Loằn cái vú!

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 20120 nhận xét


Chém gió là quyền công dân
1.- Mài vẫn sắc son tin Đảng, tin vào chủ nghĩa Thiên đường đấy chứ? 
- Không! Tao thấy đó là sự bi đát nhất mà tao đã từng tin!  
- Phản động thế là đéo được nhá! Dưng từ đâu mà mài nghĩ thế?
- Từ khi tao vào Đảng.
- Thế mài làm gì với cái thẻ Đảng gồi? Cầm đồ cũng được 30 trẹo đó!
- Đéo ai lại đi lừa mấy bạn ấy! Tao vẫn còn lương tâm.
2. Thằng đới là đảng viên nhưng mà nó tốt!
3.
(Nếu thay "Cháo Sen bát bảo Minh Trung" bằng "Thức ăn gia súc con Cò" thì sao nhể?)
.............. Anh cóp bết từ đâu đó, giờ đéo nhớ, chi bộ đừng tin!
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo