báo Vnexpress.net online Lộ diện đại gia bơm 500 tỷ cứu Bianfishco

Thứ Tư, 9 tháng 5, 201222nhận xét

Đến nhục cho những thằng tinh hoa đã từng lao một cách điên rồ vào đánh Bình An, đánh bà Diệu Hiền. Đến nhục cho những kẻ tung tin đồn bà Diệu Hiền trốn nợ bằng cách sang Mỹ chữa bệnh. 


Anh  nói cho chúng mài, những con Lừa ngu ngốc được biết: Xứ nài còn giữ cái tâm lý ấy, còn dậu đổ bìm leo, còn khinh ghét giầu có thì vạn đời cũng chỉ là Lừa thôi. Đéo bâu giờ ngóc đầu lên được đâu, đéo bâu giờ giầu lên được đâu!


Ích lợi đéo gì hả?


Đồ bần nông, tiểu nhược!!
..................

Công ty xây dựng 584 (quận Tân Phú, TP HCM) rót trực tiếp 150 tỷ và vay thêm 350 tỷ đồng từ ngân hàng để bơm vốn cho Bianfishco, giúp công ty này khôi phục hoạt động. 

báo Vnexpress.net online Lộ diện đại gia bơm 500 tỷ cứu Bianfishco
Ông Minh (đứng) đại diện cho đối tác bơm 500 tỷ đồng cho Binafishco. Ảnh: Thiên Phước
............
Đèo mẹ anh lấy lại cái bài nài theo dư link con Năm let ký gửi làm tài liệu để chi bộ tham luận!

Đại gia "rót" 500 tỷ giải cứu Bianfishco cũng đang vay nợ gần 900 tỷ đồng


Có đơn hàng lớn, có người sẵn lòng bơm vốn cứu doanh nghiệp thoát cơn khốn khó. Bình An lại Bình An chăng? Chuyện còn dài nhưng đó là những tín hiệu vui. 


Xin chúc mừng bà Diệu Hiền, chúc mừng Bình An.


Và xin chúc mừng cá tra Việt Nam!
Share this article :

+ nhận xét + 22 nhận xét

lúc 22:58 9 tháng 5, 2012

Bọn nhà báo Việt Nam được ví như những con quạ chuyên ăn xác chết. Thực chất chúng tính hơn cả quạ và chỉ chờ người ta tán gia bại sản là lao vào dỉa thịt. Không dỉa được thì chúng đi lăng xê cho bọn điếm, bới móc đời tư, bêu xấu người khác, tìm kiếm và gán ghép cho người khác là thủ phạm để bán báo.
Tiên sư cha chúng nó. Mỗ ghét và khinh bỉ bọn này , vì thế nên thằng nào, con nào mở mồm giới thiệu là nhà báo với mỗ thì chỉ đáng được nhận sự phỉ nhổ từ mỗ mà thôi.

Nặc danh
lúc 23:12 9 tháng 5, 2012

Chả cái nhục đéo nầu lớn hơn nỗi nhục của bỏn tính ăn tươi nuốt sống con mẹ Bùi Hằng. Cuối cùng chả làm lồn gì thị, cái đới vừa nhục, vừa đau. So ra cái nhục của bọn vô danh tiểu tốt vụ Diệu Hiền là cái đinh. Đèo...

lúc 23:17 9 tháng 5, 2012

Lãnh tụ mặt lìn trước khi chửi bậy thì phải đọc bài này trước đã
http://www.cafechemgio.com/2012/05/can-truy-to-toi-hiep-dam-khong-thanh.html
Sau đó anh dậy cho Hàn một số hiểu biết cơ bản về kinh tế đã

Công ty của bà Diệu Hiền, về lý đã lâm vào tình trạng phá sản kỹ thuật, hiện tại số tiền nợ tiền cá của bần nông 2 triệu đô vẫn chưa giả hết, và cũng chẳng có cơ sở đéo đâu để trả hết nếu nhìn vào cái bánh vẽ 100 triệu tiền cá kia với lợi nhuận biên quá thấp và số tiền nợ quá khủng tầm 60 triệu đô nữa nợ ngân hàng. Tuy nhiên, KHÔNG AI SẤT bắt buộc phải thò bàn tay vào để tái cấu trúc nợ, bọn ngân hàng bị ép phải khoanh số nợ bằng giấy ông cụ này để còn có dòng tiền đô chảy về. Ông cụ in ra dễ chứ tiền đô thì éo in được nên phải chấp nhận hi sinh. Hiện giờ anh không rõ nội tình nhưng chắc chắn bàn tay vô hình đã điều khiển toàn bộ hoạt động của công ty này rồi, đổi lại là một thỏa thuận không truy cứu trách nhiệm nưa chẳng hạn.
Hiển nhiên anh đồng ý với Hàn và Mỹ là những thằng chỉ đọc báo đảng rồi tin theo chỉ là bọn đầu đất, kể cả những thằng coi cái bài báo trên là đúng

Nặc danh
lúc 00:21 10 tháng 5, 2012

@ Vietmithuat: Bác chửi bọn mặt nhồn (chữ dùng của lãnh tụ), em nghe giang hồ đồn đại lãnh tụ cũng mần thứ đó? Thế là thế đéo nầu ạ?
@ Bác caphechemgio: Bác tham luận dài dòng dưng mẹ nó rồi. Nội thông điệp 150 tỷ vốn tự có, 350 tỷ từ vay ngân hàng cũng đã nói lên ối điều.
Đơn giản Bình An đéo thể chìm xuồng. Nó mà chết một loạt tai to, tai nhỏ chết theo, đơn giản đéo đâu!

Nặc danh
lúc 00:23 10 tháng 5, 2012

Bổ xung thêm chữ "thừa": Bác tham luận dài dòng dưng thừa mẹ nó rồi

lúc 00:28 10 tháng 5, 2012

@Nặc Danh:Lãnh tụ của bạn cũng là 1 con quạ khoang. Nếu chả phải quạ khoang sao viết bài này chọc ngoáy làm gì?
ĐÚng là trò nào thầy đó. Chán

lúc 00:29 10 tháng 5, 2012

con nặc danh ngu nhể, thôi thì anh nói mẹ toạc nó ra cho nhanh, toàn lũ đầu đất, 150 tỷ là tiền bán tài sản như dự án bất động sản tại Sài Thành, cộng với con xe Roll Roys lừng danh. Còn 350 tỷ bơm vào là vốn từ công ty nợ và mua bán tài sản. Giúp cái khẹc mà giúp, hợp đồng kinh tế đâu sao không công bố các điều khoản

lúc 00:36 10 tháng 5, 2012

Cái thằng NTB cứu nhân độ thế kia, nó cứu nó còn chưa xong thì nghĩ tới cứu ai

http://s.cafef.vn/hose/NTB-ctcp-dau-tu-xay-dung-va-khai-thac-cong-trinh-giao-thong-584.chn

Nặc danh
lúc 06:26 10 tháng 5, 2012

Bọn đếch chúng mày Mỹ,Hàn biết gì về cách làm báo mà ó nhặng lên,ông cố bảy đời tao có sống lại cũngg có dám bươi Dũng,Trọng,Hào không...điều mà ai cũng rõ như ban ngày,không kiếm ăn qua tháng thì cũng giữ chỗ đội cái mũ chứ.
Vụ con Hiền nầy là tại hắn ngu,mà có đéo cái ngu nào giống nhau đâu,còn thằng kia bơm vốn vô là hắn ngửi thấy mùi,đéo tanh thì đực nào nhảy vô.Rõ dại.

Nặc danh
lúc 10:50 10 tháng 5, 2012

@ Bác Mĩ cụt: Chẳng có gì đâu, chả qua thấy bác hoắng lên tuyên bố phỉ nhổ vào đám xưng danh nhà báo thì tôi hỏi lại chút thôi. Không nên hoắng quá bác ạ.
@ Bác Cà phê: Nói khí không phải bác đừng có giận nhé! Cái thông điệp 150 tỷ từ vốn tự có; 350 tỷ từ vay vốn ngân hàng nó đã nói quá rõ rồi. Bác cứ dài dòng làm gì?
Trước đây có thông tin một đại gia hỗ trợ cho Bình An nhưng kèm theo đó là các điều khoản: Bình An phải bán xe, bán bất động sản nên cái việc có 150 tỷ không khó lý giải. Nhưng 350 tỷ còn lại ở đâu ra? Đã bao nhiêu lần ngân hàng không cho Bình An vay thêm vốn rồi, bây giờ bỗng dưng có một ngân hàng hàng qua cửa 584 rót vốn cho Bình An.
Nó tính toán hiệu quả kinh tế thế nào mà bỗng dưng liều như vậy? Phải chăng vì 584 đứng ra bảo đảm nợ? Hay vì có những ẩn ý phía sau?
Phá sản mặt kỹ thuật mà bác nói chỉ là công thức 1+1 =2.
Bình An thực sự rất khó để chết thậm chí là không thể chết được. Ngay cả đám phóng viên hùa vào đánh bà Diệu Hiền biết đâu đấy cũng chỉ là đám ăn theo một âm mưu nào đó?
@ Lãnh tụ mặt lìn: Mau biên bài sự băng hoại của thành rồng lộn, đèo gì đợi lâu quá thể?

lúc 11:16 10 tháng 5, 2012

Con nặc danh đầu dất thật, đưa hẳn cái link mà đéo hiểu gì
Loại đầu đất, anh éo thèm giải thích, phí nhời
http://s.cafef.vn/hose/NTB-ctcp-dau-tu-xay-dung-va-khai-thac-cong-trinh-giao-thong-584.chn

lúc 11:26 10 tháng 5, 2012

À đơi à đơi, chi bộ yêm yêm nào!

Đéo gì cứ chửi nhâu nhặng xị ngậu cả lên, con Mỹ thì sang châm chích đâm thọc hả, anh tát cho phù mỏ bây giờ. Con Năm let thì cái đéo gì mà cồng ghê ghê thế?

Anh thấy con nặc danh kia nói có lý đới! Ngân hàng đéo bỗng dưng mà đổ 350 tỷ vầu Bình An, phỏng ạ. Hông có lời nó hông làm, thằng đéo nầu thì cũng thế cả thôi, yếu tố đầu tiên là đong được xiền hoặc củng cố được quyền lực chính trị kinh tế. Hông thế anh mần làm đéo?

350 tỷ, hay 500 tỷ he he cũng là cái giá quá rẻ để giữ lại một thương hiệu hoặc hoành hơn sở hữu hẳn một thương hiệu kiểu dư Bình An.

Quan trọng là Bình An vẫn còn gượng dậy dược, nghĩa là còn có khả năng đong xiền! Ví như một quân cờ vẫn có thể tiến thoái thậm chí vây hãm tướng được vầy thui.

lúc 14:14 10 tháng 5, 2012

SÔNG HÀN lạc quan tếu quá trời, chưa chi đã nhảy dựng lên , có biết gốc 584 là ai và ở đâu không ?
Vấn đề này nó phức tạp vô cùng , đéo phải như vụ Tiên Lãng đâu mà cười sớm ... hehehehehehe,...........

lúc 14:44 10 tháng 5, 2012

đèo mẹ, cả topic anh thấy được mỗi con Trà hâm lại là chịu khó đọc và hiểu được một phần ý của anh, anh khen mày. Bố tổ mấy thằng hóng hớt, anh vứt cả cái link lên mà éo chịu đọc.

Chịu khó tìm hiểu về nhân vật "Thân Đức Nam" đi nhé bố tổ chúng mày làm anh tốn nước bọt cả ngày hôm qua.

lúc 14:50 10 tháng 5, 2012

Anh này còn bị đá cho gãy giò thì dạng Diệu Hiền là cái éo gì
Biết Nguyễn Anh Quân là ai không? Tất nhiên là anh éo dám nói ở đây
http://www.cafechemgio.com/2012/05/nguyen-anh-quan-nghi-pham-trong-vu-lua.html

lúc 14:54 10 tháng 5, 2012

Mỗ đề nghị ku SH nên bỏ chế độ nặc danh ngay. Cứ như nói chuyện với ma, chán lắm.

Nặc danh
lúc 00:23 11 tháng 5, 2012

Việt Mỹ Thuật nói thế khác nào nhét cứt vào mồm Sông Hàn. hố hố

Nặc danh
lúc 10:42 11 tháng 5, 2012

A, tiên sư con Viet My Thọt, mài ngu quá, đéo bít rằng đời nài toàn ma không hả? Nói chung anh khuyên mài cũng nên tập " mặc áo giấy " đi con ạ.

lúc 11:52 11 tháng 5, 2012

Có cái này thì Hàn lại éo cop

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (Công ty 584) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (CIENCO 5) được thành lập năm 1999.


MÀ Cienco 5 là ai, là của anh Thân Đức Nam, một Lã Bất Vi thời hiện đại và anh đang làm chủ đầu tư dự án Thanh Hà

lúc 23:58 12 tháng 5, 2012

@ Con nặc danh: Chú mài là cái cồng măng thứ hai anh xóa, liều liệu mà biến đi cho khuất bến!!
Chi bộ có thể thắc mắc, dưng anh mần lãnh tụ nói kiểu đéo gì mà chả được?

Nặc danh
lúc 01:59 13 tháng 5, 2012

Ố, địt mẹ con Sông, thế thì còn gọi đéo gì là dân chủ nữa. Địt mịa, chú cũng chỉ là dân lừa.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo