Ra Hà Nội: Kỳ nghỉ đầy mệt nhọc

Thứ Năm, 6 tháng 9, 20120 nhận xét

Mềnh vừa có chiến điều dưỡng tại Rồng Lộn. Kỳ nghỉ nhẽ ra là hạnh phúc thì đã thực sự biến thành thảm họa.

Thời tiết Hà Nội quá khó chịu. Khí trời rất ngột ngạt, oi bức và tức tối. Dường như giông lớn đang tới. Điều đó làm mình phát ốm, không thể chịu đựng nổi, mình trở nên cáu kỉnh, dễ nổi xung và hoàn toàn đéo có một chỉ đạo nào ra mánh ra khóe. Toàn là nhầm lẫn lung tung, dây cà ra dây muống.

Đưa cu Tùng đi tập dượt cho ngày lễ Khai giảng năm học mới. Thấy bọn học trò cấp I hát Đội ca, cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên... lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim quyết rồi cái gì gì đó là thiếu niên anh dũng nước nhà.

Rồi với cánh tay bé tí tung nắm đấm lên trời hô vang: Vì tổ quốc xã hội Chủ nghĩa vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, tất cả sẵn sàng.

Sốt tiết, mình vào túm thằng cu Tùng lôi về. Trẻ con bẩy tám tuổi, thì anh dũng cái đéo giề? Ai mượn chúng mài anh dũng? Biết cái đéo giề mà Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với sẵn sàng?

Sẵn sàng đi đâu?

Nhưng he he mềnh đéo tìm được thằng cu Tùng nữa. Tất cả bỏn đều giống nhau, nhỏ nhỏ còi còi, áo trắng quần đen, đầu đội mũ cano...

Mềnh về bảo: Thôi kệ mẹ!! Rõ khổ cho đám trẻ con, mặc dù chúng không hề biết rằng chúng khổ.
Ngày oi ả báo hiệu cơn giông tố kịch liệt, hết đó là mùa thu, qua thu đến đông, cây cối đều trụi lá âm thầm chịu đựng. Nửa năm nữa đến xuân, vạn vật đơm hoa.

Trời thế mà người cũng thế! Đành chờ vậy!!
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo