Nghi vấn Cu Vinh (Nguyễn Quang Vinh) biển thủ tiền ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 201242nhận xét

Một số blogger khởi xướng và chủ trì việc ủng hộ tài chính cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn đến nay vẫn chưa giải ngân và bạch hóa được toàn bộ thông tin liên quan tới số tiền mình quyên góp được. Nhiều thắc mắc, nghi vấn đã nảy sinh. 


Hantimes đăng lại một số nghi vấn xung quanh vấn đề này.


Vào lúc 14h11 hôm nay (19/5/2012), Báo Pháp Luật và Xã Hội đưa tin: "Blogger Cu Vinh có dấu hiệu chiếm đoạt gần 200 triệu đồng ủng hộ gia đình anh Vươn?".
Bài báo này cho biết: "Ngày 19/5, trao đổi riêng với PL & XH, chị Phạm Thị Hiền (em dâu anh Đoàn Văn Vươn) cho biết, tối qua 18/5, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tiếp tục gọi điện “cáo” bận chưa về Tiên Lãng trả gần 200 triệu đồng đã “giữ giùm” suốt từ tháng 2 đến nay".

Blogger Cu Vinh tức nhà văn, nhà soạn kịch Nguyễn Quang Vinh chủ trang blog: http://nguyencuvinh.wordpress.com người đã tiến hành loạt phóng sự hàng chục kỳ phóng sự về sự vụ Đoàn Văn Vương cũng là người kêu gọi độc giả mạng góp sức ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Số tiền này như chính Nguyễn Quang Vinh thông báo là lên tới 127 triệu đồng và 3.400USD, toàn bộ để ủng hộ gia đình anh Vươn, anh Quý. Ông Vinh cũng khẳng định trên blog của mình là đầu tháng 2 về Tiên Lãng trao lại toàn bộ số tiền cho vợ và em dâu anh Vươn là chị Thương, chị Hiền.

Tuy nhiên suốt từ đó đến nay, bất chấp việc chị Phạm Thị Hiền (em dâu anh Đoàn Văn Vươn) nhiều lần thúc giục nhưng blogger này liên tục cáo bận. Đến nay số tiền gần 200 triệu chưa đến được tay người nhà anh Đoàn Văn Vươn. Điều kỳ lại là ở chỗ theo thông tin từ báo Pháp Luật và Xã Hội thì Nguyễn Quang Vinh đã đề nghị với gia đình anh Đoàn Văn Vươn là: "đang khó khăn nên thư thư sẽ thu xếp trả".

Hiện chưa thấy ông Nguyễn Quang Vinh lên tiếng xung quanh cáo giác của báo Pháp Luật và Xã Hội. Cũng chưa có liên hệ trực tiếp với ông Vinh để kiểm nghiệm lại tính chính xác của cáo giác cùng những thông tin mà chị Phạm Thị Hiền cung cấp cho phóng viên báo Pháp Luật và Xã Hội. 
.................
"Nói lại cho rõ": Blogger Cu Vinh đã chính thức lên tiếng.


Cách đây chừng 30 phút (lúc 0h15 ngày 20/5), blogger Cu Vinh chính thức lên tiếng về việc mình chậm giải ngân số tiền ủng hộ cho gia đình Đoàn Văn Vươn và chậm bạch hóa thông tin về số tiền nói trên.
Ông Vinh cho biết: "Mình có lỗi đưa chậm mấy tuần nhưng chỉ vì cầu toàn, muốn về trực tiếp gặp các chị, vì cũng đã lâu chưa về. Những chuyến đi về Tiên Lãng, mạng sống mình cũng chẳng lo thì cớ gì chỉ vì khoản tiền ấy mà phải có hành vi này khác.
Công việc bận bịu, nên kéo dài ra mất mấy tuần. Thứ 6 vừa rồi định về lại có việc đột xuất nên mới hẹn các chị sang tuần".
Ông cũng cam kết trong thứ hai tuần tới sẽ chuyển đến tay gia đình anh Đoàn Văn Vươn toàn bộ số tiền nói trên, đồng thời công bố biên nhận của gia đình này. 


..........................
Dư luận mạng sẽ có nhiều lý sự xung quanh phát biểu của ông Nguyễn Quang Vinh. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều người chia sẻ cảm thông và động viên ông. Đúng là một lần không kín, chín lần không xong! 
....
Thông báo từ blogger Cu Vinh - Nguyễn Quang Vinh
Đã chuyển đủ tiền cho gia đình Đoàn Văn Vươn, bao gồm cả tiền lãi.
Share this article :

+ nhận xét + 42 nhận xét

Nặc danh
lúc 00:07 20 tháng 5, 2012

Úi, tin này anh biết cách đây nửa tháng rồi mà rờ mới có thằng viết. hú hú

lúc 00:18 20 tháng 5, 2012

À anh biết đéo đâu, thấy bỏn PL và XH vừa đăng tin vầy, thì anh tóm lược lại thui.
Nhẽ nửa tháng trước, các con giời đã rên la rầm rĩ, nên bỏn khắm mồm mới mò về Tiên Lang rùi làm quả bài nài chăng?

Song Hong
lúc 07:30 20 tháng 5, 2012

Đọc một số thông tin trên mạng cho rằng Blogger Cu Vinh chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình anh Vươn, tôi thấy nó thế nào ấy. Có vẻ như bài viết nhằm bôi xấu nhà văn NQV.

Tôi không tin tác giả bài viết, chẳng ai điên đi làm việc đó. Anh Vinh đã bỏ công sức, tiền bạc cá nhân và thậm chí cả tính mạng của mình trong gần 2 tháng theo vụ Tiên Lãng mà không hề suy nghĩ, Việc làm của anh được nhân dân cảm phục và yêu mến.

Về số tiền mọi người ủng hộ gia đình anh Vươn, anh Vinh cũng đã công khai chi tiết trên blog của mình. Như vậy rõ ràng là minh bạch, không sót một đồng. Anh Vinh từng đề nghị đưa số tiền đó cho chị Hiền chị Thương nhưng các chị chưa nhận mà nhờ anh Vinh giữ hộ, khi nào cần các chị sẽ lấy.

Tôi biết thời gian gần đây anh Vinh rất bận, cứ phải chạy đi chạy lại, hết Huế, Sài Gòn rồi Hà Nội. Bờ lốc bờ liếc cũng không còn thời gian ngó ngàng tới. Có lẽ như vậy nên anh chưa thu xếp được thời gian để về Hải Phòng.

Người tốt, nhưng chỉ một chút sơ sảy mà bị mang tiếng.

Buồn và thông cảm cho anh.

Song Hong
lúc 09:53 20 tháng 5, 2012

Đọc một số thông tin trên mạng cho rằng Blogger Cu Vinh chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình anh Vươn, tôi thấy nó thế nào ấy. Có vẻ như bài viết nhằm bôi xấu nhà văn NQV.

Tôi không tin tác giả bài viết, chẳng ai điên đi làm việc đó. Anh Vinh đã bỏ công sức, tiền bạc cá nhân và thậm chí cả tính mạng của mình trong gần 2 tháng theo vụ Tiên Lãng mà không hề suy nghĩ, Việc làm của anh được nhân dân cảm phục và yêu mến.

Về số tiền mọi người ủng hộ gia đình anh Vươn, anh Vinh cũng đã công khai chi tiết trên blog của mình. Như vậy rõ ràng là minh bạch, không sót một đồng. Anh Vinh từng đề nghị đưa số tiền đó cho chị Hiền chị Thương nhưng các chị chưa nhận mà nhờ anh Vinh giữ hộ, khi nào cần các chị sẽ lấy.

Tôi biết thời gian gần đây anh Vinh rất bận, cứ phải chạy đi chạy lại, hết Huế, Sài Gòn rồi Hà Nội. Bờ lốc bờ liếc cũng không còn thời gian ngó ngàng tới. Có lẽ như vậy nên anh chưa thu xếp được thời gian để về Hải Phòng.

Người tốt, nhưng chỉ một chút sơ sảy mà bị mang tiếng.

Buồn và thông cảm cho anh.

lúc 10:28 20 tháng 5, 2012

anh thì thấy gió thổi ngày càng mạnh, có lẽ trong lúc gió thổi tứ tung thế này cần lánh bão chăng

lúc 11:20 20 tháng 5, 2012

@ Sông Hồng: Dù sao đi nữa chuyện Cu Vinh chậm giải ngân số tiền nói trên cũng là điều đáng trách và nói thật khi những thông tin trái chiều dạng này bung ra thì có giải thích trăm ngàn lần cũng như đi qua ruộng dưa cúi xuống sửa dép vậy.
Tránh làm sao khỏi những nghi ngờ đồn thổi.
Có câu tiên trách kỷ hậu trách nhân là vậy.

NGƯỜI QUAN SÁT
lúc 20:40 20 tháng 5, 2012

Chả trách con Beo nhà tớ nó gọi anh em cái thằng cu này là"giòi" và"Bọ"

Nặc danh
lúc 10:33 21 tháng 5, 2012

Cái thằng Người Quan Sát dở hơi này bám lồn con phò Beo, Cơm không ăn ăn cứt! ở đâu vào toàn giọng a dua bợ đít chính quyền thế? ăn nói thì ấm ớ, đèo mẹ ngu thì ra gió làm gì hả? biến ngay thằng vô duyên!

Nặc danh
lúc 10:33 21 tháng 5, 2012

Ngân hàng có dịch vụ chuyển tiền chỉ tận tay đến tận mặt để làm cái quái gì?

lúc 18:18 21 tháng 5, 2012

Con nặc danh (10:33), bến nhà anh kia mà?

Nặc danh
lúc 19:15 21 tháng 5, 2012

Anh thấy thằng Hàn nói đúng đó, tránh sao được thị phi. Mà cu vinh cũng lạ nếu đã thực tâm giúp đỡ thì giữ tiền làm đếch gì cho thiên hạ dị nghị ??? Bận thì ra ngân hàng chuyển cái phẹt là xong, vớ vẩn! Nhưng mà cũng đừng nên quy kết vội, thiên hạ này đếch có thằng nào tốt đâu mà đi chửi người khác, hố hố!

Nặc danh
lúc 20:26 21 tháng 5, 2012

xâu chuỗi lại toànbộ sự việc mình thấy Cu Vinh bọ này có nhiều điều cần phải xem lại
-bận gì thì bận cũng nên trả lời phát một cho rõ là ngày này tháng này tôi sẽ mang về trả đầy đủ
-đây là tiền quyên góp không thể lấy lý do là đang khó khăn mà cứ khất lần nữa mà để đến khi chuyển tiền cũng không chuyển hết cho ngườita
-vửa mới nói trong phần nói lại cho rõ là "THỨ HAI NÀY MÌNH VỀ VÀ SẼ CHUYỂN HẾT TIỀN CHO CHỊ HIỀN"nhưng lại nêu lý do là bận mà cũng chỉ chuyển 100triệu
tiền hậu bất nhất thế trách sao không bị ném đá

cu pin
lúc 21:02 21 tháng 5, 2012

cha nội này dùng tiềncủa người ta để "đầu tư ngắn hạn" vào việc gì rồi mà chưa thu hồi được vốn nen mới hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều như thế chứ? cực chẳng đã người ta mới phải tìm đến báo chí để "phân bua" và thế là nó mới lòi mịa nó đuôi ra ,nếu anh vay mượn tiền người ta thì anh mới có thể lấy lý do là tôi đang bí đang khó khăn thư thư cho dăm bữa nửa tháng tôi thu xếp tôi trả thì còn nghe được. đằng này là tiền nguòi ta gửi nhờ mình giữ hộ đến khi nguòi ta cần thì cứ đó mà trả hỏi ai dám nói động đến mình. bố cháu chơi trò khất lấy được hẹn tới hẹn lui hẹn hoài rồi mất hút ,công luận lên tiếng, dư luận ném đá bỗ cháu mới chơi bài "nói lại cho rõ là đúng thứ 2 mang tiền xuống tận nơi để trả và sẽ trả bằng hết, mẹ phán như đúng rồi , vậy mà bố cháu lại 1 lần nữa "bận" bận đến nỗi không dứt ra được ,khiếp bận gì mà lắm bận thế không biết, vầng thì anh bận ,nếu anh không xuống trực tiếp thì anh cứ nhờ bác bưu điên rẹt rẹt 30 s vắng ngắt xong phim, nhưng bố cháu hổng chơi kiểu đó chỉ chuyển 100 triêu thôi còn giũ lại hồi sau sẽ rõ, chuyện chưa có hồi két đâu vấn đè là bố cháu hoãn binh để có thời gian xoay nốt sốtiền còn lại thôi đến nuóc này thì đôi bên quá hiểu nhau rồi, tình nghĩa chi nữa mà thăm với viếng để xem tình hình chị ấy thế nào như lời bố cháu phân bua... bó tay bó cả chân luôn với cha nội này

lúc 21:58 21 tháng 5, 2012

Chi bộ nhìn nhận kỹ sự việc, tranh biện trên lý, tình thỏa đáng ắt sẽ tìm ra chân lý!

lúc 22:04 21 tháng 5, 2012

À anh vừa qua cu Vinh, nếu chuyển tiền kiểu đó thì đéo việc gì phải cáo bận? Thật, anh thề! Thứ nữa tồn ứ hai trăm triệu trong hơn ba tháng, mỗi tháng anh lấy lãi rẻ 2 triệu (tương đương 1% tháng)thì Cu Vinh phải chuyển trả cho chị Thương, chị Hiền tối thiểu là 6 triệu nữa.
Ái tình dứt khoát, tiền bạc phân minh, phải hông hở chi bộ?

ka li a
lúc 22:17 21 tháng 5, 2012

lại nói đến tiền quyên góp đám "bờ hồ"
mới tiếu lâm hài hước và cạn tàu ráo máng làm sao...
khi thấy Diện tiên sinh thiến sĩ kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn lập túc đám "bờ hồ "tát nước theo mưa mà ở đay là ông Ngô Đức Thọ nào đó và bà chuyên gia biểu tình Phương Bích đứng ra nhận tiền
bà chuyên gia biểu tình này vốn lãnh trách nhiệm trông nom Bố ốm nhưng khi cần đi biểu tình thì cứ đúng ngày đúng giò là "bờ hồ thẳng tiến "mặc cho mẹ già chắp tay lậy, rồi các thành viên trong gia đình can ngăn nhưng vẫn mặc mặc mặc việc ta ta cứ làm bỏ biểu tình ư?đâu dễ thế "vây mà không được bình chọn là người phụ nữ của năm thế mới đau chứ lỵ "
người phụ nữ của năm mang trên vai" nợ nước thù nhà "không may bị biến thành con chốt thí
đương yên đương lành bỗng dưng bị nhập kho chăn kiến sống chung phòng với lũ ết si đa
khi chính thức được bỏ nghề "chăn kiến" để tái hoà nhập cộng đồng hình ảnh người phụ nữ của năm ôm hoa béo tốt hồng hào ngày nào giờ tiều tuỵ ra sao ai cũng đã rõ
cắt tay tuyệt thực ,chí khí, can trường, sụt mất muòi mấy ký cũng chỉ thể hiện khí phách của nguòi phụ nữ của năm góp phần làm "rạng ranh "đám bờ hồ nhân xuỹ
vậy mà có chút tiền còm bà con cô bác gần xa đóng góp ủng hộ giờ đây cũng bị đám bạn biểu tình ngày đêm sát cánh bên nhau giữ lại .Sau khi đã chi một số cho nhưng lần thăm nom tiếp tế trước đây
nhất định không đưa hết số tiền đó để nguòi ta chữa bệnh và bồi dưỡng lấy lại sức và để người ta có cái chi tiêu trong thời gian dưỡng bệnh chưa có công ăn việc làm gì
giò đây khi biết được "mặt thật ""của những người bạn" đối với mình như thế Bùi Hằng liệu có nghĩ lại ? ý định tự thiêu nữa nhẽ cũng chẳng còn ,buồn thay n thế thái nhân tình mới hay chân lý ở đời "NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ " chẳng bao giò xưa cũ

Nặc danh
lúc 22:38 21 tháng 5, 2012

có nên ủn người ta vào "bước đường cùng "như thế không ?mịa mãi mới trả đựoc phân nửa mà giờ đây Bá tính cả tiền lãi để chít người ta à...

lúc 22:39 21 tháng 5, 2012

Con Ka lìn thân mến! Vấn đề Bùi Hằng anh đã có tham luận giáo hóa chi bộ rùi - giáo hóa cả Bê luôn.
Cốt lõi vấn đề là ở chỗ Bê quyết xỉ vầu mặt đám nhân sĩ bờ hồ, người phụ nữ của năm bị đẩy ngang hàng với phường trộm cắp vặt đĩ điếm.
Cái tát đó mới là đau nhất.
Nhưng he he Bê tính đéo ra, bỏn bên dưới nhiệt tình hăng hái, ngu si thành mẹ nó phá hoại.
Bùi Hằng bị truyền thông Đảng tổng sỉ vả, mất mẹ nẻo về. "Phục hồi nhân phẩm" xong đéo có chỗ để mần "nhân phẩm" theo đúng định hướng.
Đường cùng thì tất phản vầy thui.
Còn vấn đề tiền cứu trợ cho Hằng, cho gia đình Đoàn Văn Vươn, lãnh tụ không rành, đéo dám lạm bàn, lạm chửi he he!!

lúc 22:42 21 tháng 5, 2012

@ Con Nặc danh (22:38), mài có xiền cho anh vay 200 trẹo, anh trả đủ lãi tính mẹ theo ngân hàng cho hoành, phỏng ạ?

Nặc danh
lúc 08:43 22 tháng 5, 2012

Ôi mấy tên bồi bút đói quá làm liều. Tên cu Vinh cũng vậy tốt nhất là đừng thanh minh gì hết. Chồng người ta đi tù, trong lúc người ta phải làm lại nhà trên đống hoang tàn đổ nát, không bí tiền mới là lạ. lợi dụng cả người nghèo khó và tôi hiểu vì sao trong vụ tiên Lãng thằng giòi này lại hăng máu đến thế. Có lẽ Chị Thương phải để lại cho hắn một ít, hắn không trả hết đâu

KA LI A
lúc 10:44 22 tháng 5, 2012

yêu nhau phải rào dậu cho kín , tiền nhân đã dậy rồi . CUVINH giờ chỉ biết tự trách mình bởi trò thương vay khóc mướn,làm ơn mắc oán là vậy đó ,mà nào có phải ở cái tuổi xốc nổi nữa đâu. tri thiên mệnh rồi, đắng cay đã trải gian nan đã từng rồi mà vẫn chưa ngộ ra chân lý ở đời ư?sao vẫn mua 3 vạn bán 3 đồng như rứa? còn mấy chị em nhà kia nữa ,cũng chẳng tốt đẹp gì. Cũng là loại ăn xong quẹt mỏ ,ăn cháo đá bát. quá bần nông trong cách đối sử với ân nhân của mình. Người ta bỏ biết bao công sức,tiền bạc ,thậm chí là sự an nguy đến tính mạng là vì ai? vì chính các người đó lũ vô ơn ạ ... tiền đótự dưng mà có chắc, hay từ trên trời rơi xuống, nếu CU VINH không muói mặt \ngửa tay xin mọi tấm lòng thì nằm đấy mà mơ lấy lá cây ra mà đầu tư vào đầm nhá... ơn người ta trả vài kiếp đã hết chưa mà đã vội vàng tìm đến báo chí " tố" ân nhân của mình như vậy mấy người có còn là giống người không nữa hả???chưa khỏi vòng đã cong đuôi, khốn nạn ,bỉ ổi ....còn thằng mặt lợn háng nôm thiến sỹ nữa cũng kêu gọi quyên góp cũng giữ lại số tiền 150 triệu nhưng có lý do chính đáng hơn là vì bị mất chứng minh thư nên không chuyển tiền được giờ báo chí nhắc nhở mới nói là sẽ chuyển trả tiền nhưng cũng chỉ chuyển 100 triệu còn 50 triêu nữa không thèm nói gì đến ..vấn đề là cuối buổi làm việc với phóng viên thằng heo cẩu này lại thòng một câu không rõ là thâm ý gì "CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG GIỐNG CHUYỆN CỦA ÔNG VINH ĐÂU NHÉ" thế là sao ?nghĩa là vinh có dấu hiệu tư túi trục lợi còn tôi thì không chứ gì...chả tốt đẹp đéo gì cái bọn này rặt một phường đểu giả hở ra là đá xoáy là dim hàng nhau ngay được ...chán

lúc 16:50 22 tháng 5, 2012

He he phải tay anh anh cũng đòi mà đòi bằng được. Không đòi là không có trách nhiệm với gia đình mềnh, với ông chồng đang mần tù xin ơn trên khoan hồng và hông cả trách nhiệm với người đã từng quyên góp giúp đỡ mềnh.
Đòi nhiều mà ko được, tất yếu phải nhờ đến báo chí. Bỏn báo chí nghe hơi bắc nồi chõ, tất sẽ kéo về rỉa rói. Một vài câu phỏng vấn kiểu cài cắm, một vài câu khinh khích thế là định hình xong tội Cu Vinh.
Nếu có trách Cu Vinh chỉ nên trách mềnh, tri thiên mệnh mà để bọn trẻ ranh nó thọc lét cho, đau phết đới, bục phết đới!
Còn về Diện tiến sỹ, anh đéo hiểu lắm, vẫn đéo dám mạn chửi he he!!

Nặc danh
lúc 17:43 22 tháng 5, 2012

Ôi, cái thời buổi nhiễu nhương mà các cậu ơi, có trách thì trách mình nhiều chuyện, thích nghe nhiều, biết nhiều nên mệt óc thôi, tránh mẹ mấy cớ mớ giẻ rách này cho khỏe, cũng thái bình, cũng an vui đó chớ, nhưng mà đừng có nhìn xa thì được... nhìn từ ngỏ ra tới cầu tiêu nhà mình là được rồi! Đúng là xã hội này đéo tin được ai... Đây là một trong những nơi mà mọi bản chất con của loài người được bôc lộ rõ nhất, haizzzz....

kalia
lúc 20:46 22 tháng 5, 2012

đồng ý với anh Sônglà phải đòi rồi nhưng thiếu gìgiải pháp hay để được việc mình mà tránh làm tổn thương đến người.với em em sẽ chơi đòn này :-dạ vâng em hiểu ,vàem cũng rất thông cảm với những khó khăn mà Bác trình bày. Vậy thì Bác cho bọn em cái hẹn cụ thể chính xác thời gian nào bác có mặt ở nhà. Nếu Bác bận không xuống được thì để bọn em thu xếp lên nhà Bác vậy ,vửa là lên thăm cho biết nhà biết cửa nhân tiện cám ơn bác và gia đình luôn thể,Bác cũng hết sức thông cảm hoàn cảnh của bọn em .Chắc Bác cũng biết rồi giò đây bọn em cần đầu tư tiền vào đầm nên muốn xin lại Bác toàn bộ số tiền là ngần này ngần này, và bọn em cũng muốn trích ra một khoản ngần này gọi là để Bác chi phí tiền xăng xe đi lại trong quá trình Bác về đây giúp bọn em .... nào, chốn vào mắt ,đã lên tận nhà mà không trả hết thì lúc đó mới ALÔ BÁO PHÁP LUẬT ĐẤY Ạ ...

Nặc danh
lúc 21:56 22 tháng 5, 2012

Cái buồi gì mà một lần không kín, chín lần không xong. Đéo mẹ, thánh tướng định phán một phát đến giời phỏng. Các cụ đẫ bẩu: Nhân vô thập toàn. Đéo ai nắm tay được cả ngày nhế. Tiên sư bố các ông! Nhất là lãnh tụ Han gỉ, anh thật, các ông đéo bằng một chút gót chân bọn Diện, Vinh. Nếu còn sợi liêm sỉ nầu thì câm đê! Để cho lòng mềnh bình tĩnh mà gặm nhấm nỗi đau, mỗi một năm bị bọn cẩu quan nó trấn một đôi trẹo cụ của mình, vì cái Sin, cái Lai... cặc cặc gì đó. Còn việc nghi vấn biển thủ nhỏ đéo bằng muỗi, chẳng hao mòn đéo gì bữa cơm của anh và của các ông đầu bò mồm lồn thối khắm ở chi bộ này cả. Nhế, câm đê!

Nặc danh
lúc 22:12 22 tháng 5, 2012

Á địt, lãnh tụ sao xóa cồng anh? Vậy đúng chó không chuồng rồi!

Nặc danh
lúc 22:14 22 tháng 5, 2012

Á địt! xin lỗi, mới thấy đéo có cồng, dờ lại hiện hình.

lúc 22:16 22 tháng 5, 2012

Con nặc danh kia, cồng mài vừa lọt vầu pam, anh phải móc ra trả đới. Xin lỗi giề, tự vả mồm anh coi!

kalia
lúc 22:56 22 tháng 5, 2012

Bác Nặc Danh 21:56 bú nước nói được nhiêu rùi mà bức xúc vậy?buòi dái văng tùm lum hà... he he đang bực con mẹ mình vì bị bọnVINASIN và bọn VINALINnó bóp hầu bóp họng hử?khiếp vĩ mô thế Bác em ...thể chế này tộc lừa còn bị bóp hầu bóp họng dài dài bởi rất rất nhiều sự vô lý nữa ... nhiêu đó đã nhằm nhò chi,nghĩ mà làm gì cho mệt óc Bác ơi ...vào mạng chém chút cho vui thôi mà , và nếu Bác em còn bức xúc cứ chưởi thật lực chưởi nhiều vào xả cho nó hết đi chốn ảo này không thể hiện thì thể hiện ở đâu nữa,phỏng Bác em...còn các việc nghi vấn biển thủ Bác nói là nhỏ là muỗi ,em cũng thấy thế thật nếu đem so với bọ SIN LIN kia, có lẽ vì thế mà sợi dây liêm sỉ vốn đã chẳng được nhiều nhặn gì mà lại mong manh nên thi nhau đứt chăng???

lúc 23:38 22 tháng 5, 2012

A vui nhể, bây giờ mềnh mới xem vụ Diên tiến sỹ bị hạch tiền cứu trợ - Thiệt tình vui vẻ quá đi he he!!

Nặc danh
lúc 00:16 23 tháng 5, 2012

Có bi nhiêu đó mà cũng tòm tem thì cái lợi hàng tỷ đồng, người ta bỏ qua mần răng được, hử? Tiêu thâm 200 trệ thì còn có cơ vay mượn để trả, tiêu thâm mấy ngàn tỷ thì vay trả bằng niềm tin, hử? Thế cho nên mới có chuyện DNNN năm ngoái còn báo lời, thưởng hậu, năm sau đã báo lỗ mấy ngàn tỷ.

Chuyện ứng xử với tiền nong nói lên nhân cách của con người chứ đơn giản đéo đâu.

Nặc danh
lúc 08:34 23 tháng 5, 2012

Xung quanh chữ tiền có lắm điều thị phi. Tôi nghĩ cái tay nhà văn Nguyễn quang Vinh và BLog Nguyễn xuân Diện là loại chẳng ra gì. Tưởng là đạo cao đức trọng chứ cũng phường giá áo túi cơm. chê người này, chửi người kia, chửi chế độ ra vẻ tốt với người yếu thế, đánh bóng tên tuổi nhằm mục đích kiếm tiền bất chính, lợi dụng lòng tốt người đời. từ nay và mãi mãi về sau tôi không bao giờ thèm vào blog của 2 tên mạt hạng này nữa. Đề nghị cư dân trên mạng tẩy chay 2 tên này

Nặc danh
lúc 08:36 23 tháng 5, 2012

Ôi tên Cu vinh, cu Lập là dân Bọ mà bạn không biết sao

lúc 17:52 23 tháng 5, 2012

cắn hóng ít thôi các bạn. Dù sao họ cũng đã gửi tiền rồi

lúc 18:01 23 tháng 5, 2012

À đơi, cu Vinh đã chuyển đủ xiền: http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/05/23/da-chuyen-du-tien-giup-gia-dinh-anh-vuon/
Hãi xem đoạn nài: "Mình nghe các chị nói, các chị không trả lời phóng viên như thông tin, phóng viên cố tình hiểu sai ý, thêm thắt, bịa đặt. Mình nói, nếu các chị đã trả lời như vậy thì cứ nhận thôi, nếu không phải, nếu người ta cố ý bóp méo, bịa đặt, các chị hãy viết kiến nghị, lấy sự thật và sự trung thực làm đầu".
Cop từ Cu Vinh.
Và đoạn nài:
"Đòi nhiều mà ko được, tất yếu phải nhờ đến báo chí. Bỏn báo chí nghe hơi bắc nồi chõ, tất sẽ kéo về rỉa rói. Một vài câu phỏng vấn kiểu cài cắm, một vài câu khinh khích thế là định hình xong tội Cu Vinh".
Từ anh - chiên gia đâm thóc chọc gạo nhà chi bộ.

Nặc danh
lúc 20:07 23 tháng 5, 2012

Ơ đèo mẹ, thì Ku phải nói thế chứ chả nhẽ Ku nói vì bị gây sức ép mà trả tiền à??? Nhưng mà cho là gì chăng nữa cũng không được, thời buổi này đâu cần phải giữ tiền trong nhà đâu mà nhờ giữ hộ với không giữ hộ. Đã làm việc nghĩa thì nên dứt khoát chuyện tiền bạc, mà đặc biệt là làm việc nghĩa trong cái xứ của các con lừa biết lừa này. Có thế thì khi phát động những chuyện khác người ta mới ủng hộ chứ. Phỏng?

Nặc danh
lúc 21:29 23 tháng 5, 2012

@ ông nặc danh đầu to, óc trái nho 08:34.
Việc ông bẩu không vầu lôc Diện, anh nghĩ đéo ai ép buộc ông, ông cứ làm theo ông nghĩ. Riêng việc kêu gào tẩy chay, tẩy mặn thì lãng nhách như rẻ rách. Đèo mẹ, không có mợ, chợ vẫn đông. Mịa, thế thần biết mấy đang muốn đốt, muốn xé. Ủ đủ mọi miu dơ trò bẩn cũng chẳng làm đếch gì được bỏn. Ngẫm bọn Diện, Vinh là cái đinh gì. Đức cao vọng trọng không đến lượt chúng, có chăng anh thấy mỗi mình ông tôn vinh bỏn "đức cao vọng trọng" mà thôi, nhế. Ông chống pha hết cỡ lên mà nghía xem xứ Lừa này có nhiêu thằng "đức cao vọng trọng" nó ăn như thần trùng tất thảy mọi thứ mà xứ Lừa này có. Đầu lâu của ông còn sợi iu tư nầu thì hỏi nó xem con ông sau này có trở thành ăn mày không? Cơ mà không phải ăn mày để nuôi thân, khốn nỗi ăn mày để giả nợ cho bọn "đức cao vọng trọng" của ông đới. Địt mẹ, anh thấy ông bi bô như đứa trẻ. Câm đê.

Nặc danh
lúc 22:33 23 tháng 5, 2012

Ê con Han! Cồng anh lại lọt vầu spam hở? Nếu đúng móc ra giả anh, anh đéo cám ơn. Còn ém cồng anh, dờ hồn! Cơ mà còng anh lí do nầu lại hai bị spam? Chỉ anh phát, mịa, trình IT anh dư buồi. Cái nài thì anh cảm ơn.

Nặc danh
lúc 08:07 24 tháng 5, 2012

gớm nhẩy đòi mãi mới trả, báo lề phải đăng đang hoàng chứ ai bịa đặt gì đâu. hôm qua tôi gặp chị Thương tôi hỏi rồi chi ấy nói là gọi điện cho cu mấy lần mà lần nào cu cũng nói Cu kẹt vì bí tiền. Chắc vừa rồi dư luận thúc ép quá nên Cu mới chuyển trả chứ không thì hãy đợi đấy!

sông đồng nai
lúc 22:16 26 tháng 5, 2012

hehe nói luôn 1 câu cho nó lành:
Nói gì thì nói chứ Cu Vinh đã làm được là đưa thông tin lên mạng, làm nhiêu người biết và được giải quyết,... còn quyết tới đâu thì tạm biết thế. Như vậy dù gì, với động cơ gì thì cũng cám ơn, hoan nghênh Cu Vinh!
Riêng vụ giữ tiền thì hơi bị kỳ! Người ta kẹt tiền làm lại nhà, lúc khó khăn cần tiền, có tiền mà không được chi tiền thì quả là kỳ quá!
Còn ai đó bênh với lý do này lý do kia thì chỉ là ngụy biện mà thôi, chuyển tiền thì mất bao nhiêu thơi gian? có ai cấm chuyển 1 lần đâu mà vất vả chuyển tới 2 lần - khổ thế chứ!

Nặc danh
lúc 22:15 31 tháng 5, 2012

Hí hí, mà từ sau khi tả tền đến giừa, anh Vênh hết bựn ruồi đới, niu entri liên tộc

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo