Phát động phong trào toàn dân vẩy cháo chó

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 201222nhận xét

CỘNG HÒA LỪA QUỐC THIÊN ĐÀNG - NĂM THỨ NHẤT
C/v VỀ VIỆC VẨY CHÁO CHÓ
Kính gửi chi bộ chó đểu:


Anh thật rất bàng hoàng, rất xúc động trước những lời khen tặng, lòng sùng bái, tình yêu thương mà chi bộ dành cho anh. Anh nguyện sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin yêu tha thiết mà chi bộ gởi trọn. 


Tuy nhiên để mọi thứ trở nên công bằng bác ái anh ra chỉ đạo thế này.


1. Vẩy cháo chó phải được xiển dương trong toàn cõi blog, mỗi còm măng thường có câu: Con mặt lìn, tộ sư bố vươn vươn, thì nay sẽ thành: Lời anh thật sâu sắc chân thành, giúp em sáng rõ bao nhiêu điều. 


2. Trước hết, chi bộ ngoan nghe nhời đấng sáng soi, sang bên nhà Mỹ khen nó đi


Link đơi nài:  http://www.vietmythuat.com/ 

Đại khái thế nài nài: Ôi anh Mỹ đẹp trai, dễ thương, em thần tượng anh bao lâu bao lâu rồi, trang của anh thật là một kho thư viện đông tây kim cổ về Mỹ thuật, lời bàn của anh thất sâu sắc, xác đáng.
Anh Mỹ uôi, anh Mỹ uôn em muốn hí hí!!


Hay sang nhà con Năm lét, link đơi: http://www.cafechemgio.com/ 

Xem mấy con đó có đứng ngoài mà cười sằng sặc được không?


3. Sang Phọt phẹt, sang Basam, sang Nguyenxuandien, dân làm báo ... vân vân. Tất cả đúng theo phương thức chọn điểm, vẩy hội đồng. 


Lời khen của chi bộ rất là xác đáng, ngôn từ khúc triết thanh cao mà gần gũi, chân thành và sâu lắng. Lời khen ấy khiến người ta lâng lâng, bay bổng sung sướng khôn tả. Con người (củ tỷ như anh) bỗng tự giác ngộ bản thân một cách chân thật, đúng đắn!!

Chi bộ tình yêu của anh hãy gây dựng phong trào vẩy cháo chó khắp làng blog!! Đó thực là phong trào cách mạng văn hóa xưa nay chưa từng trong làng logger xứ Lừa!


Nào cùng anh hô vang: Vẩy cháo chó, vẩy cháo chó!! Muôn năm, muôn năm!!
Anh - Lãnh tụ Sông Hàn đã ký


Share this article :

+ nhận xét + 22 nhận xét

lúc 12:37 1 tháng 6, 2012

hố hố hố

lúc 12:40 1 tháng 6, 2012

Chơi mẹ thế cho nó hoành hé hé!!

NôngDân
lúc 16:12 1 tháng 6, 2012

+ Cậu Hàn phải đi tầm sư mà học thôi, ai lại mới có vài chục Comment khen đã cuống mẹ nó lên, thì sao làm được việc nhớn. Nhìn gương cái cu Vinh, cu Vang nào đó chỉ cần vài bài giật tít dạng như “ Ờ ra chúng nó cả!’ hay “ Bóc nốt cái mảnh cuối cùng!”, quên phải là “bóc nốt sự thật cuối cùng” thế là có tới gần 2000 comment tung hô, sướng không?.
+ Nông dân tớ mà được bạn bè, thân bằng chiến hữu khen, sẽ chuyển về e ấp “ các bạn cứ quá nhời, tớ làm sao được như vậy” hay “ cám ơn bạn, tôi biết tôi hơi giỏi, nhưng còn phải cố gắng nhiều”, cứ thế, cứ thế, chán quá chúng nó lại đâu vào đấy cả.
+ Này! Đây là tớ tâm sự nhé, …éo phải dạy cậu đâu!!!.

lúc 16:19 1 tháng 6, 2012

Ối giời, coi dư một trò vui thui, té nước theo mưa cho nó thêm xum tụ chớ hại lạm mẹ gì hả bác Nông dân.

kèo văn cột
lúc 16:22 1 tháng 6, 2012

Vẩy cháo chó nà cái néo giề thế?

Nặc danh
lúc 17:44 1 tháng 6, 2012

Vẩy có nghĩa là vẩy tay hử con Hàn!

lúc 17:54 1 tháng 6, 2012

Nếu mỗ được nhiều fan hâm mộ như chú, chắc 3 ngày mỗ ăn 1 bữa cơm vẫn sống khỏe chú ạ.

lúc 18:18 1 tháng 6, 2012

Anh Hàn ơi! Ba em đang đợi anh viết bài mới nè. nếu anh không bận gì, xin anh đăng bài đi cho cụ mở rộng tầm nhìn đi anh. Em vô cùng cám ơn anh nha.

lúc 19:28 1 tháng 6, 2012

Thứ 6 máu chảy về tim! Em xin thành kính chúc anh và chị nhà có một đêm ngon giaacs sau một ngày mệt nhọc vì lo cho dân cho nước trong những bài viết anh nha.

lúc 20:21 1 tháng 6, 2012

Chúc các cháu con anh chị Hàn có một ngày tết thiếu nhi vui vẻ và quây quần bên bố mẹ. Chúc vợ chồng anh Hàn chị Dở muôn năm hạnh phúc để lo cho quốc gia đại sự.
Thân mến!

Nặc danh
lúc 21:17 1 tháng 6, 2012

Mẹ tiên sư con Sông, hung hăng lại hốc cứt chứ làm đéo giề?

Nặc danh
lúc 05:50 2 tháng 6, 2012

Một lần nữa cám ơn lãnh tụ trong sự xúc động và trân trọng nghẹn ngào.
Chúc Lãnh tụ và gia đình luôn mạnh khỏe để bảo vệ dân lành bằng sức mạnh trí tuệ của mình.
Lãnh tụ Sông Hàn Muôn năm, muôn năm!!

lúc 09:24 2 tháng 6, 2012

Tềnh hềnh nghe căng nhể? Rất căng rồi... lãnh tụ lại phé đơi. Nhọc quá đi hú hú!!

Nặc danh
lúc 09:49 2 tháng 6, 2012

Lao han Oi. Doc may cai com cua fan ham mo Lao thay bun cuoi qua. Cu co vai Chuc em hoa voi nu the nayla Lao so sun voi ngay day nhi.

lúc 11:40 2 tháng 6, 2012

Con mồm \./ ngựa muôn năm muôn năm! Tộ sư!

lúc 11:52 2 tháng 6, 2012

Chi bộ vẩy cháo chó tích cực, anh sẽ gắn hoa phong tặng há há!!

lúc 11:57 2 tháng 6, 2012

cón hàn xì thâm thật con ba nó chứ mà cai chảo chó là cái déo gì đe ngộ đi vẫy

lúc 13:12 2 tháng 6, 2012

cuộc sống này tuyền vẩy cháo chó rồi còn đòi hỏi vẩy thêm làm chi hở giời......................
Dưng mà vưỡn phải quyết tâm vẩy.... !!!!!

lúc 19:53 2 tháng 6, 2012

Mai chủ nhựt đới, lồn mẹ con Hàn dợ hơi!

lúc 20:26 2 tháng 6, 2012

À con nài vừa mới chửi anh bên nhà con Dái ghẻ phỏng? Liệu cái thần hồn nghe mài.

Đo deu
lúc 21:46 2 tháng 6, 2012

Anh thì dek có vẩy cháo lao gì sất. Anh á, lúc chóa nầu cũng có sẵn thòng lọng. Nhóa.

DOANH NGHIỆP TÔM,CÁ CHỢ LỘN RỒNG
lúc 20:13 3 tháng 6, 2012

Lồn nhà khó vừa nhọ vừa thâm!TỤI BÂY SO VỚI CHÍ SĨ DIỆN CHẲNG KHÁC:
Đúng là bì phấn với vôi...
Bì lồn con đĩ với môi thợ kèn!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo