Làm Thủ Tướng thế à?

Thứ Ba, 29 tháng 5, 201234nhận xét

Cứ việc gì lùm xum bung bét là thấy Thủ Tướng NTD ra chỉ thị, chỉ đạo; đương nhiên sự việc chưa hoặc sắp lùm xum, rối bét thì Thủ Tướng chẳng cần ra chỉ đạo. Có  người bảo Thủ tướng biết gì đâu mà chỉ với chả đạo. 
Mình không tin, dứt khoát không tin.
Nhưng:
Vụ Đoàn Văn Vươn, Big Bang truyền thông, sự việc rối như canh hẹ. Thủ tướng ra chỉ đạo, toàn dân ngóng trông.
Quan chức hay rượu beer bữa trưa, chơi game trong giờ làm việc, Thủ Tướng ra nghị định cấm triệt.
...

Vụ Văn Giang, Thủ tướng ra chỉ đạo xem có sai phạm, xét xử vươn vươn.


Hai hay ba ngàn cảnh sát trấn áp hai hay ba ngàn dân Văn Giang, nghĩ mà tội cho quan chức Hưng Yên, đang nhiên dơ đầu cho thiên hạ báng. Lại nghĩ Lê Lai ngày xưa.


Nhưng chưa một chỉ đạo nào đến đầu đến đũa, giải quyết tận gốc rễ sự vụ, thấu tình đạt lý. Cũng chẳng có chỉ đạo nào của Thủ tướng mang tính đột phá bế tắc. 

Giả dụ cái nước Nam này hỏng be bét (mà thấy nhiều người bảo là hỏng cả rồi) thì ai sẽ ra chỉ đạo đây? Lúc đấy có đợi để Thủ Tướng ra chỉ đạo nữa không?

Làm Thủ Tướng mà thế à?
Share this article :

+ nhận xét + 34 nhận xét

Nặc danh
lúc 11:53 29 tháng 5, 2012

Ơ liều nhỉ? A vote chú 1 phiếu làm thủ tướng nhé. Hê hê!

lúc 12:52 29 tháng 5, 2012

Hơ hơ?!!??
Cloc bị hack???!!!
Hay là chị Dở cướp pass anh lãnh tụ?

lúc 13:07 29 tháng 5, 2012

Là sao hả cô?

lúc 13:31 29 tháng 5, 2012

Uầy nghe đồn xứ lừa lại đang có quả đào tạo 5 trẹo bà mẹ, nuôi con khỏe, dại con ngoan, học tập làm theo nữa kia.
Đúng là sự hài vãi dắm, duy nhất Lừa quốc thiên đàng há há!!

NôngDân
lúc 15:08 29 tháng 5, 2012

+ Vớ đâu chỉ đấy, trỏ chỉ lung tung thì chắc chắn không có cái đạo nào đến đầu đến đũa cả!

lúc 19:28 29 tháng 5, 2012

Chào cậu SH! Bác vừa qua Bến bựa, đề nghĩ Lãnh tụ gỡ bài xuống đê! Lúc nào chi bộ họp kín thì hãng thở ra những nhời vàng ngọc! Chú lại thích nổi tiếng rồi phỏng?!
Đến những thằng đi học võ thì nó vẫn nhai nhải rằng:Ờ tôi học để cho khỏe người chứ không phải học để đánh nhau đâu! Thế nên, học chữ không phải để viết cho hay, mà là để xử cho nó đẹp, mấy thằng dùng chữ mà định vả vào mõm nhau thì đúng là thần dân của chú rồi, lôi nó về dạy bảo lại nó đi!
Xứ Việt Nam ta không phải toàn Lừa như chú bẩu đâu, vẫn có ở đâu đó, những tài năng đang dần lộ diện. Nhẽ tự nhiên mọi chuyện bị khui ra chắc?? Nhẽ tự nhiên cháy nhà để chuột bò lung tung chắc, phỏng ạ???
Cứ để mấy thằng tự vỗ ngực cựu chiến binh với bảo vệ lẽ phải nó làm được gì không? Hay nó chỉ quảng cáo ... xe lăn và có xu hướng ngồi xe lăn cả đời!!
Cứ đợi xem !!!

lúc 19:32 29 tháng 5, 2012

@ Cô Nam Bắc một nhà: Gỡ bài nào? Gỡ bài nài há?

lúc 20:41 29 tháng 5, 2012

Đọc xong ẻn này của con Hàn bỗng dưng chợt nhớ năm nào đi qua bến phà Long xuyên, thấy một con bé không mảnh vải che thân nhảy tưng tưng giữa đường, vừa nhày vừa chỉ cho xe xuống phà, ...v.v... Hỏi mới biết con bé ấy bị ngộ ( điên ) chữ, bị người yêu bỏ, lang thang bị hiếp có chửa cũng không biết tác giả bào thai ấy.
Sang bờ bên kia có bà hàng nước nói con bé ấy tội, từ bé mất cha, mất mẹ, lang thang ở với chú bác,.... không được đi học, lớn lên thấy coi được xã cho làm y tá, sau bị bồ đá nên .... phát điên, cứ hay ra đường chỉ lối lung tung .....
Nghĩ mà tội !

NôngDân
lúc 20:45 29 tháng 5, 2012

+ Thủ Tướng phải trỏ chỉ liên tục thì đàn bò lạc mới đi. Hôm nay lại có tin “Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng” nội dung cụ thể là “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ trước ngày 31/5/2012 phải có báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).”
+ Đúng là làm Thủ Tướng quá mệt khi phải chăn dắt cả đàn bò lạc thế này!!!

Nặc danh
lúc 22:49 29 tháng 5, 2012

Làm thủ tướng thế à? Một câu hỏi vô văn duyên nhất Lừa quốc thiên đàng. Nhưng anh vote cho SH một nhát về bài nài.
Làm thủ tướng xứ Lừa quá dễ, cỡ trình như anh làm tốt. Trình như SH quá chuẩn, làm TT 8 nhiệm kỳ cũng vẫn xong! Cơ bản biết chém gió rồi tại vị chỉ đạo vô tư. Sai có chỗ chịu, chả ai bắt tội mình cả. Phỏng SH?

Nặc danh
lúc 23:19 29 tháng 5, 2012

@Nặc danh 22:49: Làm thủ tướng xứ này khó nhất là kiểm kê mình có bao nhiêu tài sản chứ chú, đố đếm được đấy? hehe.

Nặc danh
lúc 09:30 30 tháng 5, 2012

đéo được động đến thủ tướng nước ta nhé,nói thủ tướng nước tàu thì được

Mẹ Đốp
lúc 10:31 30 tháng 5, 2012

Bài này của SH được. Văn phong thấy có tiến bộ, có nét đấy.

lúc 10:57 30 tháng 5, 2012

@ Con mẹ Đốp: Nói thế quá bằng chửi anh! Liều thật hé hé!!

lúc 10:59 30 tháng 5, 2012

Bỗng dưng thấy vợ có bầu không hiểu có bắt yêu cầu báo cáo không nhỉ ?

lúc 12:10 30 tháng 5, 2012

Đám chi bộ nhà anh, sao toàn hạch thủ tướng những chuyện vớ vẩn, nhảm nhí thế hả? Yêm để người còn chỉ đạo, nhá nhá!!

bố mình
lúc 12:30 30 tháng 5, 2012

cám ơn bạn Sông Hàn đã nói lên tâm tư nguyện vọng của dân chúng. Đây là 1 bài phản biện rất logic, rất thấu tình đạt lý trong hoàn cảnh VN hiện nay. không hiểu những người đang thay mặt 'Nhà nước của dân' có nhận thức được thế không?. Liệu họ có đọc được bài này không nhỉ? bài viết xúc động,trí tuệ, thấu tình đạt lý. Qua bài này tôi tự hỏi liệu chúng ta có cần mất nhiều thời gian để tranh luận thế nào là trí thức và vai trò phản biện xã hội của trí thức với xã hội nữa hay không? Tôi nghĩ là quá đủ! Nếu không có các trí thức đúng nghĩa chân chính như Sông Hàn thử hỏi cuộc sống của những người dân thấp cổ bé họng và toàn xã hội như chúng ta đang sống sẽ đi về đâu. Một lần nữa cám ơn các anh trong sự xúc động và trân trọng nghẹn ngào. Chúc Sông Hàn và gia đình luôn mạnh khỏe để bảo vệ dân lành bằng sức mạnh trí tuệ của mình.

lúc 12:37 30 tháng 5, 2012

Ôi con bố mình ơi anh đi ói phát, ghê đéo chịu nủi hú hú!!!

bố đời
lúc 12:38 30 tháng 5, 2012

Lãnh tụ Sông Hàn lại một lần nữa thể hiện tuyệt vời sự minh triết, uyên bác và sắc sảo của mình! Thật xứng là một trí sĩ siêu việt!
Không thể có tấm gương nào sáng hơn để các vị lãnh đạo nhà nước soi và ngẫm!
Vô cùng cảm ơn ông về sự khai sáng cho không chỉ nhân dân mà còn cả cho tất thảy những người trong bộ máy cầm quyền hiện nay.
Kính chúc ông và gia quyến luôn mạnh khỏe, bình an và cống hiến nhiều hơn nữa cho dân tộc.

lúc 13:02 30 tháng 5, 2012

Lịt pẹ! Cuôn Hàn nói zư quặc!
Bắt chước mụ Beo đới, xưa zồi Riễm!
TSB con Hàn, hôm nào sang vời cậu về quân 3 bú cà phê nhé. Lịt pẹ con Hàn!

Nặc danh
lúc 13:03 30 tháng 5, 2012

Con Hàn nài biết trước số phận sẽ nhập kho với tội danh tái sử dụng hai bao cao su của CHH Vũ nên mới dám thốt ra những lời vàng ngọc cuối cùng nài! haha..

bố khỉ
lúc 13:08 30 tháng 5, 2012

Rất cảm động và cám ơn trang Sông HAN. Những gì các bạn làm đã khiến bất kỳ ai khi biết được đều cảm phục. Ngàn lần cám ơn các anh đã lên tiếng va nêu kiến nghị THỰC TRẠNG đất nước ta hiện nay. May cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, trong thời khắc khó khăn, nguy hiểm cũng còn nhiều người dám mạnh dạn cất lên tiếng nói của lương tri.

lúc 13:11 30 tháng 5, 2012

thôi, tộ bộ co bố, mài làm ơn đừng đổ cháo ươn vầu mồm anh nữa. Anh xin đới, anh năn nỉ đới, thiệt tình là đéo mần được đâu huhu!!

bố tao
lúc 13:20 30 tháng 5, 2012

họ Bố hôm nay tụ tập đông vui nhỉ

lúc 14:20 30 tháng 5, 2012

Những cồng măng không dấu anh sẽ xóa bằng sạch. Chi bộ liệu liệu mà bảo nhau nhớ chửa?

lúc 14:22 30 tháng 5, 2012

Con nặc danh nầu bảo có thằng đưa anh lên mây, yêm tâm mẹ đi anh đéo ngồi tàu bai giấy đâu mà sợ.

thuong binh
lúc 14:35 30 tháng 5, 2012

Quốc gia hưng vong,thất phu hữu trách. Thật xúc động biết bao khi có những người như Sông Hàn. tôi là một cựu chiến binh tôi cảm động vô cùng. Tôi cùng tâm trạng với anh, tôi không ngờ đất nước mình bây giờ đến nông nỗi như thế này...Chúc anh sức khoẻ

Nặc danh
lúc 14:37 30 tháng 5, 2012

Tôi là một nhà giáo gần 30 năm công tác trong môi trường chuyên nghiệp và cũng đã có dịp đi học tập kinh nghiệm nước ngoài. Tôi có khả năng trao đổi trực tiếp với các giáo sư và sinh viên nước ngoài bằng tiếng Anh về tất cả các vấn đề về chuyên môn. Hàng ngày tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu trên các trang mạng cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh để nâng cao kiến thức của mình. Tôi có một nhận định chung thế này : tôi thấy mọi người dân Việt dù sống nơi đâu đều trăn trở tương lai của đất nước. Và mong muốn chia sẻ góp sức nhằm xây dựng cho nước Việt Nam ta . DÂN GIẦU, NƯỚC MẠNH,XÃ HỘI CÔNG BẰNG VÀ VĂN MINH.
Hơn 80 triệu người dân Việt Nam hãy đồng lòng đoàn kết ,thương yêu giống nòi .sống Vinh còn hơn chết nhục !

lúc 14:44 30 tháng 5, 2012

Cái quái gì ở chi bộ mềnh thế nài? Phải chăng là đang tự diễn biến? Đề nghị chi bộ gấp rút họp tổ chức kiểm điểm, nêu cao tinh thần phê và tự phê.
Trân chọng!!

Nặc danh
lúc 14:57 30 tháng 5, 2012

Cách tốt nhất là làm theo ý cụ Nam-Bắc, gỡ bài xuống đê, anh thấy nguy hiểm cho chú quá, khà khà!

lúc 19:36 30 tháng 5, 2012

@ Con nặc danh ba mươi: Bọn chi bộ mất nết, tuyền đổ cháo chó vào mồm anh.

Nặc danh
lúc 19:41 30 tháng 5, 2012

Haizz, anh cũng chán mẹ nó rồi, toàn mấy chuyện vớ vẩn! Bên nhà Tiên Lãng lại bàn về chuyện tiền nong cu Vinh, dở người, cứ thích bới móc...! Hay chú cho ý kiến về điện hạt nhân đê, đang hot đó! Nghe đâu thư của Diện gởi qua tới Nhật rồi đới! Hê hê! Tuyền một lũ lừa!

Nặc danh
lúc 20:33 30 tháng 5, 2012

HOA GIỮA ĐỜI:
Nếu anh cho phép, em có thể copy bài này về cho ba em ddcj anh nhé. Cụ là đại tá quân đội về hưu anh à. Em nói là VN mình đang như vậy mà cụ chả tin. Được anh cho phép em đem bài này vè chắc quý hóa lắm. Cảm ơn anh nhìu nha.

Lê văn Luyện
lúc 10:27 31 tháng 5, 2012

Con Vòong Ngẩu Pín viết hay vãi.
Mời đọc:

NHÂN DÂN CHÂN DÀI LUẬN ĐIỆN HẠT NHÂN

http://dg0000.blogspot.com/

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo