Anh ông chó không chuồng

Thứ Ba, 22 tháng 5, 201224nhận xét

Kể từ hôm nai, anh lãnh tụ kính yêu của chi bộ tuyên bố sẽ gỡ tuyền bộ những bài vở mà anh cop từ báo đảng. Lãnh tụ cũng không hướng đạo chi bộ trên hành trình gian khó, nhọc nhằn khai mở đầu lâu, tiệm cận dân chủ.
Vì lẽ gì thế? Vì lẽ anh sợ, anh đéo muốn mình thằng kẻ ăn mày, mặc dù anh đang mần nghề đó một cách cao cấp he he!! 
Anh lãnh tụ kính yêu chính thức trở thành công dân ngoan hiền, kính đảng, yêu chế độ, ghét phản động.
Thấy bảo lại sắp ra nghị định cấm nói tục trên mạng, nên anh cũng gián mẹ băng vệ sinh của vợ vào mồm luôn, thế cho nó lành phỏng ạ?
Cuộc sống đầy nhọc nhằn, chi bộ giàu lòng tha thứ anh chăng? 
Đừng hiểu lầm rằng anh bị đe nẹt, hai một số con nặc danh nầu đó đòi xiên chết anh, mà anh sợ. Đơn giản sâu khi Bác Trọng kính yêu đọc bài phát biểu Tổng kết hội nghị gì gì đó, anh nghĩ tốt nhất là mềnh nên câm mẹ mồm lại.
Chả phải đầu thì cũng phải tai, phỏng ạ. Ngoan trước các bác còn thương, hối cải trước còn nhận khoan hồng?
Dư lại cái đầu lâu với  trách nhiệm gia đình, lòng yêu vợ, yêu phượt và mần xiền phục vụ cho nhu cầu ăn ỉa. Còn cái mồm, anh khép chứ hông chềnh ềnh như dưới đơi.
(Mồm nhồn - ảnh anh ăn cắp của Mỹ đầu lừa)
Vậy thui nhé chi bộ mến yêu!
....
bbc vietnam được mở, người buôn gió, châu xuân nguyên, dân luận, xcafe... đều đã mở toang, chi bộ khỏi phải nhọc công vượt tường lửa (chỉ có trang của Bọ Lập là bị chặn). Anh không hiểu, nên anh thấy rét mơ hồ (nhái con Năm tý he he).

À anh kể hầu chi bộ nghe chiện nài.
Con Dở nhà anh hớn hở khoe cái giáo án Vợ chồng A Phủ mà nó dày công biên soạn tu sửa (chắc là cóp eng pết từ giáo án mạng he he). Anh đọc xong bẩu chả hiểu mẹ gì cả.
Nó bẩu vậy sâu?
Anh bẩu: Anh mà mần A Sử anh cũng tỉn bỏ mẹ con Mị. Vợ gì suốt ngài mơ giai đẹp thổi khèn hai. Cốt lõi vấn đề đéo phải đấu tranh giai cấp, bị trị, giác ngộ cách mạng gì gì đó mà nó nằm ở cái ác nắm quyền thống trị và pháp luật phục vụ cái ác. 
Dồn người đến bước đường cùng tất phản, sụp mẹ thể chế là vầy!
Không hướng thiện, không hướng mỹ dạy học trò làm gì?
Vợ anh nghe xong bẩu: Mài đừng nói nữa, bà tủi bà bỏ nghề bây giờ!!
Share this article :

+ nhận xét + 24 nhận xét

Nặc danh
lúc 11:13 22 tháng 5, 2012

Mỏi gối chồn chân rùi sao?biết mình là ai, biết sợ cái gì ,thì vẫn đầy đủ tư chất để làm lãnh tụ đó chứ .Thời buổi nhiễu nhương này nên tránh xa chính trị dây vào làm gì cho nhọc xác, có chăng thì cứ bóng gió xa xôi mượn mây đẩy trăng đi nhẹ nói khẽ cuòi duyên cho nó lành. Mình không thương vợ con mình không thương chính cái bản thân mình thì ai nó thương hộ đây ?chả tội déo gì, kệ con mẹ ba cái bọn thần quynh , đám dân chủ nửa mùa, lũ nửa đời nửa đoạn, thích thì chém gió chém bão chém cuồng phong cũng đặng .Chẳng sợ bố con thằng nào cả .Nghĩ cũng lạ cho con Buôn Gió đã từng bị nhập kho rồi mà vẫn đéo tởn hở ra tý là đá đểu chế độ .bây giờ mỗi bước đi đều có người theo dõi bịcấm xuất cảnh một đận thấy thông báo nghỉ viết về quê quy ẩn giờ lại ngứa nghề ...rùi cô Lập chập trước nổi như cồn nói tục nói bậy như thần nhưng ai cũng yêu cũng quý bởi chiếu rượu thuần bọ. Sau cũng đổ đốn học đòi chính trị chính em giờ lốc liếc bị chặn tùm lum cả...

lúc 16:46 22 tháng 5, 2012

Ờ nhục nhể!

dăt deo
lúc 20:25 22 tháng 5, 2012

cặp đôi hoàn hảo HÀN PHONG bi chừ sao nghe giống cặp song kiếm hợp bích tung hoành quán bựa thời thời là cô5 lét và bạn LÃNG thế nhẻ ,chưởi nhau vớicặp an hoàng vàcon THIẾU giờ đây là con LÓI tổng đại lý thuốc chuột ở quán bựa vui điếu chiệu được ...cô HÀN cồng phơm cái coi...đúng anh déo cám ơn ,sai anh đéo xin lỗi .thế mới tài đcm

lúc 22:03 22 tháng 5, 2012

Hàn là anh, chứ Phong là con nầu vầy?

dăt deo
lúc 22:16 22 tháng 5, 2012

cô PHONG là cô GIÓ túc" cà phê chém gió" đó
mà cô cà phê chém gió là cô năm băm chuyên bâu câu su thuóc kích dục... cô Sông cứ giỡn chơi hoài

lúc 22:21 22 tháng 5, 2012

Ôi đéo mè, lại còn nho, đã thế tý anh chơi hẳn một bài nho cho hoành he he!!

lúc 23:44 22 tháng 5, 2012

anh liên quan gì mà lôi anh vào hả dẹo

Nặc danh
lúc 00:30 23 tháng 5, 2012

Nhìn mà thèm .he

lúc 07:57 23 tháng 5, 2012

cHÚ MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG CHÓ GHẺ. KAKAKA.
nHƯNG CỨ THUI RƠM LÀ CŨNG THÀNH CHÓ TƠ NGON ĐÁO ĐỂ ĐẤY KU Ạ.

chẹoQN
lúc 08:41 23 tháng 5, 2012

đừng xúc phạm "ông" CHÓ như vậy
"con"người ở cái xứ lừa này sao sánh ngang được với CHÓ ,ví như thế CHÓ nó buồn ...

Chính Ủy
lúc 08:42 23 tháng 5, 2012

Mấy thằng hèn như Nặc danh 11:13 đã sun vòi sợ kẻ cầm quyền câm họng chịu kiếp dê chó thì để cho người khác cất tiếng chứ lại còn ghen tức chọc ngoáy người ta? Ai cũng hèn như các ông thì xã hội Lừa còn đi đến đâu? Mình là con lừa để nó cưỡi cổ đè đầu cũng muốn người khác là lừa nốt à? Muốn tiếp tay cho xã hội tàn ác bất công à?

Chính Ủy
lúc 08:49 23 tháng 5, 2012

Những con Lừa tạo thành bầy Lừa, những bầy Lừa tạo thành xã hội Lừa. "Chỉ những con cừu mới đi theo lề". Chỉ những con Lừa mới cười và không hiểu khát khao của những con Người.

lúc 08:52 23 tháng 5, 2012

@ Chính Ủy: Ai cũng hèn như anh với con nặc danh đó, xứ nài sẽ đi thẳng tới Thiên Đường, luôn và ngai lập tức.

Chính Ủy
lúc 09:40 23 tháng 5, 2012

@ Sông Hàn: "Miền Bắc thiên đường của các con tôi". Từ ngày xưa lão trùm cơ hội nhà thơ Phó thủ tướng đã ca ngợi thiên đường mù này rồi đâu phải mong đợi. Thiên đường của những con Lừa, thiên đường của bầy Cừu đi theo lề! và như bạn chẹoQN nói là không sánh được với Chó

Nặc danh
lúc 11:07 23 tháng 5, 2012

hố hố, vui nhuể, đúng là xứ này con người đéo bằng chó được, mà đặt biệt là chó Nhật, còn tình còn nghĩa hơn nhiều, hố hố, quan lừa dân, dân lừa dân, nhân xĩ lừa dân, dân lừa nhân xĩ, ... lừa nhau nữa đê, hê hê, đập nhau đê cho bọn khựa nó vỗ tay reo mừng! hic hic...

lúc 11:28 23 tháng 5, 2012

Cuộc sống ở thiên đường mà, không thích làm chó cắn ma thì làm mẹ lừa kêu be be, mai mắn còn có tý cho nhu cầu ăn ỉa.

Nặc danh
lúc 11:57 23 tháng 5, 2012

Đèo mẹ cá thằng chính ủy@, thế mày làm được cái giề mà mày to mồm thế? Đấy, các loại nhân xĩ như Vinh như Diện thì sao. Cũng có chút dũng cảm đấy, nhưng vẫn còn vướn chữ tham chú ạ! Đã thật sự vì dân chủ thì đéo ai làm những cái trò này cả, nó hơi thối thối sao đó, ngụy quân tử!

Nặc danh
lúc 15:02 23 tháng 5, 2012

Biết ngay mà, xưa thấy Hàn tí tuổi cứ ngoạc mồm ra húng.
Húng kiểu đấy có Lồn ra quà.
Nhắc đồng chí nào xiên sẹo Người BG, giờ hắn còn đang muốn nhập kho bỏ mẹ ra mà BCT còn chưa dám kia kìa.
Địt mẹ Lừa anh em chúng mình tầm ngắn bỏ mẹ.
Chính vậy lắm lúc rượu vào thấy mình như buồi, có cặc ý mà đòi sánh với ông Chó.
Lồn viết Hoa.

lúc 15:22 23 tháng 5, 2012

Ngoan, tốt...Mừng cho em!

lúc 15:37 23 tháng 5, 2012

A à, chi bộ nghe có vẻ hớn hở nhể?

lúc 11:29 24 tháng 5, 2012

ĐÚNG CÁI LOẠI "GIÀ DÁI NON HỘT". KAKAKA

lúc 12:20 24 tháng 5, 2012

@ Mỹ: Yêm yêm cho anh lặn, đừng chửi thế anh nhục hú hú!!

lúc 22:39 24 tháng 5, 2012

Mẹ cái tay Sông Hàn này thức thời quá nhỉ, may mà bọn giang hồ đất cảng nó không liệt vào danh sách mục tiêu như "chim cu Vinh" và "Lon hắc Diệm". Thông báo cho mà biết nhé, thương binh Hải Phòng đã cử một đội đặc Nhiệm lên tăng cường cho thương binh Thủ Đô tính xử Diện rồi đó, nghe nói mấy nhóm giang hồ đất Cảng cũng lên đường rồi. Còn thằng cu Hàn biết điều lé đi, ngộ nhỡ mấy hôm nữa có đám cũng đừng mò đến viếng hai cu kia đó nghe.

lúc 22:45 24 tháng 5, 2012

Nói chung anh đéo quan tâm, với anh chỉ có một chân lý duy nhất đúng. Chân lý ấy he he anh nắm giữ!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo