Tường tư duy

Thứ Tư, 7 tháng 3, 201210nhận xét

Tường Tư Duy một khái niệm do lãnh tụ kính yêu - nổ hơn bom của chi bộ nghẫm ra. Hàm ý chỉ những sự chặn bức tư duy biến ông người bà người thành dững con lừa triền thống đáng yêu vươn vươn.
Xứ Lừa, 60 niên kể từ ngày khai quốc, Tường Tư Duy được gia cố về móng và nâng dần về chiều cao. Dưới cái bóng của nó là tám tới chín chục triệu dững con Lừa ngơ ngác, sợ sệt bàng quan nhưng hung ác với dững con Lừa khác.
Vượt Tường Tư Duy cho anh yêu TỰ DO và DÂN CHỦ, dưng anh sẵn lòng ỉa vầu dững dân chủ lõ chuối. Đèo mẹ một đám ba lăng nhăng đi hót cứt, đổ bô cho Cộng Sản đéo xong nói lìn gì đến cách mạng với dân chủ??

Tường tư duy trong đám dân chủ lõ đít
Tường Tư Duy đã chặn bức những phần tử xưng danh là dân chủ trong cái khung tư lợi của mình. Một vụ bạo động như ở Mường Nhé (Điện Biên), ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyền an ninh Lừa quốc nhưng đám dân chủ lõ chuối đéo cần. Chúng sẵn sàng hùa vầu thổi ngạt, bần nông sống chết thế đéo nào quan tâm dắm? Lợi ích sự tôn nghiêm của quốc gia thế nào quan tâm đéo? Miễn danh xưng dân chủ vẻ vang với Lừa, Mẽo, Khoai tây - Đèo mẹ, bỏn cha căng chú kiết he he!!
Phá được là phá, đám cơ hội chớ dân chủ giề??

Những kẻ tự xưng danh dân chủ động đéo gì chửi nấy và đương diên bỏn chửi cả anh - lãnh tụ yêu quý chuyên gia nổ quá cỡ của chi bộ he he. Điều nực cười là có tển đéo đấu lý lại anh (hoặc thấy anh vô văn hóa quá) nên đóng cửa đánh cái rầm rồi lôi họ hàng hang hốc nhà anh ra rủa ầm ầm? 

Mẹ Nấm là một minh chứng! Anh chịu, đéo hiểu mẹ nài lấy đâu ra những thông số a bờ cờ của anh rùi nhem nhẻm chửi như đúng gùi, hãnh diện gất. Ấn tượng đến nỗi nhẽ cách xa cả ngàn ky lô mếch, anh vưỡn nghĩ Mẹ Nấm cười – một nụ cười trang nhã, hiền hòa bí hiểm moza rất! Một lốc Fan - dững con lõ đít khác kéo vào sủa ông ổng, dưng hông biết mình sủa cái chi chi!! Đến phục! Đèo mẹ!

Dân chủ he he, cũng vô văn hóa y dư anh.

Tất diên anh not phải là nạn nhân duy nhất của bọn lõ đít đó. Thích Học Toán bạn anh - thằng cha đạt nốt bừn Toán học là minh chứng rõ ràng và sinh động nhất.

Mặc nhiên cho mình đúng, mặc nhiên cho mình cao quý thì nót còn dân chủ nữa. Hông vượt lên được ngưỡng, hông nghe được trái chiều, hoảng sợ với trái chiều đó cũng chính là Tường Tư Duy bức bối, giam hãm dững cái đầu lâu Lừa triền thống.

Quyền ông người

Xứ Lừa 60 mươi niên giam hãm, bức bối trong những Tường Tư Duy, sự quy chụp phản động (đồng nghĩa với việc Khủng bố về Tư Duy), những pha bón bột kinh thiên đã Lừa hóa hoàn toàn xứ An Nam. Tường Tư Duy vây bủa trong và ngoài dững cái đầu lâu Lừa triền thống. 
Mất sự chủ động trong tư duy, đầu lâu chi bộ thành một khối đặc sệt, tăm tối vô vàn. Hóa Lừa như một triền kiếp đáng yêu và đầy đam mê!! Mặc nhiên khi đã vầy, chi bộ đéo chịu hiểu và không thể hiểu điều đó điều đó.

Tư Duy của anh vượt trước Lừa hàng trăm, hàng ngàn ky lô mếch, ngoái cổ nhìn lại thấy những ông Lừa bà Lừa đang nhọc nhằn lê bước trong sự ngác ngơ và e sợ của mình. Tường Tư Duy phủ bóng Lừa.

Cái đầu tiên phẩy làm là giúp Lừa hiểu, đốn ngộ rằng: Mọi sinh vật sống bâu gồm: ông chó, ông lợn, ông trâu, ông bò, ông na, ông ổi, ông người vươn vươn đều có bốn cái quyền bất khả xâm phạm là ĂN, NGHỦ, ĐÉO và Ị. Ông người khác dững ông còn lại ở cái quyền sau: TỰ DO NGÔN LUẬN - THỰC THI QUYỀN LÀM CHỦ chân chính của mình.

Đó là thiêng liêng bất khả xâm phạm! Đó là khác biệt chân chính duy nhất, quy định ÔNG NGƯỜI – Một thực thể trang trọng viết hoa!

Bạn anh Vôn Tè bẩu: Có thể tôi không đồng ý với ý kiến của anh dưng tôi sẵn lòng bảo vệ đến chết quyền anh được nói ra điều đó. Anh - Lãnh tụ yêu quý nổ hơn bom của chi bộ mặc định: Có TỰ DO NGÔN LUẬN - tất yếu có DÂN CHỦ hoặc có hoặc không. Chi bộ tự chiêm nghiệm vả miệng anh he he!!

Anh yêu TỰ DO, anh yêu DÂN CHỦ đương diên anh là thằng phản động -  Bất chấp việc anh đầy lòng thương yêu với Lừa. Vì sao vầy? He he!!! Vì lòng thương yêu của anh khác mẹ nó với lòng thương yêu của "Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam". 

Xứ Lừa tôn trọng sự khác biệt là điều hiếm hoi, dị biệt gất!

Gia cố Tường Tư Duy bản thân hành động đó đã là phản động (tiêu biểu hoạt động phong trào ăn theo nói leo vét máng các kiểu), nó hông chứng tỏ điều gì ngoài gì ngoài sự yếu kém, độc tôn và tư lợi. Hông hiểu về quyền của mình, hông hiểu dững thứ tôn nghiêm, linh thiêng đó vầy mà cắm đầu làm cách mạng - Đó là phản động đến mức khốn nạn tự tiêu diệt mềnh.

Bần nông đéo hiểu dững thứ đó - Khái niệm Đờ mốc xì xa vời, mông lung gất vầy mà dững con lõ đít cứ kêu gào mần Cách mạng? Cách mạng cái dắm anh đơi nài!! Thứ lỗi cho anh, nói thẳng toẹt mẹ: "Dắm anh hơi bị khẳm đới!"

Còn nữa dưng ngừng post chờ tham luận của Chi bộ, đám Dân chủ lõ chuối và dững liên quan.
........................
Thành phố bình yên như một làng chài, sáng nai lãng đãng sương, lạnh se se nói chung thanh tao rất, sáng yên bình thanh nhàn rất. Như thường lệ, lãnh tụ thong thả dạo xe chiêm nghiệm hít thở cảm giác lâng lâng, nhẽ phọt mẹ thành thơ.
Đầu nài một đám cảnh sát cơ động, lố nhố sắc phục.
Đầu kia một đám cảnh sát cơ động, lố nhố sắc phục, áo giáp, súng Ak lủng lẳng hãnh diện rất, dùi cui vung vẩy quyền uy rất.
Bỏn ra đường bắt thằng không đội mũ bảo hiểm, qua đường không xi nhan, phóng nhanh vượt ẩu các kiểu, hai vì một lý do gì đó rất kỳ bí, thâm nghiêm khác?
Lãnh tụ chợt thấy ngột ngạt, bức bối đến vô vàn! Chân lãnh tụ ớn lạnh, lạc lõng, bâng khuâng, run rẩy sợ sệt. Đơi xứ Thiên Đường bình yên thịnh trị, hay Syria? Libya? Hay Irac vẫn từng đánh bom oánh cái ùm máu me đầy đường? 
Đéo biết chừng!! 
Lãnh tụ kính yêu nhát sợ rất rất!! Bỏn Khoai Tây bạn lãnh tụ bẩu: Đèo mẹ chỉ xứ mài là một, đéo gì súng lủng lẳng ra phố. Tao sợ!
Để vinh danh xứ Lừa rất đỗi bình yên hiền hòa thì he he hãy dẹp mẹ đám cảnh đó đi., hãy để súng ống, dùi cui rời xa đường phố. Nói thật trông nó phản cảm bức bối và ghê sợ bỏ mẹ! Hãy đẩy ra đường một đám cảnh sát xinh đẹp, tươi cười yêu kiều kiêu hãnh. 
Biết đéo đâu như thế xứ Lừa sẽ trở nên hiền hòa, thân thiện và đong được xiền nhiều hơn - đương nhiên là từ túi của bỏn Khoai Tây!
....................
Á a! Mấy hôm nai rộ lên phong trào tặng hoa cho Bùi Hằng! Bùi Hằng là cái chi chi, đơi, đích thị:

Bùi Hằng! Từ một cù bất cù bơ đéo đâu đó bỗng nhiên hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng. Có bỏn còn vinh danh Con cháu Trưng Triệu ... Hằng con cháu Trưng Triệu nổi tiếng nhờ pha chửi trên xe buýt: Đả đảo bọn bán nước bà trít máu trên máu dưới vào cái mặt mài ... đại khái thế he he!!
Anh thì đéo rảnh thế!!!


Share this article :

+ nhận xét + 10 nhận xét

Nặc danh
lúc 19:18 6 tháng 3, 2012

Không lề phải! Không lề trái! Thi thoảng đánh võng. Chém gió mệt, nghỉ! Sông cứ chảy, song cẩn thận khéo húc phải đá ngầm!

Công Rừng ngu ngốc
lúc 20:50 6 tháng 3, 2012

Cư dân xứ Lừa "nghẫm" hoài mà éo da, cho hỏi bàng quang là bọng đái phỏng?
Ngẫm lại chắc đúng, nếu hông hiểu mà cứ bàng quan thờ ơ hông hỏi thì éo có gì để chi bộ sinh hoạt hết nhẩy.

Nặc danh
lúc 00:15 7 tháng 3, 2012

Blogpost này có thiết kế đươc theme như 360plus không bạn ?

Nặc danh
lúc 09:33 7 tháng 3, 2012

Thế đấy! Bảo mãi chả tiến bộ! Cảm ơn con công rừng ngu ngốc đã vào chỉ cho mấy lỗi viết ẩu, nhé!
Bận rồi, không chém gió được!

lúc 09:57 7 tháng 3, 2012

@ Con nặc danh trên cùng: Đương diên, đã "đơn giản Sông luôn chảy" rùi, cắc cớ cái đéo gì hả?
Ờ ờ! Thank con Công rừng ngu ngốc nhế!! Bàng quan, 'Quan' bằng quan sát.
@: Con nặc danh hỏi blog post có thiết kế theme như con Già Hú không.
Anh trả nhời luôn, thiết kế được, chỉ cần chi bộ biết về HTLM - Ví dụ như trang nài là do thằng đệ anh con Năm let thiết kế he he, còn anh anh biết đéo đâu đấy! Tên miền thì có hai dạng, dạng free .blogpost.com, loại mất phí thì he he chỉ .com thui - Cũng là do con Năm Let mần nốt anh đéo biết!
Bố tổ chi bộ, chém gió mãnh liệt đi, cứ hèo hèo thế này buồn vãi dắm, anh cáu dí bòi vào biên tham luận chỉ đạo, chi bộ lấy gì ra mà hóng hớt!

Nặc danh
lúc 22:03 7 tháng 3, 2012

Ăn cơm rau muống bạn chiện thế giới! Đèo mẹ, khổ rất xứ Lừa, tự mình trói buộc mình, không biết ước mơ, đéo từng hãnh diễn vươn tới một ước mơ tinh hoa vĩnh viễn.
Con Sông bảo xây tường giam hãm đầu lâu ông người,Lừa hóa huyền tuyền, nhưng đéo chú ý đến một khía cạnh Lừa là Lừa bản thể, chân thành thống nhất, tình nguyện, muôn năm là Lừa!
Đờ mốc xì cái đéo gì hả? Lãng phí bỏ mẹ!

lúc 10:25 8 tháng 3, 2012

Đèo mẹ, từ từ rùi anh biên đặng chi bộ lấy cái thưởng lãm khai mở đầu lâu!

Nặc danh
lúc 16:05 8 tháng 3, 2012

Cũng nên bớt cảnh sát cơ động đeo súng chạy xe trên phố, thế cho bọn Tây nó khỏi sợ!

Nặc danh
lúc 15:57 22 tháng 9, 2012

Vô văn hóa!!

lúc 16:36 22 tháng 9, 2012

Khen anh giậm giật, đa dâm, sexxy thì anh còn khoái, chứ vô văn hóa với có văn hóa thì nước non mẹ giề!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo