RỒNG LỘN LỘN RỒNG!!

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 201211nhận xét

Đặt tạm cục gạch, rỗi rãi anh biên sự băng hoại của xứ Thăng Long, Rồng Lộn - Lộn Rồng!!
...........
Đây là bức ký họa Ô Quan Chưởng, thành Rồng Lộn quãng niên 189x. Tất diên đi kèm với bức ký họa nài, lãnh tụ giới thiệu tới chi bộ một vài chiêm nghiệm về thành Rồng Lộn ngàn niên văn vật lối mấy trăm niên trước:
Bức hình nài đích thị Kẻ Chợ một tục danh của thành Rồng Lộn
Đây là quả nhịp chài Yên Thái mặt gương Tây hồ cùng thời điểm
Cầu Giấy chỗ hai viên sỹ quan nước mẹ Đại Pháp tử nạn bởi Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc!!

Niên 189x, bạn thân lãnh tụ Paul Doumer thay mặt nước mẹ Đại Pháp, chính thức nhận lãnh trách nhiệm khai hóa xứ An Nam lông lỗ man di. Nhanh chóng bỏ qua dững ngùi ngùi tiếc thương vì nỗi  lính viễn chinh phá bỏ điện Kính Thiên trong thành Rồng Lộn, nhanh chóng bỏ qua mùi thuốc súng còn vương trên cổng Bắc thành, Paul ra tay kiến thiết.
Paul mơ về một Đông Pháp phồn vinh.
Trong khoảng dăm năm, Paul mần ra những giá trị bất hủ trên tuyền cõi Đông Dương. An Nam nhà Chi bộ bắt đầu có đường xá hiện đại, cầu cống, hỏa xa. Cầu Long biên (cầu Poul Doumer) nhân chứng đời đời khắc nghi công bạn anh:
Niên 190x, Paul khánh thành khu Đấu Xảo, hình nó như thế nài nài:
Thành Rồng Lộn thủ phủ tuyền cõi Đông Dương, một sao sáng xứ Đông Pháp, nơi tập hợp khoảng 300 ngàn tinh hoa xứ Lừa, nơi hội tụ Đông Tây - Kim cổ. 
Niên 194x, hơn bốn chục niên sâu khi Paul giã từ xứ Lừa về lại nước mẹ Đại Pháp, Ông Cụ nhân lúc tranh tối tranh sáng mần quả Cách mệnh Hoa Lài vô tiền khoáng hậu. Vài ngài sau, Ông Cụ long trọng tuyên bố Lừa độc lập huyền tuyền - Dù trước đó xứ nài đã độc lập hí hí!!
Ngày x, tháng y, niên 194x, lính Ông Cụ đào được mấy quả bom Ba Càng kiểu dư thế nài nài 
Chính ủy cách mệnh, chọn tuyền bọn thanh niên trí thức con nhà trí phú, tư sản Rồng Lộn mần cảm tử quân, ôm bom ba càng húc xe tăng nước mẹ Đại Pháp, đại khái hoành thế nài nài:
.....................
Ngừng post chờ tham luận!
.........................
Share this article :

+ nhận xét + 11 nhận xét

Nặc danh
lúc 11:19 9 tháng 5, 2012

Mẹc,mầy làm gì mà tao chờ dài cổ không thấy thêm chữ nào,lo bám theo mông thằng Nguyễn Khắc Hào kiếm ăn chắc,coi chừng ăn thì không có mà còn bị đạp mập mặt đấy con.Lo về viết bài đi,anh bảo đàn em tha cho.

lúc 13:51 9 tháng 5, 2012

Ờ đèo mẹ, đang mải vật nhâu với xiền, khất lỗi chi bộ mấy hôm vầy!!

Nặc danh
lúc 14:04 9 tháng 5, 2012

Vậy tao đếch nhảy vào trang nầy nữa,cho mầy mở quán ngồi ngáp đuổi ruồi,chưa thấy mẹc nào xem thượng đế cỏ rác như mầy.Đừng trách tao tiểu nhân chó má.

Nặc danh
lúc 14:26 9 tháng 5, 2012

Thanh Hóa:
Lại có hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND tỉnh

Đó là các tiểu thương của chợ Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Sáng 9/5, số người này đã cùng nhau lên xe Bus để có mặt sớm ở UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn chuyển đến lãnh đạo tỉnh những bức xúc mà theo họ đó là những nguyện vọng chính đáng...
ĐẶT MẤY CỤC ĐÁ ĐỂ HANTIMES KÊ ĐÍT NGỒI CHƠI

Nặc danh
lúc 07:30 14 tháng 5, 2012

Lãnh tụ đéo có trình thì lãnh đạo đạo ai! Trình lãnh đạo, trình định hướng như buồi. Thời buổi nài nhiều cái sự nóng giẫy như lồn bị nước sôi, đéo ai quan tâm đến lồn rộng, hẹp. Nhọc hết cả buồi.

lúc 09:26 14 tháng 5, 2012

Việc đéo gì anh phẩy xúm xít, a dua đi theo đám lồn trâu bâu dái ngựa? Chi bộ đối diện quá khứ, nhận rõ hình hài việc đó nhẽ có ích hơn.

Anh nói đơn cử dư vụ Văn Giang: Cái hệ quả nó đến, đéo đơn thuần chỉ là việc đền bù không thỏa đáng mà sâu xa hơn nó nằm ở thái độ của Bê đéo biết trọng thị làng xã, bóc lột làng xã tận mẹ xương tủy.

Vụ nài làm anh nhớ tới tên độc tài vĩ đại Sờ tờ lờ nước mẹ Nga Xô hồi niên đéo đéo nầu đó chiên lấy nông thôn nuôi thành thị.

Dưng chết nhất ở xứ Lừa là Bê luôn mặc định chân lý sáng soi đời. Tển không những rẻ văn minh làng xã mà còn thủ tiêu, ỉa luôn vào văn hóa - văn minh đô thị.

Sự băng hoại của Rồng lộn chính là một mênh chứng!

Mời chi bộ mặc nhiên vốc shit ném mặt anh. Sợ đéo giề!!

lúc 09:28 14 tháng 5, 2012

À mà dạo nài chi bộ chửi nhâu rất khắm lằm lặm, đéo hàn lâm tý nầu. Nhẽ anh phải ra luật nhằm đảm bẩu cho chi bộ tiệm cận dân chủ trong công bình bác ái?
Nhẽ nên thế? Hí hí!!

Nặc danh
lúc 13:42 16 tháng 5, 2012

Giật cái tít có hai chấm than. Sợ , không dám chấm than thứ ba.Hay là cho rằng dân trí mình cao, chỉ cần thế là hiểu ngay: rộng l...

Nặc danh
lúc 15:31 17 tháng 5, 2012

an cap ban quyen ma ko biet nguong sao??

lúc 16:52 17 tháng 5, 2012

Ăn cắp? Ngượng? Anh đứt dây thần kinh xấu hổ rùi cô ạ!

Nặc danh
lúc 09:57 18 tháng 5, 2012

Mịa, Bựa Báo cái nhìn nó khác với bọn Báo còn lại. Anh khen !
Sao lâu ko vào Bựa quán chém gió ?

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo