HAN TIMES

Đơn giản Sông luôn chảy!

  • TỔNG HỢP Tổng hợp
  • GÓC VUI Bến Bựa
  • TẠP VĂN Tạp văn
  • TRUYỆN BỰATruyện (18+)
  • HISSử
  • DU KÝPhượt
  • XÃ LUẬNHan Times
  • NEWSTin tức
  • HOME Welcome
  • HOME
  • HAN TIMES SITEMAP
  • HAN TIMES FACE BOOK
  • HAN TIMES TRANG DỰ PHÒNG
  • Cùng mần Hiến Pháp
skip to main | skip to sidebar

AOE online: Game thủ Hoàng Mai Nhi (truyền kỳ về game thủ Hoàng Mai Nhi)

Thứ Tư, 15 tháng 8, 20121nhận xét

Sinh năm 1989,  Hoàng Mai Nhi là một trong những game thủ đế chế hàng đầu của Việt Nam. Anh điểu  khiển cung R rất tốt, vẩy BE bắt quân, hay chăn dân đã thành thương hiệu. Cùng với Chimsedinang, Hoàng Mai Nhi là một trong hai game thủ AOE hàng đầu Việt Nam về chơi cung R, đặc biệt là Shang, hay Assyrian.
Game thủ này từng đả bại Chiến tướng thuộc top 1 Trung Quốc trong chính thể loại thế mạnh của Chiến tướng là solo Assyrian.
Nhưng vì sao game thủ này có được thành công như vậy, dưới đây là lý giải từ http://www.aoevietnam.org.

VEC - Truyền kỳ, gamer Hoàng Mai Nhi



Chàng thư sinh họ Hoàng tên Mai Nhi, tự là ComeBack, người Hà Nội, ở nhờ số 2 ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ để luyện đế chế kiếm tiền qua ngày. Ban đêm không người, Nhi giở bản hack ra chơi với anh em diễn đàn, bỗng một cô gái đứng ngoài song cửa khen:

- Hoàng tướng công đúng là cao thủ Aoe

Nhi ngoảnh đầu nghó lại thầm nghĩ "ở đường Nguyễn Ngọc Vũ làm gì có gái đẹp”, còn đang nghi ngại, cô gái kia đã đẩy cửa vào cười bảo:

- Kỳ tài, kỳ tài.

Nhi sửng sốt đứng dậy, nhìn kỹ thì thấy đó là một nàng áo xanh, váy dài, mềm mại xinh xắn không ai sánh được. Nhi biết không phải là người thường, cố vặn hỏi quê quán, nàng uốn người đánh mông đáp rằng:

- Chàng nhìn thiếp chẳng phải kẻ cắn nuốt người, việc gì phải hỏi đến cùng cho mệt, hay là chàng sợ thiếp.

Mai Nhi thấy mến, bèn bỏ bàn phím, shutdown kéo nàng vào giường chút bỏ xiêm y, làm cuộc mây mưa, Nhi nhẹ nhàng cởi tới chiếc áo lót bằng lụa thì eo lưng nàng nhỏ chưa đầy 2 gang tay thấy làm thích thú lắm, đêm gần tàn nàng đã nhẹ nhàng ra đi. Từ đó đêm nào cũng tới trăng hoa cùng Nhi.Trong lúc chuyện trò cô gái tỏ ra rất sành Aoe, Nhi nói

- Tay nàng mềm mại như vầy,chắc hẳn là 1 cao thủ đế chế, nếu làm 1 trận chắc hẳn sẽ làm ta mãn nhãn.

Cô gái cười :

- Chẳng dám đánh, chỉ sợ chàng són ra quần mà thôi,

Nhi cố nài, nàng nói:

Thiếp chẳng tiếc gì đâu, chỉ sợ người khác nhìn trộm rồi học lỏm bí kíp của thiếp. Nếu chàng thực lòng thích thì xin biểu diễn cho chàng vài đường, nhưng chỉ là cơ bản thôi nhé

Nói rồi gõ phím click chuột vừa đánh vừa ca:

HCCCC bốn dân

Hai dân xây BE

Một dân tìm foot

Assyrian bảy hai lăm

Kick đời ba hai lăm dân

Năm nhà A sóc đều

Thao tác tay uyển chuyển,tiếng click chuột nhẹ nhàng phải nhìn kỹ, lắng nghe mới cảm nhận được. Cô gái win xong một trận, mở cửa nhìn ra bảo:

- Đề phòng ngoài song có người

Lại đi vòng quanh nhà xem xét rồi mới trở vào, Chàng hỏi:

- Sao nàng lại lo ngờ quá thế ?

Cười đáp :

- Ngạn ngữ có câu: Ma sống trộm thường sợ người, thân phận thiếp là thế đấy

Lát sau đi ngủ, buồn bã không vui, nói:

- Chút phận bình sinh có lẽ chấm dứt ở đây chăng?

Nhi vội hỏi han, cô gái nói :

- Thiếp thấy lòng hồi hộp quá, lộc thiếp e hết rồi.

Nhi an ủi:

- Hồi hộp trong lòng hay máy mắt là chuyện bình thường, sao vội nói thế?

Cô gái hơi yên lòng bèn cùng Nhi ân ái đến tận đêm khuya mới thôi, đêm tàn nàng khoác áo bước xuống giường, đang định mở cửa nhưng lòng cứ bồn chồn vào ra, nói:

- Không hiểu sao thiếp thảng thốt chỉ sợ cụ Lý bắt gặp, xin tiễn thiếp ra khỏi cửa

Nhi trở dậy, đưa nàng ra tận ngoài cửa. Nàng dặn:

- Chàng đứng đây trông cho thiếp. Thiếp vượt tường này rồi hẵng vào

Nhi đáp:

- Được rồi,giờ này cụ Lý đã ngả lưng đừng lo

Trông thấy nàng vừa ngoặt khỏi hành lang đã bặt tăm, không thấy đâu nữa Nhi đang định quay mặt vào ngủ thì nghe nàng kêu cứu rất gấp. Nhi vội chạy đứng nhìn quanh, không thấy đâu, nhưng tiếng kêu vọng ra từ mái hiên. Ngẩng đầu nhìn kỹ thì một con nhện to bằng viên đạn đang chộp bắt một sinh vật nhỏ; tiếng kêu vo ve đau đớn. Nhi phá mạng nhện, khều xuống, gỡ bỏ những sợi tơ nhện chằng trói, thì ra là một con ong xanh thoi thóp sắp chết. Mang về phòng, đặt ở đầu bàn. Con ong hồi tỉnh, một lúc mới đi được; nó thong thả leo lên bàn phím, nhúng chân vào mấy nút trên bàn phím rồi leo ra đậu trên màn hình hiện 1 chữ "tạ" rồi chớp cánh mấy lần mới xuyên qua cửa sổ mà bay đi, từ đó không trở lại nữa.

Tết năm năm Kỷ Mão nhân lúc nhàn dỗi mỗ có ghé qua VEC quán, trong lúc chè chén say sưa có được nghe Duli thuật lại nhưng vì phê rượu nên câu được câu mất nay mỗ truyền lại cho mọi người được rõ.

Nguồn: Leomania Phóng viên VEC


Share this article :
  • AOE - Đế chế online: Trận random giao lưu Việt - Trung nguyên nhân vì sao chúng ta thất bại thảm hại? (phần 2)
  • Aoe online: Sự hủy diệt của văn minh Minoan
  • Ông bố vợ khủng nhất Việt Nam và người phụ nữ đắt giá nhất hệ mặt trời
  • Anh đã phạm pháp
  • Năm 2013 và những phát ngôn bất hủ của Tổng Bí Thư
  • "vệ sinh yêu nước" là cái gì nhẩy??? (bài của fs)
Các tin khác:
  • Beo - Hót gơn Beo khen "zai ngàn cân"
  • Trương Duy Nhất: Nhà quê bàn chuyện nhóm lò và văn hóa dị
  • Đống cứt!!!
  • "Bên ấy" và "bên mình"
  • Bạn Dũng chém gió
Người đăng: Hàn time vào lúc 8/15/2012 03:34:00 CH
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên Facebook
Nhãn: Aoe, GÓC VUI
Blogger Comments | Facebook Comments

+ nhận xét + 1 nhận xét

Reply
Điếu đóm
lúc 14:21 24 tháng 8, 2012

Hay hay

Đăng nhận xét

« Prev Post Next Post » Trang chủ

ONLINE

1125

TÌM KIẾM

COMMENTS

  • Tăng âm truyền thanh
    ảo tưởng
  • Micro hội trường
    Đàn Lợn Ba Đinh còm như bị thần kinh vậy, lợn nên không hiểu biết gì là đúng rồi
  • Micro hội trường
    nếu ở Mỹ thì có khi bòm cái đi tong mất rồi
  • Micro hội trường
    sao lại thô tục thế
  • Micro hội trường
    mấy bạn còm chán quá đi

Click

  • Hiệu Minh Blog
    Duracore – mua o dau – giá bao nhiều – có tốt không – nó là gì
    2 năm trước
  • Sông Hàn | Facebook
  • Hantimes | Facebook

Lưu trữ

HAN TIMES. Được tạo bởi Blogger.
 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo