BABETTA - SEXXY LỪA QUỐC THIÊN ĐÀNG MỘT THỦA

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 20125nhận xét


Anh pốt tham luận nầy một là chiêm nghiệm về thời thiên đường đã qua, hai là có chỗ để chi bộ tham gia vui vẻ chớ mẹ kiếp suốt ngày đâm chém, cướp giết hiếp thì đầu lâu cũng đến phát rồ phát dại.

Hồi hổi dững năm 198x, phố xá thủ đô yêu dấu rồng bây của xứ Lừa đéo có gì ngoài dững thứ dư thế nầy: mấy con đít vịt, vài cái phượng hoàng, xe Favorite, Mifa, SimSon … và đương diên hông thể thiếu Ba bét nhè.

Ba bét nhè là sâu?

Babetta là dòng bai ci cồ mô tô (vắn tắt là xe gắn máy). Đại khái xe đéo có đề, hay cần khởi động mà thay vầu đó là cong mông đạp dư kiểu liền ông cưỡi phượng hoàng lên dốc vầy. 


Em xinh đẹp này xuất xứ Tiệp quốc thời thiên đường, nguyên quán quân xưởng xứ Tiệp. Dững năm 1974 - 1978 em nổi tiếng tuyền cõi Khoai tây, một minh tinh sáng giá rất rất, biểu tượng thành công của Mác râu Lê hói chủ nghĩa.

Babetta có hình dáng thanh lịch đáng yêu phết.
Quả máy của em, sâu những ngài vần vò ra thế nài nài:


Và đơi là đồng hồ xe:

Tốc độ xe: tối đa 80km/h. Đương nhiên giá trị mắc xi mum đó chỉ có ý nghĩa tượng trưng như một tao nhã và em hông bâu giờ trải nghiệm cực khoái ở Lừa quốc thiên đường. Đương diên đường xá Lừa quốc Thiên đàng hồi 198x huyền tuyền không thể khiến em babetta trông thanh lịch sexxy như thế nài nài:

Niên đi niên lại, trước babetta thì xứ Lừa đã có dòng Cá Xanh, sâu đó không bâu lâu thì có quả SimSon S51 (xuất xứ Đức quốc). Dưng Cá Xanh chạy lạch bà lạch bạch, khói mù tung tít, còn SimSon thì dành cho dân thồ hàng rốt chỉ có Babetta mới thực ăn chơi nhất hạng.

Kiêu hãnh cực, thanh tâu cực, thậm chí bạn anh, ức mấu thế đéo nầu, bán mẹ quả nhà mặt phố Khâm Thiên để mần hai nàng Babetta với vài chỉ vàng dắt mông chạy chơi.
"Yêu anh có xe pha phơ ruýt (Favorite)
Có đài đeo hông"
Favorite đã là lìn gì khi so sánh với Babetta.

Hồi hổi đó, dững lồng chí thuộc diện con ông cháu cha, hoặc mẹ kiếp ba đời bần nông bị bóc lột mới được chọn để sang Tiệp mần việc (tức là xuất khẩu lao động). Mấy lồng chí đó, quanh năm bụm miệng, nhịn bơ, khát sữa mới rinh được quả Babetta đem về lấy le với gái Bắc kỳ.

Đương diên khi về tới Lừa, thì gương là thứ đầu tiên mà em babetta bị vặt trụi, tống khứ vĩnh viễn bởi thói quen rất đỗi Lừa. Hơn nữa gương soi là thứ gì đó xa xỉ vô vị và huyền tuyền trống rỗng ở Lừa quốc thiên đàng thời đó, bây giờ. 

Đến cuối dững năm 198x, Babetta đéo đú được với Cup, DD đỏ. Đây tuyền là hàng bãi của bọn tư bản Nhật dãy chết được bần nông xứ Lừa tha về. 
Not sao cả cũ người mới ta.

Đéo hóng được gái, liền ông Bắc Kỳ liền biến nàng Babetta xinh đẹp thành nô lệ, chiên đi thồ hàng bẩn tưởi, đại khái chất cây sắt, V, T dài 5, 6 met chạy vù vù trên đường dư thế nầy nầy:

Hoặc chở than, chở nước rác, cùng muôn vàn dững thứ vươn vươn.

Khác đéo nầu cưỡng hiếp người đẹp?

Babetta sùng kính, sexxy một thời, giờ lùi ngùi lùi ngùi, quá khứ lãng mạn như một làn khói bay về miền vô vọng. 

Niên nầu đó gần gần đây, Chính phủ điên tiết cấm mẹ nó đi, thế là hết biểu tượng vang dội sexxy một thời. Lòng anh ngùi ngùi rất!!


Share this article :

+ nhận xét + 5 nhận xét

Nặc danh
lúc 03:26 4 tháng 2, 2012

Nhảm cứt

lúc 11:16 4 tháng 2, 2012

nhảm đéo gì, hay thế còn gì

Nặc danh
lúc 17:49 5 tháng 2, 2012

Con Sông lại bài trò gì thế? Niên 198x nhẽ Sông còn mặc quần hở chym chạy rông hàng xóm, biết cái đéo gì mà niên 198x như đúng gùi, đúng gùi??

Nặc danh
lúc 21:16 9 tháng 2, 2012

Chuận, không cần chịnh...hehe

lúc 21:28 9 tháng 2, 2012

@Nặc danh Là thế đéo nầu hở?

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo