầu.

lúc 09:31 7 tháng 10, 2012

Ơi ơi chi bộ, anh có nên biện giải rõ hơn, để chi bộ tham thấu được huyền cơ từ vụ Dương Chí Dũng?

lúc 10:18 7 tháng 10, 2012

Sông Hàn! Anh đã di lý mài vầu favorites, sướng nhể! Keke!

lúc 19:43 7 tháng 10, 2012

Ối đèo mẹ, bọn Quan Làm Báo đăng bài của anh?
Bọn nài nhẽ sắp chết, đói thông tin đến mức đới cơ à?
Anh cảnh cáo chi bộ, một số thằng đăng bài của anh mà đéo chịu ghi nguồn, thế là đéo có được, anh vả bục mặt cho đới!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo