Phong Hóa - Tự Lực Văn Đoàn: Xử án thời Pháp thuộc

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 20122nhận xét

Xử án ở Bắc Kỳ
Thôi thì dẹp nỗi bất bình là hơn
Ông Phạm văn Tỵ 56 tuổi quê ở Nam Sách bị người con trai quý của ông tên là Minh choảng vào đầu máu mê lênh láng. Sốt gan ông Tỵ cáo quỳ cửa công.
Quan Chánh – Án hỏi tên … (không đọc được) thì thằng con giời đánh kia trả lời một cách rất nhẹ nhàng rằng: Tôi lúc nào cũng vẫn giữ lòng hiếu thảo. Chăng qua hôm vừa rồi cha tôi say rượu sai em tôi đánh tôi rồi lấy cớ vu ra đi …iện (thiếu mất một chữ không hiểu là chữ gì). Đến lượt ông Phạm văn Tỵ lên, quan Chánh – An nghiêm nét mắt mà quở rằng: “Đẻ con tất dậy, nuôi, không dậy lỗi đấy tại cha. Trễ nải việc giáo dục của con, đến nỗi trong nhà ông luân - thường đảo ngược mà ngày nay phải nhờ đến pháp luật phân – sử. Nếu tôi cứ chiểu luật thi – hành thì con ông phải ngồi tù mà tội ấy ông phải chịu bao nhiêu là trách nhiệm.
Tình phụ tử ông nghĩ làm sao?
Rứt lời, quan Chánh án ông Phạm – văn – Tỵ tỏ ra dáng hối hận vô cùng, mỉm cười xin toa tha lỗi cho anh chàng “quý tử”. Tòa bắt tên Minh lạy bố tạ tự xin cha già vui lòng “ân xá”.

Xử về tội nấu rượu lậu 
Tội này cực nặng, nó gần như tội buôn hàng bay, hàng lắc bây giờ đương diên ngài đó thuốc phiện được bán công khai, tùy bỏn lừa tự phê đéo làm sao cả. Thế mới thần tình!!
Mama anh kể rằng ngài xưa Pháp độc quyền nấu rượu, nên hễ bần nông nầu mần món nài thì bắt bớ đánh đập rất kinh, có bỏn còn bị cho vào rọ lăn ra long lóc ngoài đường.
Anh hỏi ai kể cho mama nghe chiện nài. Mama anh bảo: Cách mạng sáng soi.
Khà khà!!
Dưới đây là tin từ Phong Hóa  xử quả bần nông nấu hai buôn rượu lậu gì gì đấy!!
"Hôm mười tám Mai vừa rồi ở tòa án Tây – Ninh xử một việc rượu lậu. Bị cáo nhân (bị cáo) là một người đàn bà nghèo. Đủ chứng cớ hẳn hoi, quan Chánh án cứ chiểu luật thi hành phạt người đàn bà ấy sáu tháng tù và 500 quan tiền phạt. Tuyên án xong đại biểu nhà Đoan đứng lên tả rõ nói tỉnh cảnh thảm thương của người đàn bà khốn nạn, nghèo khổ, góa bụ, một nách ba đứa con thơ, xin tòa lượng xét, nếu bị cáo nhân muốn điều đình cùng nhà Thương – Chánh thì ông cũng sẵn long xin cho chỉ phải nộp phạt có 15$00 thôi
Quan Chánh án lượng tình theo lời thỉnh cầu của đại biểu nhà Đoan, tha bổng cho người buôn đồ quốc cấm".
Trích từ tin của Tuần báo Phong Hóa số thứ hai ngày 23/6/1932
Mấy hôm trước ti vi (kênh truyền hình An Ninh) vừa đưa tin nhà nọ chồng vợ buôn thuốc phiện, bị bắt tống tù ngai, luôn khẩn cấp.

Bà già ở nhà một nách hai đứa cháu ruộng nương đéo còn, lại mần thuốc phiện. Đương nhiên bà bị bắt ngai, luôn, khẩn cấp. Cam mà ra tai thì cấm có lọt, pháp luật xử rất đàng hoàng he he
Thế đới, cái xã hội thối tha thực dân – nửa phong kiến mà Bê vẫn từng rao giảng nó thế đấy, xử án cha con xích mích, bán bung hàng quốc cấm thế đấy, báo đưa tin thế đấy chi bộ ạ.
Cứ nghĩ tới bọn lõ đít mấy ngày gần đây dồn dập tin Bố chồng dính nàng dâu, rồi tin cha và con đánh cổ gãy mẹ lại thấy rất đỗi buồi nguồi.
Đèo mẹ! Thời nai đúng là tiên tiến! Dân chủ hơn vạn lần!!

À cái cụm từ  "Sạch nước cản"  anh cứ nghĩ nó là ngôn ngữ hiện đại, thiệt đéo ngờ nó lại xuất hiện ở Lừa từ tận những năm 1930. Đấy thế mới thần tình!!


Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

Vannguyen
lúc 16:10 22 tháng 9, 2012

Càng đọc thì càng đau , thế hoá đi giật lùi à ?

lúc 16:15 22 tháng 9, 2012

@ Văn Nguyên: http://blog.hantimes.com/2012/09/boi-hoi-oc-phong-hoa-so-au.html - Bồi hồi đọc Phong Hóa số đầu!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo