Zin Bị Ben A Lý

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 20124nhận xét


Cách mệnh hoa lài, bùng phát từ xứ Tuy Ni Di (tunisia), tức một xứ mọi dị độc tài ở Bắc Phi.
Nguyên xứ nầy có một bần nông là Zin Bị Ben A Lý (gọi tắt là Zin). Zin đang học ở trường Trung Học (tương đương tú tài lừa quốc) thì bị đuổi cổ vì tham gia cách mạng. Dưng cứng cổ thế mới thành tinh hoa, Zin trốn mẹ vầu chiến khu, thề cùng nhau sống mái quân thù. Cha già xứ Bắc Phi Ha bib Bourguiba sâu khi cướp chính quyền, yêu thương Zin sâu sắc, sâu sắc.
Nâng cao trình độ Ha bib choo Zin đi Pháp Quốc và Mẽo Quốc du học, tỉn gái he he. 
Trở về nước, Zin thăng tiến vù vù, đến năm 1984 thì thành trùm cảnh sát (tức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ); ba năm sau, Zin mần mẹ nó thành Thủ tướng.
Đéo ơn, cha già. Cuối năm 1987, mần lúc kinh tế Tuy ni di khó khăn, Zin làm cuộc đảo chính bất hủ lật đổ người đỡ đầu mình, một phát mần Tổng Thống.
 
(Ảnh Zin bạn anh)
Zin lên cầm quyền thực thi cải cách, trục vớt kinh tế, cho phụ nữ vầu nghị viện, cấm zai lấy lắm vợ vươn vươn. Xứ Tuy Ni Di mở cửa đón FDI,kinh tế tăng trưởng vù vù. 
Zin giáo hóa với chúng dân là đến năm 2040 Tuynidi thành nó nước Công nghiệp cái gì gì đấy. Đại khái là một khái niệm rất đỗi cao sang, thân thuộc với Lừa quốc thiên đàng.
Ơn Tổng Thống, cửa miệng triền đầu, tư duy thường trực. Quyền lực quốc gia hết thảy đều thu vén vầu tay Đảng của Zin - Tập hợp dân chủ hiến pháp (RCD) sau đổi thành Đảng Xã Hội. Hễ ai nói trái chiều đều thành mẹ nó phản động.
Đèo mẹ, bắn đùm máu me đầy đầu. Tống tù, phục hồi nhân phẩm. Cãi cái đéo!!
Xứ mọi dị, độc tai nên nhớn bé đều hớn hở, mong mỏi, bị thiêu đốt bởi ước ao gắn phiếu bé ngoan của RCD. Nguyên bởi: 2 trẹo đảng viên RCD thảy đều thành tinh hoa, thăng quan tiến chức, phước lộc đầy nhà. Rủi nợ nần, cầm thẻ RCD cũng cấm cố mấy chục trẹo bạc đéo sao cả.
Anh có thằng bạn đi lao động ở bển về nó kể: Ở Tuynidi hễ có thẻ RCD thì đéo sợ Công an giao thông!! He he hài vãi dắm!!
RCD nắm trong tay một khối lượng bất động sản khổng lồ khi văn phòng trải khắp toàn xứ Tuy ni di (khoảng 6000 khủng hông). Truyền thông ở xứ đấy thấy bẩu có lề phải, với lề trái. Thằng nầu cãi trả, hay bướng bướng một tý Zin đì cho bằng chết, lập biên bản, báo cáo, báo cung các kiểu.
Phần tuyền ngoan hiền ca ngợi Tổng Thống muôn năm, ơn chế độ ngài mai cuộc đời tươi sáng.
Thi thoảng ở Tuy ni di vưỡn có một vài trang mạng bị đánh sập, nghe đâu là bị hackker xứ bạn Angieri làm chắc cái bùm. Facebook bị cấm, và tất diên nếu anh ở bển trang của anh cũng bị cấm lun. He he- Dưng anh đéo ở đó, anh ở xứ Lừa An Nam.
Mấy mươi năm, thành tựu đéo đâu, tuyền thấy tham nhũng. Xứ Tuy Ni Di sợ hãi trước nguy cơ tự diễn biến, tức hoa Lài tự nở, nên năm lần bẩy lượt cải cách, cải cung, chống tham nhũng. Phát động chỉnh đốn, chém gió, hứa lèo gì gì cũng ở CRD!!!
Niên 2009, xứ nầy bầu cử, Zin vẫn thắng to, cử "Tiến quân ca ầm ầm"… Đó là khi bạn anh Nguyễn Minh Triết sang tham vấn cổ vũ Zin Bị Ben A Lý. 
(not chú thích)
Chắc cái bùm, bần nông rên xiết, đéo sao mà chịu nổi. Chả kế hoạch, kế hung đéo gì rầm rập, rầm rập kéo xuống đường, tỉn Tổng Thống. Zin sợ, Zin chạy.
He he!!
Bùm bùm! Tuyền những cha già dân tộc của đất Bắc Phi bị bắn đùm máu me đầy đầu, bị tống tù chung thân vĩnh viễn. Biểu tượng sùng kính một thời tan hoang, tan hoang như chỉ còn lại niềm ngậm ngùi, xúc động.
Share this article :

+ nhận xét + 4 nhận xét

lúc 13:09 3 tháng 6, 2012

Anh Hàn hôm nay có bài mới. Hihi.
Em đọc thuộc từng từ từng chữ rồi anh ạ. Bài này hình như anh ít nói tục hơn thì phải. Em luôn mong anh lúc nào cũng ăn nói lịch sự như thế này anh nhé, như thế mới xứng tầm thần tượng của em anh ạ. Cám ơn anh Hàn rất nhiều nha.

lúc 21:24 3 tháng 6, 2012

Cái thẻ gì ...? cái RCD gì gì đó sao giống xứ ta nhẻ ! Giống cực ! Mà không lẽ nói vậy xứ ta cũng có hoa lài như bọn bỏn ?
Cô Hàn entry nửa vời , nói mịa nó ra cho bà con nhờ !

lúc 21:54 3 tháng 6, 2012

Đã bẩu anh đéo bàn chính trị mà, historry để chi bộ soi gương đối diện hềnh hài.

Nặc danh
lúc 16:32 4 tháng 6, 2012

Con mẹ Hoa giữa đời dẫm phải phân của con SH hay sâu mà nịnh dữ dậy,mẹc con SH có đồng bọn chăn gối , 2lũ mầy mà vác mặc nhơn nhơn tao đập một phát.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo